thứ 5 này hình như mọi người rủ nhau đi xem bói thì phải,chạy qua bên chị đi,có ốc len xào dừa,bánh khọc,bún cá cari tôm,lẩu cua nè có cả zde nũa đó
mẹ lala vào nhà cũng lâu rồi mà ko chịu diện kiến gì hết trơn à nha,phạt đó........mấy ly bia đen cho say luôn nè:drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
chài ai...chị nghĩ sao mà đi so sánh nhan sắc chị với Phơ thía??? Xúy Kiều với Xúy Vân mờ lại...he he he
Chít em nha nhỏ, em muốn khiêu chiến với voi còi kia hả? Nhan sắc là chuyện nhỏ mà nanh sắc của voi mới là chuyện lớn đó cưng...nhưng vớt vát là " mỗi ngừ mỗi vẻ - 10 phân vẹn 10 " hén , kaka :mrgreen::mrgreen:
chài ai...em gới khen khéo 2 bà chị thía, mà hẻm được phát cúm ơn (xin xỏ giống ở trên :finga::finga::finga [-([-([-([-([-(
Chị Hada ơi, nước yến lon mà em giao cho chị uống có hợp không vậy? Chị cho em xin ý kiến nha. Em cám ơn chị nhiều
bé xí muội 8 tuổi rồi...đã nói là chị ấy ham vui sớm muh lị....ehheheh....chạy thôi ko thì mẹ mummim vào dzi' chạy mệt xỉu.....
hihi...thấy vàng vàng nên e cho là cam.. xoài cũng ngon chị ơi..susu nhà e chắc thích vì cho rằng quả gì ,nước gì có màu vàng đều có vitamin A bổ mắt..
xã em thì cũng bó tay e rồi.. khều e về lúc 4g mà e thủng thẳng đến 5g mà còn luyến tiếc..phải chi hôm nay a đừng đi đám cưới e đã đu theo rồi..ổng trợn mắt nhìn e..:finga::finga::finga: