Vừa đi ăn vô lại xong. Không có chuyện đột xuất như hôm qua là tui đi mừh. Bà biết tui cũng ham vui mà còn hỏi.
Hhehe, tại mình ăn chơi nhiều quá nên có tên tong sổ " nợ nần " của mấy chị đấy đó mà...Hẹn gặp mẹ nó trong dịp gần nhất nhé!
Cả đêm hôm qua trời nóng quá, 3 giờ sáng mới đi ngủ, hôm nay mệt nhừ luôn Chúc cả nhà mình một ngày vui khỏe
thay mặt các chị em đi op ngày hôm qua tại văn thánh chị cám ơn ht về cam ép nha!đi chơi vui về còn xách ,mang nữa..ui điệu này phải ủng hộ nước ép RIPE dàii dài rồi.........
memummim đâu òi ... nhóc nhà chị giống Bo nhà em hùi nhỏ we' ..... nhìn mê ghia , để đầu ba giá đi chị nhìn ghét lém...... mà bà ngoại em lại càng mê hơn nữa ..... nhất chị rùi nhé .... :finga::finga::finga::finga::finga: