Bạn có tin vào số mệnh không?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi HNbinhyen, 8/12/2009.

Tags:
  1. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18

    Mỗi ngừoi đều có phúc và họa, là do mình quyết định nhưng cũng có những lợi, hại từ kiếp trước để lại mà bạn không nhìn thấy đựoc.
     
    Đang tải...


  2. phuong_mai

    phuong_mai http://myngheviet.com.vn

    Tham gia:
    14/9/2009
    Bài viết:
    1,693
    Đã được thích:
    1,172
    Điểm thành tích:
    723
    Mình cũng tin là có số mệnh, nhưng con người vẫn phải vận động trong quy luật số mệnh ấy. Mình cũng tin vào nhân quả, cứ sống tốt, sống thật tâm, bản thân mình sẽ thấy vui vẻ, thoải mái.
     
  3. sentrang

    sentrang Chào một ngày mới

    Tham gia:
    20/3/2010
    Bài viết:
    1,083
    Đã được thích:
    620
    Điểm thành tích:
    723
    Xin Admin đừng xóa nhé!



    Cả nhà cho e ghé thăm chút, nhờ vả chút nhé! E thì có chồng rồi. E xin trình bày về chuyện nhờ vả này một chút, hiện em có 1 em trai ruột (sinh 1985), 1 em gái ruột (sinh 1987) đang độc thân. 2 đồng chí đang làm cho em, cậu làm thợ, dì làm bán hàng. Cả 2 nhanh nhẹn, chăm chỉ, khỏe mạnh, tuy nhiên có những nhược điểm nhất định nên giờ đang độc thân. Em giới thiệu chi tiết 1 chút để nhờ mọi người mối lái giúp. Chứ trông chờ mãi để được đứng ra cùng gia đình lo đám cưới cho các e mà mãi chưa có đám nào.
    - Nhược điểm của cậu em lớn nhất là nhát gái, chỉ đc cái tán tỉnh làm quen qua mạng, qua điện thoại bao nhiêu năm nay mà chưa bao giờ dám đi gặp một e nào ngoài đời để mà tán. Ngoài đời nếu ai có đám nào, xúi tán thì "co vòi", mặt đỏ tía tai lặn mất hút. Hình thức thì hơi thấp nhỏ (cao 1m55, 45kg) nhưng nhanh nhẹn. Cậu này có thêm ưu điểm khéo tay, ko uống đc rượu.
    - Nhược điểm của cô em lớn nhất là người thấp bé quá (cao có 1m45, nặng 40kg). Ai cũng khen nhanh nhẹn, nói năng lưu loát, học trung cấp kế toán ra và hiện đang làm bán hàng nội thất cho em.

    Hiện chị em em đang làm ăn tại La Thành - Hà Nội. Nhà đẻ thì ở Sóc Sơn - ngoại thành Hà Nội.

    Mọi người xem có đám nào mối lái giúp nhé! Cảm ơn mọi người rất nhiều! Nếu ai thực sự có ý tốt muốn giúp thì gửi riêng tin nhắn vào hộp thư giúp nhé! Bởi sợ nhiều khi bận ko có thời gian nhiều qua hội nên mong mọi ng hết sức cảm thông.
     
  4. nikita24480

    nikita24480 Zumbahanoi.com

    Tham gia:
    9/9/2007
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    133
    85 và 87 thì còn trẻ quá làm sao đã phải lo để mà mối lái bạn ơi????? Cứtuwff từ thôi

    Mình thấy đời đúng là có số mệnh. Không phải mình là người sống và làm việc theo thày bói mà mình nói vậy đâu. Bởi vì mình cũng tin vào nhân quả nữa.

    Mình nghiệm thấy trong suốt 15 năm qua. Tất cả những hành động và quyết định của mình dù đúng dù sai thì đều là nguyên nhân để dẫn đến kết quả hiện tại của mình. Có những quyết định hoàn toàn sai lầm nhưng lại dẫn đến 1 kết quả hoàn toàn mãn nguyện. Và nếu như mình tại thời điểm đó không làm vậy thì tại thời điểm này mình ko có được những cái mình đang có như bây giờ. Mà tất cả những hành động ấy nó là 1 chuỗi sự kiện. Mà sự kiện này diễn ra là do sự kiện trước đó dẫn tới....

    Còn vì sao lại tìn vào số mệnh thì...do mình đi xem bói.
    Trong vòng 2 tháng mình đi xem 3 ông thầy tử vi khác nhau. Và 80% những điều 3 ông này nói là giống nhau.
    Lý do mình đi xem liên tục trong 2 tháng đó là vì. Trước đây thì mình ko tin lắm về bói toán. Cho đến khi đi xem ông đầu tiên. Sau khi mình nói ngày và giờ sinh thì ông ấy kêu không đúng. Mình đã nói sai giờ. Mình thật ra chỉ nghe mẹ đẻ mình nói rằng: Khi đẻ mình thì nghe tiếng kẻng cơm trưa. Nên mình đoán là 11h trưa. Mình bảo ông ấy là cháu sinh 11h. Ông bảo luôn: Không phải cháu. không xem được. Mình năn nỉ bảo hay ông xuống 1 giờ xem sao. Ông lại bảo: Nếu cháu sinh từ 9h đến 11h thì bố cháu có 2 vợ và mẹ cháu là vợ 2.

