Ðề: Rồng con tháng 12/2012 chia sẻ với mẹ cu Chin nhé. hôm nay cô chị đã đỡ chưa? hic hic, thấy con ốm đau là mẹ sốt ruột lắm. biết làm sao giờ. chúc con mau khỏe nhé.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hic, cảm ơn em. Nhà chị đang tắm lá trà. Mà hôm qua đi BV cũng bắt làm xét nghiêm UV hay EV j đó, 2 ngày mới có kết quả cơ. Nếu là chủng nguy hiểm thì bắt buộc phải nằm viện (vừa để theo dõi sát, vừa để cahchs ly khỏi cộng đồng), nếu là chủng nhẹ thì tự điều trị tại nhà thôi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hôm qua con bé về muộn lắm, gần 12h đêm mới xong hết các xét nghiệm. Nhưng chò kết quả mới gọi là sốt ruột . Tớ tách 2 đứa ra 2 phòng, nhưng nhà ít người (có mỗi 2 vợ chồng mà) nên cũng khó tránh lắm. Hic, bgio mới thấy ở với BMC có cái sướng ... như lúc này thì chẳng phải lo chăm con, chỉ chăm 1 đứa thôi. Chứ bgio thì ... Mai bố nó còn đi từ 6h sáng đén 9h tối mới gọi là nan giải
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ôi nó đau miệng nên lười ăn kinh dị luôn. Mỗi lần dỗ nó ăn còn mệt hơn dỗ nó uống thuốc. Con ốm mà cứ mắng mỏ thì tội nghiệp, mà dỗ nhẹ thì nó bướng, nhất quyết ko ăn. Ko ăn thì ại càng mệt, càng lâu khỏi, chán quá
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 thôi mẹ nó cố lên vậy, mình ốm còn lười ăn huống chi là trẻ con, chúc bé mau khỏe cho bc bớt lo
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Khó kiêng lắm mn ạ, nhà tớ ở với ông bà đây nhg con bám bố mẹ, dứt khoát ko chịu tách bố mẹ nên đành chịu, đợt trc thăằng anh lây sốt của bạn về lây tiếp sang thằng em đấy. Nhà tớ thằng lớn đang ho kinh quá, 1 phút mấy chục cái liền, nghỉ học mấy hnay rồi. Mn cập nhật tình hình con gái nhé, may có bà ngoại làm trong viện nên mọi thứ khám xét...chắc cũng đỡ vất vả hơn và yên tâm hơn rồi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Thế c đi làm từ mấy giờ đến mấy giờ vậy c. Trưa c về cho bé bú là yên tâm nguồn sữa ổn định rồi.. Chứ như e đi cả ngày sữa căng về con mới bú, cứ tình hình này mấy hôm là sữa ít đi.huhu. Bé nhà c ko bú bình thì lúc c đi làm bà cho ăn cháo hả c.chắc cả váng sữa nữa chứ ko có thì ngấy lắm
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Chia sẻ với c ah. Chúc bé mau lành bệnh cho mẹ mừng nha . Con e cũng đg sốt 39đ vì mọc cái nhọt to đùng trên đầu >.< E cũng sợ nhất cho ăn. Cứ bắt bế rong. Nhưng thioi chấp nhận còn hơn nó ăn ít c ah
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Cho em tham gia voi dc ko a?be nha minh sinh ngay 7/2 duong nhung la ngay 27/12 am lich van la rong con.be nha minh gio dc gan 7 th roi da an chao ray nhung minh chua co kinh nghiem de thay mon thuong xuyen cho be.ngoai ra minh cung chua dam cho be an gi khac ca.vao hong kinh nghiem cua cac me
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ mấy hôm nay đi từ 7h30-11h, ở nhà con ăn cháo trộn 1 viên phô mai thôi, ăn đc có vài thìa, hic. Con nhà tớ ko váng sữa, sữa chua, sưã bột...vì ghét ăn ngọt, chỉ có phô mai mặn là nó chịu ăn thôi. Trưa về tớ cho ăn nốt. Con lười ăn nên ngày 4 lần ăn cháo, cộng vào đc lưng bát thôi b ạ. Mỗi lần đút là đè ra, mặc kệ anh chàng khoóc, cứ đổ vào mồm rồi thả ra cho bò chơi, lúc nào nuốt rồi thì lại đè... Sang tháng thì tớ đi cả ngày, thường là 7-11h30 và 1h30-5h. Bé nhà bạn chắcko đến nỗi như nhà tớ nên bạn cho con ăn bù bằng bữa phụ hoa quả, sữa chua, váng sữa...là ok mà.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hic hic, con gái nhà em từ hôm qua đến hôm nay bị húnghắng ho, hắt hơi, chảy nước mũi trong các mẹ ơi. bé đc tròn 8 tháng rồi, các mẹ có cao kiến gì giúp em với ạ. trông con ốm mà mẹ sót xa quá cơ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 3h chiều qua thì có kết quả, nàng nhà tớ bị loại EV71, cái loại hay gây biến chứng nhất ấy. Hôm nay thấy nổi đầy lên mông rồi, mà BS thì bảo là nó PHẢI PHÁT HẾT RA RỒI MỚI KHỎI ĐƯỢC. Hi vọng là nhanh khỏi cho con đỡ đau đớn. Con nhà tớ chỉ đau miệng thôi, chứ tớ quân phiệt lắm, ngày bắt ăn 3 bát cháo loãng, 1 nước cam, 2 quả na, 3 cốc sữa (cốc 300ml với 10 thìa sữa ấy) nên trộm vía, con vẫn la hét và ... nghịch huỳnh huỵch. Hi vọng con ăn ngoan thì có sức, mau khỏi hơn bthuong
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hi, nhưng tớ sợ cái vòng luẩn quẩn lười ăn lại càng ốm, càng ốm lại càng lười ăn. Tớ vẫn phải ép ăn đấy, vì có ăn mới có sức mà khỏi bệnh. Mẹ dã man như mẹ mìn ... ke ke
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Vắt ra lúc căng sữa em ạ. Chị gái chị đi công tác cả tuần từ hồi cháu chị được tròn 5 tháng. Những lúc đi công tác, chị ấy vắt ra đều đặn 3-4 tiếng / lần. He he, thế là cháu hcij bú mẹ đến tận... 3 tuổi.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hic, vụ ăn rong thì nhà chị quán triệt lắm. Đây là đứa lớn bị nên chỉ cần dỗ dành thôi, còn thói quen ngồi ghế ăn thì cô này đã được rèn luyện từ hồi 6 tháng rồi. chỉ có thằng em là hơi nan giải. Chàng mới được gần 8 tháng mà cứ đòi ... leo ra khỏi ghế ăn, đến là ức chế. Lười ăn lắm, nhưng ko ăn thì thôi chứ chị nhất quyết ko cho đi ăn rong
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Chào mừng mẹ nó. He, giống nhà tớ. Nhà tớ là 2/1 nhưng vẫn là con rồng 21/11 âm mà.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Chỉ nhỏ nước muối thôi chứ làm được j, mẹ nó ơi. Hay là cho nàng quất hấp mật ong, hay chanh đào j đó đi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Con đc về nhà mà vẫn ăn đc là mừng rùi, chắc sẽ mau khỏe Laại thôi. Mẹ nó ơi, giúp tớ vụ hỏi bà ngoại về hàm lượng thuốc kẽm nhé.