Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! Yêu quá, cho cô thơm cái nào, mẹ nó thật là hạnh phúc khi có con yêu thế này.
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! thanks chị ạ, hạnh phúc cả đời của e đấy ạ, đang tính đẻ mỗi e thui đây
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! hehe, đọc coment của các mẹ mà e sướng quá đi ạ, trộm vía ,trời cho , e nuôi con nhàn lắm ạ, ai cũng bảo chưa gặ thằng nào ngoan như ku nhà e đâu ạ :0
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! Dạo này cháu đang cô đẻ tóc để cắt tóc như ng nhớn rùi ạ, ko cắt kiểu này nữa, hót quá
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! nhìn gét quá cơ.có cục vàng đáng yêu thế này đi đâu xa làm sao đc mẹ nó nhỉ
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! dạ vâng ạ, hôm nó bố nó mới cho nó di chơi mảnh 3 tiếng đồng hồ mà e đã thấy sốt hết cả ruột ấy ạ
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! Nhìn yêu quá, sinh cùng năm với con zai mình, vậy mà hôm nay tròn 10 tháng chưa đi được, chỉ bò thôi ah,.......chúc con hay ăn chóng lớn nhé!!!!
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! Con mẹ nó trộm vía yêu quá. Chúc con zai hay ăn chóng lớn nhé. Nụ cười tươi lắm con zai ah ^^
Ðề: Tom nhà e nè,khoe con tí nhé! cứ từ từ mn ạ, bé nhà t thì 9t đã đi rùi , cứ dần dần rùi sẽ biết đi ạ, mà biết đi rùi thì mệt vs nhóc lắm ấy