bác nói chí ní....chí ní...................nhưng bỏ chữ "gái" đi bác ah, vì nhiều nhà máu cò lém..........có nhà lại còn máu cả cò lẫn bím
Dung day ba a. 2 dua con nuoi cua toi, dua gai lon thi bi ho, nong sot; dua trai nho thi bi nhiem trung duong ruot, phai vao benh vien. Toi nghiep lam. Thoi tiet dao nay ky qua!
Nhà mình trôi đi đâu thế này, sang tận trang 2 mới khiếp chứ. Dạo này sắp tới thời gian tác chiến rồi mà cả nhà xuống khí thế quá vậy, he he. Về nhà thôi, hôm nay tui kéo nhà mình lên trang 1 cho đông vui nào, he he
Chắc cuối tuần nên dân tình tập trung ăn uống tẩm bổ ko ai có time vào hihi, cuối tuần vừa rồi nhà em ăn uống liên miên Ko hiểu thời tiết ấm lên chưa nhỉ, thời tiết kiểu này khó chịu quá
bà bon sướng nhỉ? ăn chơi suốt tuần, tôi thì phải đi thăm bà chị họ đẻ, bà ý đẻ siêu thật, 1 đôi trai gái !!!!!!!!!!! ước j............
đấy thế là có người chia sẻ kinh nghiệm để mà học hỏi rồi còn gì, mang giấy bút theo bà ấy ngay thôi, he he he
Nhà chị cuối tuần cũng hay bầy trò đổi món lắm, hôm qua làm chả cả lăng cũng ngon lém, hihihi. Mỗi tội bầy ra là tha hồ dọn nên cũng mệt dã man luôn, hihhihi
nếu đc thế thì còn nói chuyện làm j, vấn đề là e hỏi rùi nhưng cứ bảo là tự nhiên đc thế.......e thì e nghi lắm.........vì 2 ông bà ý cũng cứng tuổi rồi (đều 74) đứa đầu con gái đã 7t, chửa mấy lần tiếp sau toàn sảy.......nhưng chắc ngại nói ra là phải nhờ bs can thiệp nên ai hỏi cũng bảo "trời cho"[-(
hi, nhiều khi họ cũng ngại nói tới chuyện can thiệp đấy. Bây giờ có kết quả rồi tất nhiên sẽ bảo là tự nhiên mờ, hic. Thế nên bây giờ muốn lấy kinh nghiệm của các nhà đi trước kể ra cũng khó phết, chắc phải liều thôi em ơi, he he êh
Không ai, muốn nói mình nhờ bác sĩ can thiệp đâu. Nhất là đàn ông, họ sợ không phải "giống" nhà mình mà là "giống" nhà khác, mang tiếng chết.....
hihi nhà em ăn uống hay theo bầy đàn, có mấy ông anh họ chồng ở gần toàn tụ tập thôi, ăn xong giúp việc các nhà xử lý tất nên cũng sướng, đang định tuần sau làm chả cá lã vọng bằng cá lăng chị ạ, chẹp chẹp thèm quá
Thích nhỉ, hai em bé khoẻ mạnh chứ hả, đẻ bao nhiêu kg hả bà, xem ông bà ý có kêu ca gì vất vả ko nhé hihi
1 đứa 2.7kg, 1 đứa 2.6kg............cả nhà cứ long xòng xọc, tóc tai bơ phờ, đội ngũ chăm sóc mới dã man, ông bà nội ngoại là 4, bố là 5, 2 giúp việc là 7, ngoài lề thì tóm đc ai đến thăm thì nhờ ng đấy
Uh, công nhận, nhà chị nuôi một mình Tom mà 5 người phục vụ, có ai là nhờ tuốt, 2 đứa chắc phải 10 người, haha
Hai em bé sinh ra thế là ngon rồi nhỉ, nhiều người đẻ 1 đứa cũng chỉ có thế Công nhận là sinh đôi thì phải có 2 gv thật, choáng quá Chỉ cần tinh thần lên cao thế này là tôi dám chắc bà có khả năng thành công lên đến 70% rồi ý chứ
Em can đảm thế, mà thôi, nhà giàu làm phát sinh đôi đê, hehe, nhà nghèo như nhà chị chẳng dám đẻ nữa í chứ, hô quyết tâm mãi mới kế hoạch sang năm đẻ tiếp đấy em ạ. hihi