Gửi Con Cho Ông Bà Chăm Sóc

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi thienfu, 9/12/2009.

  1. metunglinh

    metunglinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/4/2009
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    65
    Điểm thành tích:
    28
    Sao các mẹ khổ thế nhỉ, mình thì quan điểm: con mình phải sống cùng mình, vì vậy khi ông bà ngoại ko lên chăm cháu được là mình thuê gv ngay. Thuê gv so với cho con đi học trường tư thì rẻ hơn nhiều đấy các mẹ ạ.
     
    Đang tải...


  2. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Sang tháng này em cho đi rồi .Thằng kia vừa rồi ốm 1 trận sợ xanh mặt ,chỉ tại ông bà nội toàn cho chơi bẩn thỉu cóc chịu đc .Thứ 2 đi làm em call cho nhé
     
  3. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Chị ơi thà k thèm ngó đến hẳn đi đã mừng .Đàng này cứ nủa nạc nửa mỡ khổ con lắm chị ạ :)
     
  4. Sơn Nam

    Sơn Nam Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/3/2009
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Hic hic, bạn còn có thể thuê đc giúp việc. Nhà tớ mà bảo thuê gv về thì bà nội bảo: thuê về tao phải hầu thêm à? :((
    Bố khỉ, nhà chật như hũ nút khổ thế đấy. ước gì, ước gì em ở riêng được nhỉ?
     
  5. nguyễn mai liên

    nguyễn mai liên Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2010
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    có gì đâu mà tội nghiệp hả bạn! nhà mình cũng thế mà, mà hầu như bây giờ nhà nào chả thế! cho nên tầm quan trọng của bố mẹ rất cao!hihi
    nhà mình thì 2 bên nội ngoại đều gần nhà nên rất tiện, ong bà cũng có dịp gần con gần cháu nên gia đình rất vui vẻ!hi
    nếu theo bạn nói thì chỉ là nhưng nhà việc cơ quan chiếm hết thời gian , không có 1 khoảng trống nào cho gia đình thôi! mình nghĩ trong hoàn cảnh đấy thì đúng là những đứa trẻ đấy đúng là rất đáng thương::)(
     
  6. chomeo8286

    chomeo8286 MuN_0976760426

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    15,513
    Đã được thích:
    6,649
    Điểm thành tích:
    3,113
    Lần đầu tiên bước chân vào cuộc sống gia đình và sau đó có em bé, chắc em cũng chẳng đủ sức chăm nổi con 1 mình đâu, ko có sự giúp sức của ông bà thì chắc em quay như chong chóng.Thực ra 1 mình thì cũng lo đc, cố gắng thì cũng qua, nhg ko thể bằng đc các cụ.Các cụ đã có kinh nghiêm chăm sóc trẻ con nhiều rùi và nuôi mình lớn từng đó.Nhờ ông bà chăm sóc con sẽ yên tâm hơn rất nhiều.Nhưng nếu em có con mà lớn 1 tí tầm 1 tuổi rưỡi đến 2 tuổi là em sẽ cho con đi nhà trẻ, cho thích nghi với bạn bè và biết nghe lời.Chứ để ở với ông bà, ông bà hay chiều rùi lúc đó sợ con mình bắt nạt ông bà lắm .Nhưng mà cả mình và ông bà có lẽ đều cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn khi đc chăm sóc cháu của mình! Đứa trẻ thì ngoài tình cảm của bố mẹ thì còn có tình cảm của ông bà mà.Nhưng đừng ỷ y vào ông bà rùi bỏ quên đứa trẻ là đc rùi.
     
  7. nguyễn mai liên

    nguyễn mai liên Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/3/2010
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    rất đông ý với ý kiến của mẹ này! nhiều lúc nghĩ không có ông bà thì không biết 2vc xoay xở sao với bé cơ ! thấy ông bà cũng yêu đời lắm! nên 2 vc rất vui,được cái 2 bên ông bà đều rất hợp nhau nên không có xích mích gì cả, nhìn thấy các gia đình khách bao nhiêu chuyện này chuyện kia mới thấy gia đình mình thật là hạnh phúc lắm:p:p
     
  8. Gia Nhi

    Gia Nhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ inxinh ơi, mẹ có biết ai trông trẻ ở Thúy Lĩnh không? có thể 2 tháng nữa mình gửi bé, chứ gửi về ông bà mình thấy hàng ngày mẹ con không gặp nhau thì buồn lắm và con bé sẽ không không được ti mẹ vào buổi đêm.
     
