sao nhìn avatar của mẹ này quen ghê..bé này giống cháu tina quá à!nói k phải đừng ném đá nha! mình có giác quan thứ 6 hơi bị hay..nhưng vì mẹ này để USA nên hơi ngại..
Hì 2mẹ nói đi ngủ mà vẫn để đèn sáng/ shop mesusu áo thun đẹp nhỷ...mà mình ở xa .. kg mua được híc...
Hôm nọ mình cũng thấy có mẹ nào đó cũng nói bé nhà mình giống bé cháu nhà nào nữa ý...:mrgreen: hì usa sao mà ngại thế hả mẹ susu8-[8
vào nhà mở cửa pha trà cái nhỉ, cả nhà mình hôm qua đi ọp thế nào ạh, còi e mấy hôm cuối tuần bị dính mưa, đau đầu, ko làm ăn gì được, chỉ nằm 1 chỗ kêu than thôi tiếc wa ko đi ọp với cả nhà được
nghe xong mừng húm à......bé lớn nhà chị được 9 tuổi rùi........cái nì theo Tina nói là chị ham zui sớm đó
hihi gia đình gấu có nick vậy chứ chỉ gấu được với xã ở nhà thui.hihi.Chứ với người khác hiền khô hà.
hôm nay chị đã khỏe chưa?dạo này trời nóng quá nên dễ bệnh lắm.các chị nhớ giữ sức khỏe để ch81m các bé nhe.
vậy chứ cực sớm mà minh cũng khỏe sớm chị ah.Như chị vậy đó.g có bé lớn phụ chăm bé em cũng đỡ.như em thì bé lớn suốt ngày đánh bé nhỏ ko hà. Thằng cu nhà chị dễ xương quá hà.e mắc cười nhất lúc cu cậu ăn vạ đó.hihi