Kinh nghiệm: Rồng con tháng 12/2012

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi bi_xynk_cute, 15/3/2013.

  1. Mebapbi

    Mebapbi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/7/2013
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Hx lâu lắm em cũng mới vào topic để buôn bán với các mẹ. Cu nhà e vừa ốm 1 trận khủng khiếp quá ạh li bì 1 tuần zời toàn 39-40 độ, bỏ hoàn toàn cháo và đến giơ khỏi thì e cảm giác bé quên hết phản xạ nhai ý ah. ( chính xác là 1 tuần đi biển đã chỉ ăn cháo dinh dưỡng mua xay nát + 1 tuần ốm ). Huhu thế là thôi tiến trình ăn lợn cợn gạo vỡ đã phá sản. Từ hôm khỏi đến giơ là gần 1 tuần nữa rồi chỉ ăn cháo rây mịn ah. E buồn gần chết vì vụ này. Thấy con cứ đơ ra ko biết nhai nhai miếng phomai như trước mà đau lòng thế nào ý các mẹ ah :((
    Nhân đây e lại hỏi các mẹ cao kiến vụ này ah. Cu Vương nhà e như e chia sẻ là chỉ bú mẹ + ngày 3-4 lần cháo ( 1/4 bát con, con cực hay trớ nên phải chia nhỏ chứ số lg rất ít ). Nhưng tình hình con đc 8 tháng rồi và e đg tính đi làm lại. E làm xa nhà 30km, từ 11h đến 17h chiều, ko về cho bú đc tận 6 tiếng. Ko biết là đi như thế sữa về căng có bị ít sữa đi ko ah? E có nên vắt ra nếu trog time làm sữa về? Con e chắn chắn ko bú bình, đút thìa cố gắng lắm thì đc 30ml. Lịch con ăn như này ah : 8h30 ăn cháo, 10h30 bú mẹ nhieu ( xong ngu) ,12h an chao, 14h bú mẹ ( để ngủ ), 16h ăn it chao hoac 1/3 hop vang sua, 17h bú mẹ nhieu ( xong ngủ ), 19h ăn cháo và 20h ngủ. Đêm bú 2-3 lần.
    Em mà đi làm là mất của con 2 cữ bú. Con e thì quen ti xong là ngủ. Nghĩ mà rất thương. Nhưng con cũng 8th rồi e muốn đi làm để có thêm kinh tế nuôi con, ở nhà lâu mụ mị hết người ah. Chồng e thì phản đối ko cho đi làm kêu là đi thế tội con + di xa vat va. Nhưng e nghĩ cũng nên tách dần dần vì bé càng ngày càng bện mẹ lắm ah, để bé ở nhà cho bà nội thì yên tâm vô cùng rồi. Bà khá khéo và rất thương yêu cháu + rảnh nữa.
    Theo các chị nên như nào ah? Mẹ đẻ e thì cũng ko đồng tình e đi làm. Nhưng cơ hội đến, kinh tế là 1, e cũng muốn ra ngoài cho mở mang ở nhà từ hồi chửa rồi e stress lắm.:(. Theo các mẹ : e đã nên đi làm chưa? Và e để con ở nhà cho con nhịn 2 cữ bú thế về bú bù được ko ah? Dồn vào chắc chắn rất nhiều bé bú thoả thích. Chứ e cũng là dạng bt thui ko phải nhìu sữa ah. Hơi dài + diễn đạt lủng củng mong các mẹ đọc và giúp e với.
     
    Đang tải...


  2. Bảo Hớn

    Bảo Hớn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2013
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    chào mẹ nó. cá nhân em nghĩ rằng nếu nhà mẹ nó có điều kiện kinh tế thì cho con bú đến 1 tuổi rồi mẹ đi làm thì là tốt nhất. không ai chăm con và thương yêu con bằng mẹ cả. còn nếu điều kiện bắt buộc hoặc mẹ nó và gia đình đồng tình với việc mẹ đi làm, thì hàng ngày mẹ nó có thể vắt sữa (mua dụng cụ hoặc máy vắt sữa nhé) rồi trữ vào tủ lạnh (trữ đông hay lạnh bt thì nhờ các mẹ có kinh nghiệm cho ý kiến ạ), khi nào đến cữ bú của con thì bà nội lấy ra hâm ấm, cho vào bình cho con bú. dần dần sẽ quen thôi ạ.đây là ý kiến của cá nhân mình, mẹ nó tham khảo nhé.
     
  3. Mebapbi

    Mebapbi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/7/2013
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Vâng c e thì đi làm phần nhiều vì ở nhà buồn quá + có cơ hội đc làm việc mình thích nhưng lăn tăn mỗi ch đi lâu ở nhà con khóc sữa thì căng, e sợ đc vài hôm sẽ ít sữa đi ( vì cơ thể sẽ tưởng bé bú thừa ), vắt ra ko đc c ah vì cho bú xong cữ 10h30 là hết sạch sữa, 11h e đi làm mà.:(. Chỉ sợ tầm 2-3h chiều con khóc vì thèm ti thôi :( nhưng chồng e hnay cương quyết ko cho đi rùi ah. Xa quá. Từ Đông anh sang Hà Nội. Ôi buồn lại tiếp tục cv làm mẹ vậy :((
     
  4. Brics2012

    Brics2012 Híp cố lên! Híp cố lênnn!

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    3,333
    Đã được thích:
    473
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Mình thì thấy bạn đi làm cũng đc, vì ở nhà đã yên tâm có bà, và bạn đc giải tỏa căng thẳng, buồn chán. Stress cũng làm mất sữa đấy, tâm trạng phải thoải mái sữa mới về nhiều.
    Bạn đi làm vắt sữa ra để tủ lạnh ở cq rồi mang về trữ trong tủ lạnh ở nhà bà hâm cho con ăn là được, ko nên lúc ở nhà vừa cho con ti vừa vắt dồn dập quá còn đi làm thì ko vắt để dồn sữa sẽ ko duy trì đc nguồn sữa tốt bằng cách rút sữa đều đặn bạn ạ.
     
  5. Mebapbi

    Mebapbi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/7/2013
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Ah vậy nghĩa là 1 ngày đầu tiên chấp nhận cho con nhịn sữa chiều hôm đó, xong khi e đi làm thì vắt ra tối mang về để chiều hôm sau bà đút thìa cho. Có sợ bảo quản lạnh xong lại lấy ra mang về xong lại để lạnh khi bé ăn lại hâm mất hết chất ko c?? Nhưng thế thì cũng fai chấp nhận vì còn hơn con ko ăn tí sữa nào cả chiều, rồi bỏ sữa đi cũng phí.>.< e ko muôn mua 1 hộp sữa bột nào nữa vì chắc chắn lại bỏ, phí mấy trăm.>.< cảm ơn c tư vấn thế cho e nhé. E ko nghĩ ra dốt thật :D nhưng lại đầu tư đồ vắt với đồ trữ tốn ra phết c nhỉ :(
     
  6. Brics2012

    Brics2012 Híp cố lên! Híp cố lênnn!

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    3,333
    Đã được thích:
    473
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Bạn Mua laại cái máy hút sữa của các mẹ đăng thanh lý cho tiết kiệm, nhà có nhiều bình sữa dùng luôn làm bình trữ cũng đc, miễn là cái nắp chặt chặt 1 tí.
    Sữa mẹ để ngăn mát đc 1 ngày, ngăn đá 3 tháng, bạn yên tâm. Đợt tớ đi làm thì hôm chưa đi tớ vắt trữ trước 2 bình, để ngăn đá, tối trc khi đi ngủ lấy 1 bình cho xuống ngăn mát, hôm sau canh giờ con ăn thì trước đó bà bỏ ra ngoài cho hả lạnh rồi hâm ấm lên là xong. Rồi lúc ở cq thì tớ vắt sữa ra, mang về nhà cứ quay vòng như thế.
    Nhg thằng con tớ nó có chịu ăn đâu, tớ đi 3-4 tiếng ở nhà nó ăn có 30ml (chưa ăn dặm), sữa vắt ra cứ thừa toàn phải bảo thằng anh ăn hộ, sau tớ chán chả thèm vắt nữa.
    Bạn chú ý uống nhiều nước, ăn nhiều vào, như tớ ăn ít đi là sữa cũng ít theo luôn.
     
  7. Brics2012

    Brics2012 Híp cố lên! Híp cố lênnn!

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    3,333
    Đã được thích:
    473
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Hôm nay tớ ức chế với cái hội ngồi lê ở khu nhà tớ quá cả nhà ạ.
    Khu nhà tớ có khoảng chục nhóc Rồng sinh gần nhau, trừ tớ ra thì mẹ các bé đều đi làm sau 4 tháng và đa số ko có sữa mẹ cho con ti, các bé ăn ngoài là chính. Các bà ở nhà trông cháu, mà các cháu ý toàn đòi ra đường, ở nhà là gào khóc ề ề, trưa nắng gắt hay mưa cũng phải ra đường. Chỗ họ tụ tập lại ngay cổng nhà tớ. Còn Híp nhà tớ trộm vía ngoan, không quấy, ko đòi đi, tớ lại ở nhà trông con suốt, bà không phải trông. Chỉ có thế thôi mà các bà ý toàn nhìn tớ bằng con mắt hình viên đạn, chê bôi dìm hàng mẹ con tớ, ví dụ nói đểu khi tớ cho con đi tắm nắng, tớ chào thì xưng xỉa lên...các bà tức tối vì con dâu các bà đi làm không ở nhà trông con, các bà ý phải trông vất vả quá. Có bà trưa con dâu về còn đánh cháu làm con dâu cứ ngồi ôm con khóc, cháu bị đánh cũng khóc. Mà cái hội đấy còn thêm 1 ông chuyên ăn vạ, cứ 2h chiều là kéo mấy đưứa cháu nhà ông ý ra chơi hét ầm ĩ toàn làm Híp giật mình khóc và không ngủ đc. Bình thường biết thế nhg tớ ko bận tâm lắm, kệ các bà ý.
    Nhg sáng nay bà tớ về kể có bà hỏi thăm là nghe nói Híp oặt ẹo lắm, 8 tháng rồi ko cất nổi đầu, sao tớ ko cho con đi khám...làm tớ điên hết cả người. Họ chỉ nói người khu nhà tớ nói chứ ko chịu kể tên ra. Ức kinh khủng, chúng nó trù ẻo, đặt điều điêu cho con mình. Khổ thân con, hic. Ức ức ức....
     
  8. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    @ mẹ Vương: haiz... chị mà được như em chị đi làm luôn. Chẳng ai trông thằng Chin cho chị nên chị ngồi nhà ôm con mà mong chờ 1 phép màu nào đó xảy ra để mình được đi làm. Kinh tế là 1 chuyện (nói j thì nói, ko làm ra tiền là khổ rồi, dù 1 tháng chồng có kiếm được bao nhiêu đi nữa), cái quan trọng hơn là tâm lý và hiểu biết nữa. Sáng qua chị đưa con gái đi lớp, tầm đi làm mà, thấy các mẹ, các chị em váy áo xúng xính, giày dép sáng ngời, nhìn lại mihnf rồi tự nhủ: Chồng mình ko chán mình mới gọi là lạ... Chán quá.
    Chuyện sữa thì theo chị, em cứ mạnh dạn mà vắt ra. Đứa em họ chị, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ đến tận 1 tuổi mà vắt tay 100% nhé. Em bé nhà nó bị sứt môi và hở hàm ếch, ko bú mẹ được. Cách đây mấy hôm nó mới nt cho chị là em cai sữa cho bé, từ giờ cho bé ăn ngoài ... hic, chị bội phục nó luôn. Ngày nó vắt 5 lần, được tầm 7-800ml sữa (tất nhiên là dùng máy vắt chứ vắt tay thì chịu) Em cứ chịu khó dậy sớm, tầm 6h, vắt lúc ấy sữ được tầm 300ml (em chị bảo vắt lúc sáng sớm là được nhiều nhất). Chừng đó đủ cho con em ăn cả buổi chiều rồi mà. Chứ vắt hôm trước để đến hôm sau thì chị e là... Uh thì lý thuyết là được, nhưng mà bản thân mình thì khó mà yên tâm được.
    @ mẹ Hip: Hôm trước quên chia sẻ vụ mất đôi hoa tai của mẹ nó ... thôi, coi như làm rơi làm vãi mẹ nó ạ... đỡ phải lăn tăn cho thêm stress. Vụ "họp chợ" trước cửa nhà thì đúng là bi kịch rồi, bên nhà mẹ đẻ tớ cũng bị thế, vì chỗ ấy sạch, mát và rộng rãi mà. Cái này thì tớ chẳng đưa ra được giải pháp gì, chỉ đành chia sẻ cho mẹ nó đỡ stress thôi.
    Chuyện nói nọ nói kia thì ... mũ ni che tai mẹ nó à. Hôm vừa rồi tớ cho con về nhà nội, mới biết mọi người ở quê bảo nhau là: Chắc là con nhà đấy bị làm sao nên vợ chồng nó mới ko cho về. Hơ hơ ... tại từ tết đến tận hơn 5 tháng sau tớ mới hco về nhfa. Mà hồi tết thì con tớ còn nhỏ nên chưa bế ra ngoài bao giờ. Lúc tớ mang con tớ về, thằng bé 6.5 tháng, 9kg, trắng trẻo xinh xắn mới làm tịt được quả dư luận kinh dị ấy đấy. Kệ họ thôi, ức chế làm j cho mệt đầu mình
    Ku Hip thế nào rồi? Chịu ăn chưa? Thuốc của viện DD có tiến triển j ko? Ku con nhà tớ đang lười ăn quá. Trưa nay được độ 3-4 thìa rồi cứ thế ngậm và ê a khóc, nản quá tớ chả cho ăn nữa. ngủ dậy được chục thìa na xay trộn với 2 thìa sữa bột. Chán, Hôm nay tớ cũng tắm mướp đắng cho con rồi, hi vọng vụ rôm sẩy sẽ khá hơn
     
    Sửa lần cuối: 24/8/2013
  9. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Em bé nhà các mẹ phát triển vận động đến đâu rồi? Nhóc nhà tớ còn 1 tuần nữa là 8 tháng, đang vị đứng, bò thì nhanh vô đối, mới mọc 2 răng, hôm nay cân cũng được gần 10kg, 76cm nhưng mà lười ăn quá. Tớ stress nên có khi phải giã từ vụ ăn dặm kiểu Nhật mất.
    Con nhà tớ đang tập nói, nói được mẹ mẹ, bà bà, măm măm, bố bố, nhanh nhanh
     
  10. Brics2012

    Brics2012 Híp cố lên! Híp cố lênnn!

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    3,333
    Đã được thích:
    473
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Tks mn. Híp vẫn thế, ngậm thôi mn ạ. Đang bị sốt. Mà hôm nọ chồng tớ đọc báo thấy bảo trẻ em dưới 1 tuổi ko đc tắm bất cứ lá gì nên anh ý ko cho tắm lá chè tươi cho Hiíp nữa. Chả biết có đúng ko.
    Híp nhà tớ cũng bò ác chiến, sểnh tí là lao ra cửa, rồi chui vào gầm giường, gầm bàn. Toàn đòi dắt đi, thả vào xe tập đi thì sướng lắm, lao ầm ầm, 3 răng, đang nhìn thấy cái thứ 4 sắp chui ra. Vẫn chỉ nói mẹ mẹ bà bà như trước. Tớ thấy thế cũng đc, ko quá tệ với một nhóc biếng ăn kinh niên mẹ nó nhỉ?
     
  11. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Tớ bị 1 vụ "tắm lá" sợ khủng khiếp. Hồi con bé lớn, bà ngoại toàn cho tắm chè xanh (thực tế là tắm đến hơn 1 tuổi), nhưng hồi con bé gần đầy tháng thì về bà nội, bà bảo ở vùng này toàn tắm lá giềng cho nó sạch lông cáy. Mình đã trình bày là ở HN tắm lá đậu ván và lá khế là ok rồi, nhưng bà cứ khăng khăng là con gái mà ko sạch lông thì xấu xí... nói mãi mình cũng đành tặc lưỡi là: Vâng, thì tắm là giềng.
    Thôi rồi ... tắm xong con bé nổi mẩn toàn thân vì nóng ... gần 1 tháng sau da nó mới mịn lại như cũ... sợ mất vía vì mấy vụ tắm lá giềng của bà nội (mẹ tớ là dược sĩ ở viện Nhi, mẹ tớ bảo: lá giềng nóng thế mà mày tắm cho con mày, người lớn tắm cũng còn rộp da nữa nà nó chưa đầy tháng .... ngất)
    Đến anh này thì tớ nghĩ con trai chả cần da đẹp lắm (hic, nhưng bế ra đường ai cũng bảo: Ui, da trắng thế...) nên từ bé tới giờ toàn tắm sữa tắm. Gần đây nó nổi rôm thì ai cũng bảo tắm lá nọ lá kia. Nhiều người nói quá đâm ra lăn tăn, lại mua mướp đắng tắm
     
    bi_xynk_cute thích bài này.
  12. Brics2012

    Brics2012 Híp cố lên! Híp cố lênnn!

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    3,333
    Đã được thích:
    473
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Tắm vài bữa chắc chả sao đâu. Híp bị viêm da cơ địa hay ngứa ngáy nên mơi phải tắm lá chè thôi mn ạ.
    Tớ băn khoăn viêệc này, nhờ mn hỏi bà ngoại giúp tớ đc ko nhé:
    Híp đc bác sĩ dinh dưỡng kê thuốc trong đó có 2 loại, tạm gọi là A và B cho dễ nhé. Loại A bổ sung kẽm, mỗi gói hàm lượng 10mg kẽm gluconate, nhà sx hướng dẫn tuổi Híp mỗi ngày nưả gói (7-12 tháng). Loại B bổ sung các chủng vi khuẩn có ích và kẽm với hàm lượng 4.5m/gói (họ chỉ ghi tên là kẽm), nhà sx hướng dẫn ngày 1 goí.
    Nhưng bác sĩ lại cho Híp uống gấp đôi liều lượng nhà sx đưa, loại A ngày 1 gói =10mg kẽm gluconate và loại B ngày 2 gói = 9mg kẽm, tổng 19mg kẽm/ ngày. Mà theo tớ biết tuổi Híp 8.5 tháng nhu cầu là 3mg/ngày, nếu uống theo nhà sx thì ngày ~9.5mg kẽm/ngày cả 2 loại thì thôi cũng tạm đc vì còn trừ con uống nhổ ra ko uống hêt 100% nhg theo bác sĩ thì ngày những 19mg liệu có quá liều không? Bác sĩ cho uống 20 ngày.
    Tớ vẫn cho uống ngày 4.5mg kẽm trong gói cốm vi sinh + 3mg loại kẽm cũ dùng còn, chưa dùng loại mới vì thấy thế là cũng quá 2 lần nhu cầu hàng ngày rồi. Mẹ nó giúp tớ hỏi bà ngoại nhé vì có thể kẽm gluconate hàm lựong khác kẽm thông thường chăng? Chả lẽ bác sĩ lại sai? Nhg tớ vẫn ko yên tâm cho con uống theo đơn vì thấy liều cao quá.
    Giúp tớ nha mn. Tks mn nhiều.
     
    Sửa lần cuối: 26/8/2013
  13. Mebapbi

    Mebapbi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/7/2013
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Hx c ui e làm theo lời c hướng dẫn rùi va kết quả sau 1 ngày đi làm, thằng nhà e nó nhịn luôn sữa từ 11h trưa đến 4h chiều ( đáng ra 5h e mới đc về nhưng bà gọi báo tình hình thế e sốt ruột về sớm).zoi ơi vắt ra bình 120 mà nó ko chịu bú bình, ko đút thìa đc vì ngồi nó cứ há mồm, mà ko chịu nằm vì 8th rồi nên nó nghịch khug khiếp. Coi như 5 tiếng e đi nó ăn đúng 70ml cháo, chấm hết :(( bà bảo cứ cho bình vào là nó oẹ.sợ quá. Tình hình này làm tnao các chị ơi. Hôm nay e nghỉ chứ mai lại đi làm rồi. Thương con quá huhu hôm qua các chị biết ko lúc e về nó thấy e mừng lắm cứ rúc vào ti :( nhịn cả chiều đói qa :( e đg định là thôi 11h cho bú no đi, rồi cả chiều ăn cháo, còn 5h về bú vậy. Chứ vát ra phí lắm toàn e phải uống thui >.<

    Ôi c ơi quan tâm lam j mồm thiên hạ, hàng xóm nhà e cug thế đấy trv cu nhà e cứng cáp + nặng kí nhất xóm, cứ nhìn thấy e bế ra là nhìn nhìn r hỏi hỏi cái kiểu ko đc thiện chí cho lắm. E toàn bơ lác kệ luôn.
     
    Brics2012 thích bài này.
  14. Mebapbi

    Mebapbi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/7/2013
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Hx đấy c ơi e mạnh dạn vắt xong cuối cùng e lại phải uống lun >.< í ẹ gần chết >.< e có máy vắt sữa mà từ luc bé đẻ e vẫn hay vắt chỗ thừa ra tự uống cho đỡ phí, hồi đấy đáng ra tập bình thì bây giơ ngon rồi. Tại e nghĩ mình cũng ko đi đâu làm j ở nhà với con suốt nên thôi cho ti trực tiếp tình cảm + sạch + nhiệt độ bla..bla.. Giờ tự nhiên đi làm mới khổ. Nhà lại quá xa 30km xe bus chứ ko trưa e về cho bú là xong rồi.vác bé đi cũng ko đc mệt lắm cơ >.<

    Chia sẻ w c ah, Cu Chin trv dài vậy trời :x ngưỡng mộ.:x bé nhà e cũng đg vịn đứng, nghịch lắm ah trông phát mệt lun. Mấy hnay hư lắm ngồi ghế ăn đc nửa bát còn lại bắt bế mới chịu ăn nốt. Chưa j e đã thấy viễn cảnh ăn rong rồi huhu.
     
  15. bi_xynk_cute

    bi_xynk_cute Bin OMA ^^

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Bin nhà em mọc 7 răng rồi . trộm vía cũng đc 10kg . đứng vững rùi mà chưa biết đi . bà nội cứ kêu nó chậm bố nó hồi xưa 8 tháng là biết đi rồi hix
     
  16. Brics2012

    Brics2012 Híp cố lên! Híp cố lênnn!

