Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< Tiền nong thì ko nhớ lắm vì từ 2011 rồi, nhưng mình nhớ mang mang là cứ đến đó là siêu âm+thử nước tiểu+khám chắc cũng mất tầm 300k ko nhớ là có thuốc chưa. Nhưng mà an tâm, ko có màn dọa nạt hay câu thêm tiền, có sao nói thế thôi.
Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< Mình chưa đến mức phải tiêm nàng ạ, đi siêu âm màu nó thấy ra dịch thì kêu chảy máu màng nuôi nhưng ông Dũng chỉ bảo là bong rau thôi. Hạn chế đi lại mạnh nhưng mình vẫn lên xuống cầu thang, có điều đi nhẹ nhàng, đi đến trường thì đi taxi. May mà đúng đợt nghỉ hè nên cứ nghỉ ngơi bình thường ko đến mức phải treo chân cả tháng, 5 ngày sau khỏi tớ lại đi lại bình thường, nếu đau bụng hay ra máu thì đi khám thôi. Sau 4 tháng thì khỏe đi lại băng băng
Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< thế thì phòng khám đó bi h chuyển ra lò đúc rùi bạn à, bi h nó mời chào câu khéo ghê phết ~!~
Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< thế này là giống hệt mình, rau hơi bong chút xíu thôi, cô bs Sa thì bảo là: c về đi lại nhẹ nhàng thui nhé, nếu đau bụng ra máu thì đi khám . xuống nhà bà già ngồi dưới bẩu: tụ dịch màng nuôi rồi, lên khám bs tư vấn rồi cho thuốc về mà uống đi. mình đành mò lên khám vs giá tiền 50k => ko vấn đề gì, vì bỏ 50k ra mua đơn thuốc bà bs khám bẩu: tụ dịch màng nuôi rồi, bây h làm xn máu vs nước tiểu nhé ? _ xn để tìm cái j hả bs? _tìm dị tật thai nhi sớm (mình nghĩ bụng moi xèn chắc rồy, vì tầm nay chả có thể tìm đc dị tật j khi mà bé đang dần hoàn thiện, mình chưa đc 10 tuần cơ mà ~!~ ) _ hết bao nhiu tiền hả bác? _khoảng 300k!!!!!!!!!!!!! _cháu ko có đủ tiền rồi ạ........* bà ý ngồi viết linh tinh vào sổ y bạn của mình và hỏi : _làm nghề gì? _cháu nội trợ ạ! _ ở nhà thế thì làm gì có tiền, suốt ngày ngửa tay xin tiền ck thế thì thiếu thốn lăm , lần sau làm xn vậy nhé, bây h tui kê đơn thuốc về nhà uống, thuốc này đắt đấy, 300k làm xn ko có thì tiền đâu mà mua thuốc * mình cứ ngồi im nghe thôi * _đây là thuốc nội tiết, đây là thuốc bổ tổng hợp, xuống quầy dược hỏi xem bao nhiu tiền, rồi lúc nào mua cũng đc . mình vâng vâng dạ dạ, mang xuống quầ thuốc hỏi bao nhiu xèn : hơn 700k thôi cháu ạ. _ cháu ko mang đủ tiền, lúc khác cháu quay lại lấy ạ :-\" đúng lúc đó trời mưa nên mình ko về đc, đi cùng con nhóc con nên nó lấy đt của mình nó chơi game. lúc sau bà bs đi xuống thấy mình vẫn ngồi đấy, cơ mà ngồi gần cửa, nên bà ý vào quầy nói vs con bé lễ tân ở đó; _con bé này có mua thuốc ko? _ko cô ạ!_ con bé lễ tân trả lời bà ý . _con bé này làm gì có tiền đâu mà mua thuốc, 300k làm xn còn ko có mà _chắc ko đến mức ý đâu cô, cháu thấy dùng IP5 cơ mà thế là bà kia ậm uhm chả nói j nữa, tụi nó nói xấu bệnh nhân ngay cả khi bệnh nhân chưa về, chắc nó nghĩ mình ko để ý nên ko nghe thấy hay sao ý _
Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< oe oe oe, vừa đi SA mốc 12w vìa các mom ui, bs nói mọi thứ bt ~!~
Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< Trộm vía, chúc mừng mẹ nó nhé, tiếp tục phát huy nha.
Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< Em thì bị khá nặng nên phải tiêm, đặt, uống các kiểu. Mà vẫn ko đỡ h phải đi thuê nhà gần cơ quan + ở tầng 1 lun rồi, ngày ngủ 10h nữa chứ
Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< Thế thì không phải rồi nàng ạ, vì bác sĩ Dũng vẫn ở Kim Ngưu, chưa bao giờ phải mời chào câu kéo cả vì các mẹ toàn phải xếp hàng lấy số từ sáng tới chiều tối bắt đầu khám là coi như đông nghịt rồi ko có chỗ mà mời chào đâu , trưởng khoa nội tiết viện C nên uy tín lắm, chuyên chữa vô sinh và thai khó giữ Nhưng mấy phòng khám tư mà điển hình là đối diện bệnh viện Bạch Mai ý, bạn cứ táp táp lại gần xem, có vô vàn người ra chào mời khám thai bên cạnh cái biển..."phá thai bằng thuốc". Nó cứ gõ nhau đôm đốp nhỉ =)) Mình khám tư lần đầu tiên là ở cái chỗ đấy, nó mồi chài thì thôi rồi, ta cứ bài ca: em chỉ định siêu âm nên không mang đủ tiền, lúc khác em ra mua rồi bái bai nó mãi mãi thôi ) (nhớ giấu bớt tiền vào trong túi xách, đừng để ở ví làm gì) Hôm tớ khám chỗ Giải Phóng nó vẽ ra cho tớ cái đơn thuốc gần 2 triệu, có điên mới mua ) ) ) Thà có chi chục triệu cũng ok nhưng ta phải ra chỗ uy tín chứ ai lại mua thuốc ở cái chốn tư nhân câu kéo khách vào phá thai này
Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< thế hả, để đợt tới mình tìm đến đó xem sao ~!~, thanks mom (u)
Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< hú hí, cơ mà mình tính ra thì 12 tuần nó rơi vào ngày trước đèn đỏ,mình cũng chưa hỉu sao nữa ~!~
Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< Nếu 12 tuần nàng ổn định rồi thì cũng không cần phải đến tận đó khám đâu, ra viện khám cũng đc
Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< Mn hiền nhỉ, gặp e là e phang lại mấy câu cho bả cứng họng, chừa cái tật xem thường bịnh nhân đi. Nghe mn kể mà e tức giùm đấy. Đi pk khác khám đi mn ơi.
Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< hú hí,sao pải tức nhỉ, kệ ngta chứ, cái đó có ảnh hưởng j đến cs của mình đâu mà tức hả nàng ui.vs mình như thế là bt ^_^ tớ chỉ thấy bùn cười thôi nàng ạ , vui vẻ và lạc quan lên cho con nó xinh chớ, tức tối cáu gắt cãi nhau làm j, ko giải quyết đc vấn đề j mà mình còn thêm bực, có mắng đc ng khác thì mình cũng đâu có hả hê đâu, vẫn bực mà, vậy nên coi nhẹ mọi chuyện cho nó giảm tải xì trét nàng ui ~!~
Ðề: oe oe oe, màng nuôi có dịch , mẹ nào giúp mình vs >.< vào viện xếp hàng mệt mỏi lắm, cơ mà ko hỉu sao mình cứ vào chỗ đông ng là cảm thấy khó thở lắm ý, ng muốn ốm luôn ý ~!~
Ðề: oe oe oe,các mom ui, mình SA lúc khoang 11w , BS nói giống tía.tin đc bao nhiu % các m mấy hum nay các mom đi chơi đâu hít rùi ý nhỉ ~!~
Ðề: oe oe oe,các mom ui, mình SA lúc khoang 11w , BS nói giống tía.tin đc bao nhiu % các m Mấy hôm rồi bù đầu, ủa, mới 11 tuần mà bẩu giống tía à, chưa chắc đâu nàng ạ, 16 tuần là chuẩn nhất
Ðề: oe oe oe,các mom ui, mình SA lúc khoang 11w , BS nói giống tía.tin đc bao nhiu % các m 12w6d mình đi SA lại 1 bs khác, họ vữn nói là: giống tía ~!~ hi vọng là chuẩn ^_^
Ðề: oe oe oe,các mom ui, mình SA lúc khoang 11w , BS nói giống tía.tin đc bao nhiu % các m Gần 13w rùi thì em nghĩ là chuẩn tới 90% rùi đấy mn ah.chúc mừng mn nhé,chúc hai mẹ con khoẻ mạnh đủ 9m10d nhé :d
Ðề: oe oe oe,các mom ui, mình SA lúc khoang 11w , BS nói giống tía.tin đc bao nhiu % các m Hai chỗ đều nói thế thì tớ tin là chuẩn luôn rồi, nàng à!