nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sao ạ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mecunheo, 29/8/2013.

  1. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,558
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    sao mẹ nó dễ tính thế, bn tiền ko biết giữ lấy gì mà nuôi thân với con, có đứa con là vất vả hơn đồng thời kinh tế cũng phỉ vững hơn, mà nhà chồng có coi ra gì đâu, hic
     
    Đang tải...


  2. mebehant

    mebehant

    Tham gia:
    1/8/2011
    Bài viết:
    11,324
    Đã được thích:
    3,882
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    chia sẻ với chuyện của e, có mẹ chồng như thế thì hãi thật.
     
    mecunheo thích bài này.
  3. sexy&chic

    sexy&chic Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    14/6/2013
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    221
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Em thật chả hiểu mẹ nó, cứ thế này bé lớn lên sao có đủ sức dinh dưởng mà trẻ con phải nhịn ăn nhin mặc tủi lắm mẹ nó ạ. Nếu cứ nhịn mãi không rạch ròi thì tình hình sẽ tồi tệ nữa. Mẹ nó không nói chuyện được với chồng thì tính đến phương pháp anh tiêu tiền anh tôi tiêu tiền tôi xem. Tiền người nào kiếm người đó mới xót chứ tiền chùa bao nhiêu cũng thiếu.
     
    mecunheo thích bài này.
  4. Viet Nature Travel

    Viet Nature Travel Hotline: 09363 13974 ^^

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    3,100
    Đã được thích:
    643
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Like câu của chị này thế, Em chưa có ck chưa vào hoàn cảnh này, cơ mà đọc thấy ức chế thế
     
    mecunheo thích bài này.
  5. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,904
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Đọc chuyện nhà bác mà em thấy ức quá, bác lương tháng 15tr đúng là 2 mẹ con sống dư giả
     
    mecunheo thích bài này.
  6. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Li hôn, li hôn ngay. Thế này chồng chị cũng chẳng tốt đẹp gì đâu
     
    trang3188mecunheo thích.
  7. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,095
    Đã được thích:
    2,354
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    lương tháng chị 15tr thì li hôn đc chị ạ, giải phóng khỏi bà mẹ ck kinh tởm ấydi, chịu mãi sao đc
     
    mecunheo thích bài này.
  8. nguaconyeudoi

    nguaconyeudoi

    Tham gia:
    19/6/2012
    Bài viết:
    14,163
    Đã được thích:
    2,769
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Cái gì mà "TIỀN EM LÀ TIỀN CỦA BỐ MẸ CHỒNG". Đúng là khốn nạn, gia đình chồng chị, rồi chồng chị nữa cưới chị về để làm gì? làm ô sin và cần kiếm tiền ạ. Đọc mà tức khói xì đỉnh đầu roài
     
    trang3188mecunheo thích.
  9. yuumedress

    yuumedress

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    10,028
    Đã được thích:
    1,848
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    khổ thân bạn................................................
     
    mecunheo thích bài này.
  10. memit168

    memit168 0915628091 LỢN SẠCH

    Tham gia:
    27/7/2013
    Bài viết:
    12,077
    Đã được thích:
    1,901
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    điên quá, lại vào nè, mẹ nó li dị đi, cho nhà nó trắng cái mắt ra,cái loại không biết điều, và bắt thằng chồng 1 tháng cho con 4 triệu tiền mua sũa, nó mà nói lại á chửi luôn, mẹ anh có tiền của anh, thì con anh cũng thế,chả ai như mẹ nó cả, hiền quá, bùng lên cho nhà nó biết mình không phải là đứa ngu
     
    mecunheo thích bài này.
  11. mecunheo

    mecunheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    nhưng e thương con còn bé ạ.mới hơn 4 tháng nên e nhịn cho yên ạ.lại sợ bố mẹ bị mang tiếng con gái mới lấy chồng mà bị chồng bỏ. nên cố chụi. trước không dám chia sẻ cho ai cả. giờ có các mẹ e lại cản đảm thêm ạ.đến nước này e không cần nữa. đã thế tiền ai người ấy tiêu. không thì ly dị
     
    Miẽo987trang3188 thích.
  12. mecunheo

    mecunheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    cảm ơn mẹ nó. e cứ nghĩ mình ngọt nhạt thì họ biết nghĩ nhưng e càng nhường thì họ càng chẳng xem e ra gì.ngày 8/3 e mua cho mẹ chồng 2 bộ quần áo. hình như thấy e có tiền nên lại xin. ôi càng thân bao nhiêu lại càng xin nhiều. e thấy mẹ chồng mà phát sợ lên ý ạ.
     
  13. yentrandnu

    yentrandnu Shop mẹ và bé Hay Ăn Chóng Lớn

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    9,894
    Đã được thích:
    1,899
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    em chưa lấy chồng, đọc bài xin kinh nghiệm giải quyết vậy
     
    mecunheo thích bài này.
  14. viethuong1989

    viethuong1989 www.dolotonline.net

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    8,495
    Đã được thích:
    1,253
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    hic,vậy nên em sợ cảnh lấy chồng lắm, chán ghê cơ, chị chịu đựng cũng giỏi thật đó ạ, chứ em chắc em cũng chả chịu đc, thương chồng nhưng còn phải lo cho con mình chứ chị ơi
     
    mecunheo thích bài này.
  15. quynhsaukiu

    quynhsaukiu MỸ PHẨM XÁCH TAY NGA

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    2,706
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    trong như trong phim mà ko ngờ ngoài đời cũng có :( chia bùn với chị . cố lên chị nhé . giai đoạn đầu cưới nhau xong đa số gia đình nào cũng khó khăn mà
     
    mecunheo thích bài này.
  16. mecunheo

    mecunheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    ui chắc tại số chị nó khổ thôi chứ còn rất nhiều mẹ chồng tốt với lại cũng không đến nỗi đâu em. từ bé tới giờ chị cũng mới thấy người ghê như mẹ chồng chị ý. ai đến cũng ngọt nhạt nhưng mà về rùi thì ...........
     
  17. Choibiec

    Choibiec Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/4/2012
    Bài viết:
    2,203
    Đã được thích:
    404
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Tại ngay từ đầu mẹ nó đã nín nhịn rồi nên mới bị cưỡi lên đầu, lên cổ thế. Tốt nhất là mẹ nó đừng có tỏ thái độ với mẹ chồng, như vậy chỉ có mẹ nó thiệt thôi. Vì chồng của mẹ nó đã bênh bố mẹ và em như thế. Mẹ nó cố nín nhịn mà to nhỏ tâm sự với chồng, tiết kiệm chút để còn lo cho con cái và nhà cửa sau này nữa. Mẹ nó phản kháng thì chỉ thiệt thân thôi, mà li dị cũng ko phải chuyện đơn giản.
    Tuy nhiên, nếu to nhỏ mà ko giải quyết được gì thì mẹ nó phải thật mạnh mẽ vào, giờ single mum ko thiếu, hãy sống sao cho sau này ko phải hối tiếc điều gì cả
    Chúc mẹ nó vượt qua hoàn cảnh éo le này !
     
    trang3188mecunheo thích.
  18. mecunheo

    mecunheo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    cảm ơn mẹ nó. vì con mình sẽ cố gắng 1 thời gian nữa. không thì sẽ lành làm gáo vỡ làm muôi luôn.
     
  19. chom_chom

    chom_chom Guest

    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Chị phải giải quyết nhanh nhanh lên, đến cty tranh thủ mà ăn uống thêm vào, không lấy sữa đâu mà nuôi con, con nhỏ bú mẹ, mà mẹ không ăn được càng ngày càng gầy là lại được dịp để bà í nói ra nói vào đấy. Em béo mãi không sao đẻ xong vì ăn uống chung với nhà chồng không hợp nên mỗi bữa có 2 bát cơm, còn lại không ăn thêm gì, con thì bú nên mẹ gầy nhanh, thế là đi đâu ai cũng hỏi "mày bị hậu sản hay sao mà gầy nhanh thế?"hic
     
  20. minhminhcuame

    minhminhcuame Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhà e căng thẳng lắm rồi! các mẹ giúp em với, e đã nghĩ tới ly hôn rồi ạ.e phải làm sa

    Mình thấy có 2 nguyên tắc phải theo. 1. Mình làm bao nhiêu tiền - nhà chồng khôgn cần biết và không nên nói cho nhà chồng biết (he he - nói thật thì mọi người thấy nhiều, tội gì không xin); 2. Chồng làm ra bao nhiêu thì mình phải biết (để còn xin đểu :p). Đùa thế thôi, mẹ cháu cứ bình tĩnh, thử cách xử lý với nhà chồng, không được kiểu này, ta quay kiểu khác, khi nào phù hợp thì thôi. Nhưng bạn phải nhớ nguyên tắc, ta làm chủ kinh tế, ta có quyền quyết định, chứ không phải người không làm ra kinh tế có quyền quyết định. Bạn hiền, người ta sẽ cưỡi lên cổ bạn đó.
     

Chia sẻ trang này