    Cái này thì đúng quá. Nhưng mình vẫn ko nói gì và ra về. Về đến nhà mình ko kể chuyện đi xem bói mà chỉ hỏi mẹ, mẹ bảo ko biết giờ chính xác chắc là 11h. Bà chị đứng bên cạnh nói: Mày sinh 11h kém 15 đấy chứ. Mẹ chả nhớ gì cả cứ nói luyên thuyên. Mình lúc đó liên kết 2 chi tiết đó và cho rằng ông ấy nói đúng nên quyết định sẽ quay lại. Nhưng sau đó mình lại ko quay lại xem ông ấy luôn mà lại đến nhà 1 ông khác. Lần này mình nói là 11h kém 15. Thì anh ấy nói luôn: Bố em 2 vợ, mẹ em là vợ 2, em quen chồng năm 2004, nhưng 2006 mới cưới và giờ em chưa bỏ chồng. Nếu đúng anh xem tiếp bằng nếu anh sai anh xin lỗi và không xem nữa.

    Tất cả những gì anh ấy nói đều đúng. Sau đó anh nói về tương lai. Anh bảo: tháng 7 chồng em có thay đổi công việc, sẽ rất buồn. Tháng 9 em bị tai nạn xe.......
    Thì đúng cuối tháng 6 đầu tháng 7 chồng tôi bị giáng chức thật và đến tháng 9 hay 10 gì đó tôi bị tai nạn xe thật. Do tình hình kinh tế thay đổi. Công ty phải đóng cửa 1 trong 3 cơ sở. Nên chồng tôi bị mất chức. Còn vụ ngã xa thì rõ là dấm dớ. Xe hỏng cũng bị mấy ngày rồi, nhưng do bận nên tôi chưa đi sửa được. Sáng hôm ấy, mang xe ra hàng thì trời mưa....9h cửa hàng vẫn chưa mở cửa. Bụng bảo dạ thôi đi làm đã, chiều qua sửa sau. Thế rồi chiều trên đường về.....xe bó bánh, ngã xõng xoài.....chả ai đâm...chả đâm ai...
     
    Sửa lần cuối: 28/3/2010
    sentrang thích bài này.
  5. tangbangtroi

    tangbangtroi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/3/2010
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Những ngôi sao may mắn là sao gì?mình cũng tin vào số phận nhưng không tin vào duyên só.
     
  6. vi ly

    vi ly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/11/2008
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Mình tin vào số mệnh và luật nhân quả
    Bạn xem bói ở đâu đúng quá vậy có thể cho mình địa chỉ được không?:p
    Mình có đi xem bói vài lần, nhưng những thầy bói này chỉ nói đúng về quá khứ và hiện tại thôi, còn tiên đoán về tương lai thì "rớt quớt" [-( .
     
  7. nikita24480

    nikita24480 Zumbahanoi.com

    Tham gia:
    9/9/2007
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    133
    Tớ lại PR cho anh thầy bói. Anh này tên Long ở phố Nguyễn An Ninh. Nhưng nói thật đến mấy lần rồi tớ vẫn ko thể nhớ ngõ. Hình như ngõ 49 hay 53 gì đó. Bạn đến gần mấy cái ngõ đó hỏi thì dân chỉ ngay ra thôi.
    P/s anh này nói chuyện bậy nhưng duyên ra phết nhé
     
    vi ly thích bài này.
  8. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Có thể có những ngừoi biết được tương lai, mình tin là họ có tồn tại , nhưng họ sẽ biét xem cho 1 số ngừoi và họ chỉ là 2,3 ngừoi trên toàn quả đất này thôi, sao mà nhiều được , nên của giả thì nhiều, mà thật thì ít.
     
  9. star2009

    star2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/1/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    hình như là có số mệnh, cùng năm sinh, tháng sinh mà khác giờ sinh người ta lại có số phận khác nhau, tất nhiên là do con người nữa
     
  10. star2009

    star2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/1/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Chị có nhớ số nhà không ạ? nếu chị biết số nhà thì PM cho em với nhé. Thanks
     
  11. nikita24480

    nikita24480 Zumbahanoi.com

    Tham gia:
    9/9/2007
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    133
    Ấy, cứ đến khoảng ngõ 49 hoặc 53 thì hỏi nhà Anh Long con ông Chứ là người ta biết. Tớ ko nhớ số nhà thật.
     
  12. paxmi

    paxmi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ngõ 45 hoặc 53 / phố nào hả bạn ? ngõ đi vào sâu ko? mình cũng muốn coi xem số mệnh thế nào?
     
