hèn chi sáng đi siêu thị cũng hắt hơi... về nhà mẹ cũng hắt hơi... thì ra chị lại quảng cáo em nữa roài.... giờ chị phải thay đổi em bằng Sure chứ...hehhehe
tưởng theo giữ bà ngoại vì sợ có ai rinh bà ngoại chứ....còn bảo hiểm của chị đâu nè..quảng cáo hùng hồn vậy mà kg nhớ khách hàng gì hết ...:finga::finga:
he he he,chị ,cái quần chị Hà lấy rùi kìa. còn nữa hem? hay hết size toa toa đóa rùi ?:finga::finga::finga::finga::finga:
Kutin dễ thương của hội mình vắng mặt hơi lâu rồi nha...ọp đợt sau phải tranh thủ có mặt nhé...các cô nhớ Kutin lắm
e này hay thiệt đó..cái màu đen cũng đẹp mà có size 15 thui..hvcn mặc rộng đ1o,e có bon chen cho ai thì bon chen đi...
còn nhiều dịp muh ....cố gắng vào nhà dù chỉ nhảy cóc để có thông tin ọp ẹp nhé bibongxinh có hàng xóm nè em ơi.....mau ra nhận hàng xóm em ơi
hì hì...em tinh lắm à. chị hvcn mà mặc rộng thì em biết kén cho ai bi giờ. em thì k chơi xì tai đó (vì em mặc xấu chứ k fai do đồ nha chị, em thử nhìu rùi). hì hì...nhà em toàn 60kg thui [-([-([-([-(
hì hì hì...hổng ai dám rinh bà noại đâu chị ợ, thằng nhóc nhà em nó mừ ăn vạ thì ai mún rinh cũng bỏ chạy mất dép á....chị PM cho em cái địa chỉ rùi em nhờ người mang qua, hổng thui mơi đi làm zìa ghé qua chị
hú lê chị iu....mới 1 ngày k gặp mà nhớ mấy chị rùi ha ha ha em nói k biết mấy chị tin hem, chứ 8 cả ngày rùi tối về vẫn còn luyến tiếc [-([-([-(
hihihihi, bác lại giống e roài, đã đi là lê la ngồi cho tới chiều mát mát mới dìa, nhớ cầm theo cái máy xách tay để 8888888888 mọi lúc mọi nơi bác nhé:finga::finga::finga::finga: