Tá lả là trò gì ạk .Em chưa bít chơi hum nào các anh chị dậy em nhé .Hum nào chơi thì cứ ới iem 1 câu , bớt e 1 chân là được rồi
Nếu mà nói e thích thì cũng hơi quá nhưng em xin bon chen 1 chân ở đây ạ. Từ dạo em vào cty bây giờ em đang làm. Tháng 4 năm kia thì phải là bắt đầu bước chân vào " sự nghiệp rượu và bia". Ngày đầu tiên sếp e phỏng vấn em: - E có biết uống rượu k?: Trả lời: Dạ có ạ, tốt là đằng khác. Okie, điểm này em đạt. - Em có biết hát k? Trả lời- Em hát chỉ sau Như Quỳnh 1 tý thôi ạ, nhưng vì chân em k được dài nên em quyết định sang hải ngoại ạ. Okie: Điểm này em cũng đạt luôn. Và ngay ngày hôm sau sếp cho đi " sát hạch" bằng 1 bữa nhậu ra mắt anh em trong công ty. Hôm đó e giữ kẽ nên uống k nhiều, nhưng phát hiện ra tửu lượng cũng tốt ra phết. Và từ đó, e liên tục phải đi tiếp khách, mỗi lần rút ra thêm cho mình 1 kinh nghiệm uống rượu. E có thể biết nói phét khi gặp tên nào k uống được để hắn phải kinh sợ tưởng mình uống tốt lắm. Còn chỗ nào thấy k nên thể hiện thì em thẽ thọt nịnh bợ mấy tên ngồi cạnh uống hộ, hoặc rót nước lọc cho em. Keke. Nói chung, mỗi lần bạn bè tụ tập ngày gì đó, k có tý men mà đi hát thì chẳng vui tý nào ạ. Hội bạn e là cứ phải có 1 tý ạ.hihi. Có mẹ nào cho e nhập hội không ạ?
Cao thủ đại nội từ đâu tới ! Quả là cao tay...Hội bia rượu + hò hét + Chuối tây chuối ta hum nào tập hợp 1 phát thử nhiệt chị em nào. Ơ nhưng mà chưa bầu hội trưởng ?
MẤT TRÍ luôn hehe ọp bầu hội trưởng đê , chủ thớt thông báo lịch đi chị em đang hừng hực khí thế :finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Ui ....Thía iem có được tham gia ứng cử hem ? Hay chỉ được đứng ở vòng ngoài. Thui, hok bon chen nữa. Để chị em thoải con gà mái zậy
Chắc hem? Hay sợ rùi? Đi đi, chị ko biết uống đâu Thấy chị Nghé trong này tạt vào thui! Nhân tiện tìm được "mối hàng" chuối tiêu nên cố nán lại tẹo:finga:
Ha ha. Hội này hay quá. Đăng ký thành viên thôi. Có ai thất tình đi làm chầu rượu say bí tỉ rùi hôm sau quên luôn chàng người yêu cũ chưa? Tớ có nhiều kỷ niệm nhậu nhẹt lắm. Nhà mình ai có kỷ niệm thì kể đi để tớ góp vui.
Xin lỗi các ấy, mấy hôm nay mạng In tờ nét nhà tớ phập phà, phật phù. Nên tớ ko vào được. Ô hay tự dưng hội rượu bia chuyển sang hội ....sinh tố và oánh bạc là sao ta??? Tớ quyết giữ tên Hội rượu bia thôi. Vì thề với đời, tớ đi chơi với bạn, đi Bar đi Club, đi Karaoke chung toàn uống Lavie với nước cam thôi. Có đứa ngồi lâu ngại quá uống liền 3 cốc nước cam....Tớ ko thể chịu nổi. Không cực hình gì bằng uống rượu bia 1 mình. Ừ hội mình ra mắt nhau 1 bữa đi. Hội trưởng tính sau. Ta cứ uống với nhau xem sao. Mọi người đi được buổi tối hay ban ngày? Cuối tuần hay ngày thường????
Iem có ý kiến: 1. Nên off buổi tối cuối tuần vì đại đa số các bác đều đi làm cả ngày, rượu bia ban ngày mất tự do lắm và cũng phiền phức cho đồng nghiệp nếu các bác say. 2. Địa điểm iem xin đề cử 1 vài chỗ ngồi cũng tàm tạm: - Bia 68 HTK ( Có món Chân giò rút + Thịt Cún ) - Bia 38 TDH ( Có món thịt Lợn Mán ) - Bia 91 Hoàng Quốc Việt ( Có món Lẩu Gà hợi bị khuyến mại Nấm các loại ) - và các bác đề cử típ đê...........
Tớ thích ra uống ở Bia hơi Corner chỗ Tạ hiển, chỗ ý chả có gì ăn dưng mà.....được ngắm giai thỏa thích. Sorry là tớ chưa quảng cáo là ngoài chuyện mê nhậu tớ còn mê giai nữa và bonus thêm mê tá lả. Oài, mà nghĩ lại tớ cũng hư nhở.....