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    3,333
    Đã được thích:
    473
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Giống con nhà tớ, ko chịu ăn biình hay thìa, đổ vàO miêệng là phun ra phì phì, mà đợt đấy tớ đã tập bú bình trc khi đi làm 1 tháng nhg ko thành công.
    Mấy hôm nữa tớ cũng đi làm lại rồi, chắc cũng tình trạng như nhà mẹ nó thôi. Cũng đành, dần rồi con sẽ quen. Tớ thì buổi trưa vẫn về đc vì cq cách nhà 9km, ko quá xa như mn.
    Cứng rắn lên mẹ nó nhá.
     
  17. Brics2012

    Brics2012 Híp cố lên! Híp cố lênnn!

    Tham gia:
    22/4/2012
    Bài viết:
    3,333
    Đã được thích:
    473
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Bin thế là No. 1 rồi em ơi, bà yêu cầu cao quá!
     
  18. Bảo Hớn

    Bảo Hớn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/8/2013
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    56
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    trời ơi, vào thấy các mẹ khoe con mà thèm nhỏ giãi nè. Bảo Bảo nhà em tròn 8 tháng, chắc đc tầm 9,3kg, chiều dài thì chắc 67-68cm thôi, bò thì nhanh rồi, đang vịn đứng rồi, nhưng chưa có cái răng nào, và chưa biết nói gì ngoài mấy từ ê a, nghịch ngợm thì thôi rồi
     
  19. HoaPhuongthang8

    HoaPhuongthang8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2010
    Bài viết:
    1,975
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    Ôi tớ đang muốn phát điên đây. Bgio đang ngồi nhà ôm náy tính và đt, ku con ngủ trên giường, bé lớn và ông xã đang trong viện Nhi với bà ngoại.
    con lớn nhà tớ đi lớp được 3 tuần thì hôm nay chính thức bị tay chân miệng rồi. hu hu, điên mất.
    Cả tuần trước thấy nó hắt hơi sổ mũi nhưng ko để tâm lắm vì nghĩ mua này thay đổi thời tiết, với lại con đi lớp ko quen nên mới bị vậy. Sáng nay ông xã lên lớp sớm nên tối qua mang nó sang bà ngoại để sáng nay bà đưa đi lớp. Sáng thì bà lại đt nói là nó âm ấm sốt, bà ko cho đi. Mình còn cáu với bà là: Đấy, cứ giao cho bà là bà lại cho nó nghỉ...
    Trưa bố nó đi dạy về thì qua đón nó về. Chiều thấy con cũng âm ấm thôi, ko vđề j nên lôi ra tắm, xong còn bắt ăn hết cả bát con cơm nữa chứ. Ăn xong cho uống thuốc ho vì nó đang khúc khắc ho... trớ hết. Đến lúc cho ăn cháo thì nó cứ kêu đau miệng, mình vẫn ko để ý vì hôm thứ 7 cho đi Vincom trượt băng, nó ngã vập môi nên cứ chủ quan là vẫn đau vì vụ ấy... Đến khi ăn xong, rửa tay cho con mới choáng vì tay con lấm tấm mụn rồi... vào nhà kiểm tra miệng nữa là 2 bố con đưa nhau đi viện luôn, đt cho bà ngoại đi thẳng vào viện... Hu hu... ngồi nhà ôm 1 đứa mà lòng như lửa đốt...
     
  20. bi_xynk_cute

    bi_xynk_cute Bin OMA ^^

    Tham gia:
    14/11/2011
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    115
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rồng con tháng 12/2012

    ko sao đâu mẹ nó . trc con bé lớn nhà em cũng bị mà . mẹ nó tắm bằng sữa tắm cho con xong cho con ngâm nước lá trầu ko đun đặc . lấy lá kỳ cọ vào chỗ bị mụn . Mua thuốc bôi cho con . vài hôm là khỏi thôi mà . ko để bé sốt cao ko sẽ chuyển sang nguy hiểm nhé . Lên cách ly con cho đến khi hết sốt và lặn hết mụn
     
    HoaPhuongthang8 thích bài này.

Chia sẻ trang này