ui có gì đâu chị ..... lâu lâu có đợt như vậy em giành phần cho chị em nhà mình là chiện phình phường thui mừ ...... hum qua mấy giờ tan đàn xẻ nghé hở chị???
đúng là memummim trẻ hoài là phải..cả gia đình nhìn vui vẻ ghê á!..mẹ chị cũng vậy nhưng nay 64t rồi nên kg thích đi chơi mà chỉ thích đi chùa..
ui sao chưa thấy hình vậy nè?????me susu pót hình lên cho em coi với đi,kg được đi cũng phải được ngắm chứ hehehhe
chắc cỡ 5g30 thì phải..6 g hơn chị về đến nhà..còn tina ,chị hà,mẹ tiểu cần,tường huy đi 88 tiếp ở quán phở..chắc bị mời ra vì ngồi lâu quá hay sao á!:finga::finga::fingachị tiểu cần ghé lúc 5g thì phải)
trùi ui,1 bà vợ hạnh phúc làm tui quá ngưỡng mộ,thèm thuồng,còn xã em thì tất cả em làm huhuhuhu...nhiều lúc muốn sả chém chứ chẳng muốn cho làm anh xã nữa hehhehhe
Yes, công ty xây dựng của ông cậu, em PR, hehe. Chị có nhu cầu xây, sửa nhà gì đó giới thiệu cho em đi
avata 2 mẹ con xinh quá,cảm ơn em,P về uống gần hết 1/2 bình rồi,uống nc ép chẳng chịu uống sữa luôn,kỳ sau đi nhớ dẫn con theo nha,nhớ Bo quá
Em biết mừ, bà Phơ bả hay ghen tị với sắc đẹp của em nên bả nói "xấu" em thôi, hehe. Dù sao, 1 lần nữa hụt gặp chị ời. Mau hết bệnh qua đi ăn ốc với em nhe