trời,mẹ tức ngực muốn chết ấy chứ mẹ nằm sấp con nằm ngửa 2 mẹ con đấu lưng vào nhau con thì êm mà mẹ muốn xỉu nhưng đâu giám hất cu cậu xuống lỡ trái chiều gãy tay thì khổ nên phải nhờ nhỏ em cứu bồ
ui, cảm ơn bà thật nhiều,ko sao đâu tui quen cảnh này rồi,về tời nhà bồng ảnh lên lầu mới mệt đó bà,ko hiểu sao mỗi lần đi chơi về đêm ngủ là ảnh cứ la hét và ngồi dậy nữa chứ
ừa, ảnh ba gai mừ bướng lém, vòi cái j phải có = được mới chịu thui, hổng thui là ảnh ăn vạ , khóc lóc như zậy đó:finga::finga::finga::finga:
trưa nay em hổng chuồn đi đâu xa được oài, phải cuối tuần thì em mới có cửa trốn việc về sớm...hì hì hì
ở phía trong sân bay lun hả chị?hay là ở parson đối diện sân bay vậy chị.Nhìn ngon quá.hihi.Em cũng mún đi ăn nữa mà ko ai giữ con dùm. CHị 18n ngon nhé.
sao ki vậy chị.Chị đi khám bác sĩ chưa.E nghĩ chắc hôm wa chị bị trúng nắng đấy.LÀm ly nước chanh uống với xông hơi chắc sẽ đỡ đó chị.À mà quên hình như chị ko xông hơi được phải ko nhỉ.Nếu mệt quá thì đi bác sĩ cho chắc chị nhé.Chúc chị mau hết bệnh nha
Chào cả nhà, Mình mới tham gia hội các mẹ ở tpHCM thôi. Check hộp thư trễ quá nên không đi off cùng mọi người được. Chờ hình nhà mình nhé.
Tui phải bàn ra, để bà làm thiệt, sau này hội đi đâu người ta phải dạt ra vì sợ hehehe Học hành gì để sau đi, ăn uống quan trọng hơn chứ:finga:[/QUOTE] cuối cùng tui có đi nhưng tina ko đem theo vì nghĩ tui ko đi, tuần này chắc phải ọp ẹp ở đâu để lấy nè Mùa này nhiều bé bệnh ghê, con mình đang bị sốt vì viêm họng vì mấy ngày nay trời nóng quá, mở máy lạnh liên tục.
Hôm qua đang nói chuyện với bà điện thoại tui hết pin, về tới nhà lu bu không nhớ gọi lại. Đi vui không? Cáo lỗi với mọi người vì không đi được mà cũng không nhắn tin nhé!
Trùi có người ấy nấy kìa...tội nghịp nghê chưa????thì mọi người vẫn nhắc nhưng không ai thèm nhớ.:finga::finga::finga: