trời nghe phát thèm ...nhiều món quá chắc phải nhịn đói để ăn cho đã...hết hàng này đến hàng kia....chẹp chẹp chẹp
la con quá muh hơi độc trong người chưa ra hết ah....akkakak...đùa chút thôi...nhiều người bệnh thế nhỉ ? chắc trúng nắng quá ah...uống nước cam nhiều vào nhé
ahhahaha...thiệt là ngại ghê...lần sau rút kinh nguyệt chị nhở.....ủa ủa rút kinh nghiệp....ớ ớ kinh nghiệm......kekekkekek
hihi.hôm đó e đi cũng xí được 1 chai đem về.Uống ngon lắm chị ơi.Mừ chưa gặp được chủ nhân.hehe.Cám ơn chị nhé.Đợt off sau chị nhớ đi nhé.
ahhahaha...chọc thế thôi muh vẫn suy nghĩ trong bụng ah...cố gắng phát huy cười nhiều cho trẻ đẹp nhé
hì hì hì.....thía nên ông ngoại ủng hộ chiện giữ cháu ngoại á, zậy đẻ mơi đi làm zìa em ghé qua chị, cho xin 500đ địa chỉ ih
cũng 3h hơn là về rồi chị...mới về được 20 phút hà mã em về rủ ăn xế...thế là leo đi ăn bún riêu tiếp.....
các bác ơi, e xin lỗi lắm lời tí, hôm nay vừa đọc được bài báo, về việc uống ngừa virút rota đó, sau khi đưa ra và quảng cáo đã đời, e đã cho con uống trước cả các công đoạn tiêm phòng khác (tại hồi đó e tiêm tư, gọi người ta tới nhà nên họ cứ món nào đắt tiền họ nói e phòng trước ạh, thành thử 15th con e chưa ngừa thủy đâu, sởi và rubela, hôm trước mới bị lên sởi đó) sory vì hơi lan man để giải thích ạh, cụ thể là zai yêu của e đã uống 2 lần cái thuốc ngừa tiêu chảy đó rồi, nhưng bài báo hôm nay e đọc đc, thì hiện tại thuốc đó đang bị cấm cho bé uống ngừa vì đang có nghi ngờ về 1 loại ...gì đó gây bệnh nguy hiểm khác cho bé trong thuốc dù rằng bài báo có nói, hiện tại thì đã có báo cáo ko có bất kỳ 1 phản hồi đáng ngại nào và các bà mẹ ko phải lo, nhưng e rút ra 1 điều, mấy loại phòng ngừa mới ý, như con dao 2 lưỡi, hôm nay bảo ngừa bệnh này, mai lại bảo có khả năng gây bệnh khác, sợ lém, cứ như con mình là chuột bạch ý huhuhu, mấy lời thiển cận, bác nào có cao kiến gì cho e thêm hiểu biết cho e bớt lo vụ này cái