  9. chomeo8286

    chomeo8286 MuN_0976760426

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    15,513
    Đã được thích:
    6,649
    Điểm thành tích:
    3,113
    Em nghĩ tầm dưới 2 tuổi thì bố mẹ nên bên con nhiều.Vì lúc trẻ chưa hiểu bíêt thì thường bện hơn người chăm sóc mìh.Nếu bố mẹ cứ đi suốt thì tình cảm dành cho bố mẹ chắc chắn ko đc nhiều.Đồng tiền có thể thật sự cần thiết để lo lắng cho con đầy đủ hơn.Nhưng cũng nên bớt chút thời gian để con và bố mẹ có thể gần gũi hơn.Ko gì bằng sự chăm sóc của bố mẹ đâu ^^
     
  10. Bach_Thang

    Bach_Thang Anh Tít - Em Tôm

    Tham gia:
    8/1/2009
    Bài viết:
    1,255
    Đã được thích:
    411
    Điểm thành tích:
    173
    Hoàn cảnh của mình thì lại khác, sang tháng 6 mình sinh bé thứ 2, đang tính gửi bé đầu (lúc đó 23 tháng) về cho ông bà ngoại nuôi hẳn, nhà ông bà cách HN 80km cơ nên cũng xác định là không thường xuyên về thăm con được, thương lắm.
    Không phải mình ngại chăm cả 2 đứa 1 lúc, mình cũng có cả ông bà nội chăm hộ nhưng sát ngay cạnh nhà mình là nhà cậu em chồng, thằng bé con nhà ấy hơn thằng cu nhà mình 1 tuổi, ngày nào cũng sang nhà mình chơi. Chơi không thì đã đành, đằng này nó chuyên bắt nạt con mình, cướp , giằng đồ chơi, đánh...con mình. Ông bà nội thì hiền không bảo được nó, bố mẹ nó thì cũng đi suốt ngày lại chiều con. Mình thương con, xót con mà không làm gì được, vì cơ bản nó lại là cháu mình, thành ra mình mới nhân cơ hội đẻ bé thứ 2 thì xin phép ông bà nội cho thằng cu lớn về với ông bà ngoại. Về đó, thằng bé nhà mình sẽ được yên ổn, thanh bình, thích chơi gì thì chơi, làm gì thì làm, không phải tranh cướp giành giật mới có đồ chơi (mặc dù mẹ chẳng để cho thiếu cái gì, khổ thế), trường mẫu giáo chuẩn quốc gia thì cách nhà ông bà ngoại có chưa đầy 1km.
    Chắc ông bà nội cũng không hài lòng đâu, bản thân mình cũng rất băn khoăn với quyết định này, nhưng hôm nào đi làm về cũng thấy con khóc lóc, rồi chứng kiến cảnh trước mặt mình, ông bà nội, VC thằng em chồng mà thằng nhóc con kia vẫn ngang nhiên xông vào giành, cướp đồ chơi rồi cứ thừa cơ lúc không ai để ý lại ra đẩy ngã hoặc cấu con mình thì mình xót xa không chịu được.
    Các mẹ bảo mình phải làm gì bây giờ? Khổ thế cơ chứ.
     
  11. memjdang

    memjdang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/3/2010
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thà thà gởi con đi nhà trẻ còn hơn, khi về còn được gặp con, chứ gởi cho Ông bà , đi làm về không có con thì buồn lắm. Với lại, mình sợ con nó sẽ nghĩ là cha mẹ không thương nó.
     
  12. Gia Nhi

    Gia Nhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn mẹ Khanhct nhé, lời khuyên của mẹ mình cũng thấy hợp lý. Thôi quyết định gửi con cho Ông bà ngoại, hàng tuần về thăm con, khổ mỗi chuyện cai sữa cho bé ntn, mình nhiều sữa mà bé kô được ti thấy tội cho bé thật.
     
  13. khanhct

    khanhct Giađình làđiềuquýgiá nhất

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,057
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    hi, cùng khổ vì con rùi. Thời gian đầu sẽ nhớ và thương con lắm, nhưng rồi sẽ qua nhanh thôi mẹ nó ạ. Cố gắng lên nhé, cuối tuần về chơi với con sẽ thấy rất vui và cảm nhận được sự lớn dần của con nữa (trước ku ở dưới này, tớ k thể nhận thấy sự khác biệt theo từng ngày được :) ), Cả tuần ko gặp mẹ nên nhìn thấy mẹ về khuôn mặt con rạng ngời hơn ấy, nhìn yêu lắm, đó chính là động lực giúp mình hoàn thành tốt cviệc để cuối tuần về với con.
    tớ fải làm sáng t7 nên 1h chiều t7 mới về và 1h chiều CN lại bđầu đi rùi :)
    ah, còn chuyện cai sữa, có lẽ bạn fải nhờ bà lên trông 3-4 buổi để giúp bạn cai sữa hoặc bạn có thể xin nghỉ t6, t7 để cùng con về quê rùi cai sữa cho con luôn. Có bé dễ cai lắm nhưng nhiều bé vất vả vì ốm lên ốm xuống.
    bé nhà tớ trộm vía dễ cai (có lẽ do sữa mẹ ít), chỉ 3 ngày là cai đc rồi (đêm dậy thức chơi, rùi uống nước mới chịu ngủ).
    Chúc 2 mẹ con hoàn thành chiến dịch "cai sữa" tốt đẹp nhé :)
     
    Gia Nhi thích bài này.
  14. binhminh51079

    binhminh51079 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/8/2009
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    có một thời gian vc mình cũng phải gửi con về ông bà nội, nhớ ngày đầu mới xa con....chịu không nổi, cứ thấy thiếu thiếu cài gì đó.....nhưng lực bất tòng tâm. Tuy nhiên phải thừa nhận rằng bé ở với ông bà ngoan hẳn ra, không có bố mẹ bên cạnh nên ít mè nheo, ăn uống ngủ nghĩ cũng đầu ra đó. Bọn mình thì cứ mong đến cuối tuần để được về với con, còn bé cứ thấy bố mẹ về thì bye...bye...ông bà.Mình nghĩ vc bạn nếu điều kiện chưa cho phép thì gửi con về ông bà cũng là một giải pháp an toàn.
     
    Gia Nhi thích bài này.
  15. Gia Nhi

    Gia Nhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Nếu thế mình có nhiều thời gian hơn mẹ ku Khánh rồi, mình được nghỉ thứ 7 nên thời gian về bên con sẽ nhiều hơn, mình đang tính mua cái xe đạp để gửi ở bến xe, xuống xe là lấy xe đạp về rồi sáng sớm thứ 2 mình lại tiếp tục đạp ra bến xe và lên vẫn kịp giờ làm việc, vậy là mỗi tuần cũng ở bên con được 3 buổi tối. Đúng là mẹ nào cũng thế đều đắm đuối vì con, năm nay mình có nhiều việc lớn như Làm nhà, thi cử vậy mà chuyện gửi con và cai sữa cho con mình thấy vẫn là việc đại sự nhất. Ước gì bé nhà mình cũng ngoan, khỏe mạnh (chộm vía) như ku Khánh nhà mẹ.
     
  16. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Sorry bạn mình bận quá nên hôm nay mới vào đây! Nhưng Thúy Lĩnh ở đâu hả bạn mình nghe lạ quá! Mình ở Cự Lộc - Thanh Xuân - Hà Nội. Bé nhà mình bắt đầu đi trẻ rồi. Mình không gửi bên bà trông nữa.
    Các mẹ ạ! Thật sự làm cha làm mẹ rồi mới biết lòng cha mẹ. Mình cũng rất thương con, nhưng bé đã đến tuổi thì kiểu gì cũng fải đi trẻ. Bố mẹ chồng mình cũng không đồng ý cho mình gửi cháu đâu cứ thích phải 3 tuổi cơ. Nhưng mà đến 3 tuổi thì bé sẽ rất khó đi, mà hay khóc nhõng nhẽo lắm. Nên mình quyết định phải cho đi. Ở với ông bà chiều kinh khủng không thể bảo được ấy.
    Ý kiến của mình là thế nhé, các mẹ tham khảo!
     
  17. Gia Nhi

    Gia Nhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Thuý Lĩnh - Phường Lĩnh Nam- Quận Hoàng Mai mẹ inxinh ah. Bé đi học mà ngoan là sướng cho mẹ rồi đấy.
     
  18. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Con bé nhà mình rất thích về ông bà nội, bây giờ bố mẹ về thăm xong đi con cũng không thèm đả động gì, chào rồi chạy đi chơi luôn, tối ngủ với bà không ý kiến gì, ngủ với mẹ thì trằn trọc tìm bà bằng được. Tớ nuôi con mọn nhưng cũng không thấy vất vả lắm, ngoài ra, tớ còn làm NCS, kinh doanh thêm vài thứ nữa...Hihi...Có ông bà là nhất đấy...
     
  19. khanhct

    khanhct Giađình làđiềuquýgiá nhất

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,057
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    Từ bxe về nhà bạn bao xa? ko có phương tiện nào thuận tiện hơn ah? Hay nhờ ai đó ra đón?
    Tớ thì ở dưới này cứ lên xe bus ra mỹ đình, về thì cách nhà gần 1km nhưng k bgiờ tớ gọi ôbà ra đón mà toàn đi bộ (thực ra tớ k thích nhờ bmẹ chồng mặc dù mình xuống xe rất mệt) về đến cổng nhìn thấy con là mệt mỏi quên hết luôn, nhiều khi k kịp rửa tay chân mặt mũi gì mà cứ ôm chầm lấy con luôn ấy :)
    Giờ mình cũng nhiều kế hoạch lắm mà chưa thể thực hiện đc, lúc nào cũng nghĩ về con thui. Bé nhà mình về quê vẫn vậy, cứ thay đổi thời tiết là sổ mũi rồi ho, giờ lại đang bị ho rồi, mình sốt ruột quá, chỉ mong đến cuối tuần để về với con thôi.
    Mẹ nó cứ cân nhắc kỹ đi, vì có thể có tuần bận do cviệc mà k thể về với con đc đâu (vì nhiều KHoạch mình cũng cần thực hiện mà) những lúc đó thì rời việc ra là chỉ ôm gối khóc vì nhớ con thui, hihi.
    Mẹ nó cố thử cai sữa cho con xem, hi vọng bé sẽ ngoan như ku khánh nhà tớ :rolleyes: để mẹ nó có thể tập trung cho cviệc cũng như các kế hoạch của mình
     
    Gia Nhi thích bài này.
  20. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Em gửi lời chào tới các mẹ, các chị.

    Em đọc và biết cũng như mua bán trên diễn đàn này lâu rồi nhưng chưa đăng kí vào chát và giao lưu trực tiếp với các mẹ trên này. Hôm nay, em đọc được topic này của các mẹ và đăng kí ngay để tâm sự và chia sẻ cùng các mẹ, các chị.

    Em rất thông cảm với các chị có con phải gửi cho ông bà ở quê chăm sóc các cháu nhỏ mà quê lại xa xôi vì hoàn cảnh kinh tế vợ chồng phải đi làm. Hic, vợ chồng e cũng giống các mẹ các chị ạh nhưng chưa phải bây giờ. Vì e giờ mới gần sinh cháu. Nhưng vì hoàn cảnh cũng đã tính toán là phải gửi cháu về ông bà nội chăm, ở tận Hải Hậu- Nam định cơ, khi mà cháu được 1 năm để vợ chồng trên này đi làm kiếm xiền. Mới nghe đã thấy khóc rồi mặc dù cháu chưa sinh ra nhưng mà cũng đã phải tính như thế. hu hu
    Cho e chia sẻ cùng các chị nhé
     

Chia sẻ trang này