  13. baohuy2007

    baohuy2007 Thành viên mới

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    3
    mình mới kết thúc đợt học Lớp Đảng viên dự bị (ko biết sẽ là tin tốt hay ko tốt cho tương lai :D), có 1 thầy giáo là Tiến sỹ của Trường Đảng Ng.Ái Quốc giảng dạy, khi nói đến vấn đề tâm linh, ông thầy cũng phải khẳng định rằng: mặc dù Đảng ta lấy cơ sở lý luận là CN Mac-Lênin, tức là đứng trên góc độ Duy vật biện chứng, trước kia, tất cả mọi vấn đề tâm linh đều đc đánh đồng là Mê tín dị đoan, nhưng nay quan điểm đó nên thay đổi lại, vì Duy vật biện chứng cũng chỉ là 1 phương pháp nghiên cứu đánh giá, nó cũng chỉ có thể giải thích đc 1 phần nào các hiện tượng thôi, chứ ko phải là tất cả.
    Vì vậy, khi chúng ta chưa hiểu rõ, chưa nắm bắt đc bản chất của 1 số hiện tượng tâm linh thì cũng đừng vội kết luận đó là Mê tín dị đoan, mà phủ nhận sạch trơn.
    Cá nhân tôi hy vọng sẽ có 1 ngành khoa học kết hợp với các nhà ngoại cảm,.... để có thể ra một môn khoa học nghiên cứu mới. Thế giới này thật rộng lớn khôn cùng, tri thức con người chỉ là hạt cát.
     
  14. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    Hay quá, ông thầy của bạn quả là hay, không phủ nhận cũng không công nhận những gì mình chưa ngộ, chưa chứng.
    Đời ngừoi rất ngắn ngủi,mà nếu ta tiêu phí vào những việc ta không hiểu biết thì thiệt thòi lắm thay.
     
  15. HNbinhyen

    HNbinhyen http://tamnhinphatgiao.ne

    Tham gia:
    15/9/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    18
    xác suất

    Nhớ ngày xưa đọc trong Luky Luke, có câu

    "Định mệnh là con gái của tình cờ và xác suất, không phải lúc nào cũng đưa người ta đến thành La Mã."

    Hồi bé thấy nó cứ xịn xịn, lớn lên nghĩ thấy thú vị lắm.

    Số phận là sự kết hợp của tình cờ và xác suất, nhưng mà cuộc sống của mỗi người nằm ở trong tay họ, trong cách họ sử dụng tình cờ và xác suất như thế nào, mình nghĩ thế.

    "Tương lai nằm trong bàn tay tôi đây này." Không cần biết có đúng không, nhưng nghĩ như vậy thấy mình chủ động và tự tin hơn rất nhiều. Như là tự kỷ ám thị vậy.
     
  16. lethuynd

    lethuynd Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    1,431
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Ngày xưa còn bé nghe ông nội nói : Con người có số phận ,vợ chồng cũng là duyên số cho dù ở xa nhau trong Nam hay ngoài Bắc hay ở một đất nước xa xôi nào đó nhưng khi ông tơ bà nguyệt se duyên thì vẫn gặp nhau và nên duyên vợ chồng . Ngày bé thì không tin nhưng bây giờ thì tin là có thật . Đến bây giờ mình cũng không hiểu lý do gì mình lấy chồng mình nữa .
     
  17. Mẹ Huyền

    Mẹ Huyền Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/6/2008
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Mình thì đi xem bói lần nào,các ông thầy cũng nói qua loa,còn người đi cũng thì được nói rất nhiều. Có thầy còn bảo mình không sống nổi qua tuổi 40. Hu lo quá đi các mẹ ạ.
     
  18. sale_inga

    sale_inga XD Website Động, đẹp

    Tham gia:
    27/5/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng không biết có nên tin vào duyên số không nữa. Vì chưa trải nghiệm nhìu nên chưa có quyết định riêng.
    Chỉ thấy hầu như mọi người khi gặp vấn đề gì đó thì hay chép miệng nói: Có số cả rồi.:(
     
  19. chichizzz

    chichizzz Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/12/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    theo chân các mẹ, hôm nay mình đã đến nhà anh Long đó. Địa chỉ cụ thể là ngõ 43 Nguyễn An Ninh. Ko có số nhà nhưng đi khoảng 15m tính từ đầu ngõ sẽ thấy 1 nhà cũ , trồng cây hoa giấy đỏ trước cửa đấy là nhà thầy. Anh này xem chuẩn đấy, đến xem mà giật hết cả mình, chứng tỏ trong cuộc sống có 1 thế giới vô hình khác.
     
  20. lichsu

    lichsu Thành viên tập sự

    Tham gia:
    2/6/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mình không tin vào số mệnh nhưng mình tin vào định mệnh :D. Có 1 định mệnh nào đó làm mình xa người ấy? Phải chăng đó là ý trời? :(
     

Chia sẻ trang này