Uh, bác sỹ VN là bs Thu mổ cho chị mà, cũng bình thường chứ ko có vấn đề gì đâu, chắc phải nguy kịch và rất khó mới chuyển viện em ạ.
Mẹ Bonbon update cái hình Bonbon ngày xưa vào avata nhìn thân thiện, ấn tượng và iu hơn cái này, hihi, đề nghị up lại ảnh cũ đê........
À, hôm nay chị mới mua được quả la hán, 2500đ/1 quả, hơi đắt nhỉ, hihi Mới tìm được công thức này, hôm nào thử mới được, công nhận uống quả la hán ngon thế. Sườn Non Hầm La Hán Quả Múc canh ra bát lớn, rắc tiêu, rau mùi thái nhỏ, dùng nóng với cơm. Nguyên liệu: - 300gr sườn non. - 1 quả la hán. - 1/2 củ cà rốt. - 150gr bông cải trắng. - 5 tai nấm đông cô. - Rau mùi (ngò rí) - Gia vị: hạt nêm, muối, tiêu. Thực hiện: - Rửa sườn non, chặt miếng vừa ăn. - Rửa quả la hán. - Gọt vỏ cà rốt, tỉa hoa, thái khoanh dày khoảng 1cm. - Ngâm bông cải với chút nước muối loãng, rửa sạch lại, thái miếng vừa ăn. - Bỏ chân nấm đông cô, rửa sạch, thái đôi. - Cho nước vào nồi, đun vừa sôi lăn tăn, cho sườn và chút muối vào nấu. Nước sôi, vớt bọt, cho quả la hán vào, tiếp tục hầm. - Khi sườn bắt đầu chín mềm, nêm chút hạt nêm, cho cà rốt, nấm vào, đun khoảng 5 phút, cho tiếp bông cải, nêm gia vị vừa ăn, nhấc xuống.
ặc....ặc........nhà e mà giàu......chít liền:finga: tại vì căn bản là thèm ng nên cứ nhắm mắt làm liều thôi c ah? chẳg biết trời có thương k
Cả nhà ơi, thứ 5 này ọp ở Ngô Quyền nhá. Mọi người cố gắng đi cho đông vui nhé, he he. Mấy hôm nay hình như bà namin đi Nha Trang rồi hay sao mà ko thấy vào nhà thế nhỉ?????? Dung ơi ời, đi đâu thì cũng vào nhà dập thẻ 1 phát chứ, không cuối tháng phạt đấy nhá
Xời ơi sao tự nhiên lại có vụ ọp Ngô Quyền - à, ọp lên bàn hử, hehee. Hội cún bọn em thứ 5 cũng ọp hay sao í nhỉ? Hôm nào hội mình ọp buổi trưa đeeee. Ko có vụ khám khiếc gì đâu nhé. Ọp đàng hoàng í.
ớ, mọi người cũng ọp đang hoàng chứ lại, hihhi. Vụ khám khiếc xong xuôi, dẹp sang 1 bên, sau đấy lượn đi ọp ẹp ăn uống bù khú buổi trưa cơ mà, ha ha. Mà hôm đấy ai không khám thì đi ọp nhá:finga::finga::finga::finga::finga:
Tôi về từ trưa hôm qua, nhưng mệt quá á á á á !!!!!!!!!!!!!!! Ông con giai đi bị say xe ô tô, may mà lên máy bay ngủ khì không thì cũng say thì chết. Chẳng đổi được vé nên đi gấp rút quá, nên chơi chưa đã gì cả ả ả. Tôi okie vụ ọp thứ 5 này ở Ngô QUyền nhé. Cả nhà định mấy giờ tụ tập nhẩy????
mẹ tôm chụp hình quả lahán lên cho chị em ngó với .... em cũng chưa biết quả la hán là quả thế nào nữa ........
bà hoanang ui, ko khéo vụ ọp này có mỗi tôi với bà hay sao ý nhẩy???? dân tình thấy trèo lên trèo xuống nên chuồn hết rồi???????
Tối up nhá! Ảnh chả đẹp mấy vì trời không có nắng, lại thỉnh thoàng mưa nữa. hơi thất vọng tý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(
lanh chanh up dùm mẹ Bon hình quả La Hán nhá Đây là quả lúc còn tươi Đây là quả lúc khô mà mình mua về để đun nước uống, có cả mẫu nước luôn:finga::finga::finga::finga:
he he, dân tình rồi ai cũng phải trèo đấy mà bà, yên tâm ko trèo trước rồi lại trèo sau. Mình gương mẫu nên trèo trước, hihihihihi