Giỏi. Toa thuốc nè : đọc xong cái comment này là tắt máy hẳn( không để chế độ sleep nhe), uống 1 ly nước lọc, lấy nước muối sinh lý nhỏ mũi cho cả nhà, tắt đèn, nhắm mắt, ngủ (mơ về em cũng tạm được :finga.
uống thuốc cho mau hết bệnh đi đừng lây cho breezy nhé.... trẻ con hay lắm , nếu thấy mình thương là làm nũng đủ thứ hết, thấy mình hiền sẽ ăn hiếp lại mình ý...
Vậy tình hình là khi nào mới được gặp lại chị? Cho 1 cái hẹn chính xác đi nào, ai cũng hỏi thăm chị hết á.
Đang tính type hỏi chị là chửi chồng hay chửi con vì nghĩ mãi e thương con lắm, la con chứ đâu có chửi rủa gì. Gõ lốc cốc thì giờ nhớ ra chửi gì rùi, chửi chồng phải không? ...keke...
người ta nói nghĩa sáng muh lị... ý nói là chị ấy thương và chăm lo chị em trong hội như thế ý muh....