cuối cùng tui có đi nhưng tina ko đem theo vì nghĩ tui ko đi, tuần này chắc phải ọp ẹp ở đâu để lấy nè Mùa này nhiều bé bệnh ghê, con mình đang bị sốt vì viêm họng vì mấy ngày nay trời nóng quá, mở máy lạnh liên tục.[/QUOTE] Cũng tại bà thui, mà bà bận rộn thế thì có ọp được k đây, nghi ngờ quá!!!:-\":-\"
e kg đấu lại bà 8 nay đâu nha!nhìn thấy sure rồi mà còn dám đấu nữa.. thiệt vào thân nha em! 2 e canh nhà nhe! chị đi ngủ đây!..e sure trả bài tích cực vào nhá..mai rãnh hú chị nha!
ủa, c cũng ngủ luôn hả, vậy để SURE canh nhà mình ên đi, mình đi ngủ đi c...tạm biệt bé SURE nhe, đúng là tuổi trẻ tài cao ghê....g9
MEMUMMIM, đề nghị bà trả tui 1000đ bà nợ kèm luôn phản ảnh của khách hàng nè, khi nào có BH đê!!!!!!!!!!!!!
Bà đi k mang theo gì cũng khó khăn cho xe ôm rồi, mang theo cái gì chắc mua xe đạp chở bà cho yên tâm. Nhát đường vừa thôi bà
Trời, anh hùng dữ vậy hả, nhắm nổi k đó Kitty, giờ này SUre vẫn chưa ngủ nè, đu theo 8 nữa hết:finga:
Cứ phân vân có nên đi xem bói hay không vì chán quá muốn xem nhưng lần nào xem về tình duyên cũng nhận được 1 câu y chang không như ý muốn. Vậy xem làm gì? Nhưng sáng nào thức dậy cũng thấy một ngày mệt mỏi thì sống có ý nghĩa gì nữa nhỉ. Chán. Thời bây giờ không có Tiên dẫn mình đi xem sổ ông Nguyệt bà Tơ nhỉ....keke...
nhưng thức dậy mà thấy 1 thiên thần nhỏ nằm bên..cũng thấy đời còn nhìu ý nghĩa lắm chứ, phải k Q? hi hi ...bói thích thì coi cho vui thui, đừng nghĩ mãi làm gì.
có một cục zàng bự chảng mà còn bán than nữa hén, đù chút nếu mệt mỏi thì c ngắm breezy đó, hết mệt liền hà:finga: