Tớ vào điểm danh đầu tuần đây. Giở giời hay sao mà đau đầu thế, hôm qua 3h sáng mới ngủ được. Mình như máy dự báo thời tiết, thay đổi thời tiết là đau đầu. Bây giờ đã thế này ko biết về già thì ntn nhỉ ?
Về già thì đấm lưng thùm thụp, chân đi cà nhắc, mồm càm ràm mắng chồng, quát con, cãi nhau với hàng xóm :finga::finga::finga:
tôi mua thanh lí của em gì trên lcm đấy, chị em ý bán hàng trên hàng Gai, giờ ko bán đồ trẻ em chuyển sang bán đồ người lớn nên thanh lí. địa chỉ ở 79a trần hưng đạo, chỗ ngõ rẽ vào cơm nàng tấm ý nhé, rẽ vào ngõ đâm thẳng vào là nhà em ý, còn rẽ trái là vào cơm nàng tấm
Trà ơi mua truyện hộ tớ không, hôm trước off mụ Hương Nhím bận nên tớ cũng chẳng đi được vì không có xe ôm. Tớ nhờ Hương qua nhà Trà lấy hộ.
Không hiểu sao hôm đó tớ chỉ nhớ có mỗi Thủy S dặn, nên tớ mua có mỗi 1 quyển thôi Để chiều tớ lượn thì tớ sẽ mua cho Hà nhé! (tối qua mụ Hương gọi điện mới biết là Hà cũng nhờ mua hi hi)
Hưởng ứng tinh thần quyết tâm giành ngôi sao sáng, chúc Trà nhanh nhanh để nằm ổ đỡ cay cú nhé :finga:
Có khi Trà đi ọp nhà HƯơng về, ăn no quá, lên thớt luôn sau khi đó ấy chứ, :finga::finga::finga::finga::finga:
Bé chỉ khóc tí thôi mẹ nó ạ! Mẹ HẰng đừng lo lắng. Cám ơn mẹ kevin nhiều hôm buổi OFF vừa rồi. Không biết có thiếu không mà không thấy mẹ nó nhắn. Hôm nào học trang điểm đấy, mình đang đợi đây...
@Phương, chị em nha HÂN HÂN yêu nhỉ? sao Phương mua được quần áo ở đâu mà đẹp thế, lại rẻ nữa. Cũng bộ áo dài hồi tết kevin mua những 150K . mặc được mỗi lần hỏng rùi . Còn nữa, chị hân hân mặc sườn xám mà lại mặc quần đi dép ,giảm mất bao nhiêu chân kính kia. Mẹ Phương chán quá
tại vì chúng nó đang chơi ngoài hành lang, tự nhiên nảy ra ý định chụp ảnh nên chạy vội về lấy máy ảnh chụp luôn, ko để ý đến chân he he. Lần sau mẹ cháu xin rút kinh nghiệm
Trà ơi lấy được kakao chưa, thế chiều nay tớ qua chỗ chíp còi nhé, ah có phải Trà mua truyện" mẹ chồng ăn thịt nàng dâu" k, mua hộ tớ luôn 1 quyển nhé! TKS ấy!
Trông hai chị em Hân - Quân thích thế nhỉ, hai chị em chụp ảnh điệu quá, em Quân cũng giơ tay lên kìa Minh ơi truyện gì thế, tớ tò mò quá đây, tớ cũng thích đọc truyện lắm, mấy hôm nay đang theo dõi truyện "Mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu" trên mạng, đang hồi hộp chờ phần tiếp theo đây Trà ơi cố lên, với công nghệ quăng vó của bà thì chỉ 1 - 2 ngày nữa là có sao rồi
Hehe, chỉ thiếu chút xíu thui, lúc nào off tiếp bà đưa tui cũng được, không lăn tăn gì đâu. Còn vụ vé máy bay, bà có quyết định lấy không để tui với bà còn gặp nhau lần nữa trước khi off heheheh
Khổ thân Kevin đi học ngày đầu chắc là khóc ghê lắm, nhưng vài hôm là hết thôi mà, mẹ Hằng cố gắng động viên Kevin nhé