Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Bạn thật may mắn khi có thêm một người mẹ thứ 2. Hãy sống tốt, trân trọng những gì đang có và làm mọi điều tốt nhất để đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế ôi đọc chuyện của b mà t xúc động mắt cứ rưng rưng, chúc cả gđ b luôn khỏe mạnh hp nhé.
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Bạn rất may mắn, hãy cố gắng hiếu thảo với mẹ bạn thật nhiều bạn nhé. Mẹ bạn là người phụ nữ rất cao cả.
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Mẹ nó may mắn khi có 1 người mẹ hai như vây, đúng là công sinh không bằng công dưỡng mẹ nó nhỉ
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế vâng e thật quá may mắn, khi viết ra câu chuyện này e cũng đã khóc rất nhiều, thương bố mẹ và trách một người. e có đứa bạn thân cũng ở với mẹ kế, nhưng mẹ kế nó ác nghiệt, chửi mắng nó ko thương tiếc ngay cả khi có mặt bạn bè, mà mẹ kế nó lại ko có con, nếu mẹ nó có con thì có lẽ biết thương yêu và chân trọng nó hơn. Mỗi người một số phận, e cảm ơn cuộc đời vì được làm con của mẹ
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế đúng vậy.bạn thật và rất may mắn.ngẩng lên thì chẳng bằng ai ngẩng xuống chẳng ai bằng m.chẳng mấy ai có đc tình thương như bạn đâu,nh khi là mẹ đẻ sinh ra mình còn đối xử với m độc ác hơn ng ngoài ý chứ.
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Em thật may mắn vì có một người mẹ kế tuyệt vời! Nhưng nếu có thế, chỉ là "nhưng nếu..." thôi nhé, em nên gặp lại mẹ đẻ của mình nữa....... - như lời mẹ kế em khuyên ấy!
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Bạn quá may mắn đó còn rất nhiều người không gặp đc mẹ kế tốt như thế đâu
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Người thì có công sinh ra, người thì có công dưỡng dục, bạn hãy mở lòng để gặp gỡ mẹ ruột, biết đâu đằng sau còn có uẩn khúc mà mình chưa hiểu hết.
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế mẹ của bạn rất giống với mẹ chồng của mình,chúc gđ bạn luôn hòa thuận,hạnh phúc!
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Em gái ạ, chị đã xúc động rơi nước mắt khi đọc được câu chuyện của em. Dù hoàn cảnh của em không được như những bạn khác nhưng em vẫn may mắn vì có được người mẹ kế như thế. Nói ra em vẫn hp hơn nhiều người em ạ. Hãy luôn trân trọng bố mẹ nhé, sau này nếu có điều kiện hãy báo hiếu bố mẹ. Chúc em luôn vui và hp !
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Giá mà ngày nào lên cũng đọc được những câu chuyện về tình cảm gia đình như thế này :X
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế vâng, e cảm ơn chị, e cũng đang xem xét lại, nhưng e sẽ ko bao giờ là người chủ động đâu ạ
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế vâng, chị ơi, là chị thì có vì lý do gì chị bỏ con ko, e thì ko, Hay là do thời thế khi đó, e cũng chẳng biết nữa
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế chuyện dài qá bác ơi! e đọc toét cả mắt mà đọc xong thì buồn muốn chết! nhưng dù sao thì cũng chúc mừng bác vì có 1 người mẹ thứ 2, chẳng mấy ai gặp được ngừoi mẹ kế tốt như vậy đâu abcs ạ ! noí chung là trường hợp của bác thì trong cái rủi còn cos cái may
Re: Em có một người mẹ kế như thế nếu là mình, mình cũng sẽ hận mẹ ruột của bạn lắm. Người dưng, xinh đẹp, giỏi giang còn sẵn sàng chịu khổ để chăm bẵm bạn như thế, mà người dứt ruột đẻ ra bạn lại quyết tam vứt bỏ bạn đi.Lí do mẹ ruột của bạn đưa ra là không chấp nhận được. Mình không khuyên bạn là từ bỏ mẹ đẻ hay nhận lại.... Vì cái này phải ở hoàn cảnh, tâm trạng của bạn mới quyết định được, nên Bạn cứ làm điều gì mà bạn cảm thấy nhẹ lòng nhất, thanh thản nhất, như vậy là đã vẹn toàn rồi Hãy dành nhiều tình yêu thuơng cho bố và mẹ nuôi của bạn, thật nhiều, nhất là mẹ bạn, vì bà quả là vĩ đại!
Ðề: Em có một người mẹ kế như thế Mình nghĩ vẫn cứ nên gặp mẹ đẻ 1 lần. Thử tìm hiểu lí do xem sao.... Tránh sau này mình hối hận vì đã không làm.