@tuonghuy - famtran: Thiên thần này càng nhìn càng bị stress vì áp lực phải tạo được cuộc sống tốt cho thiên thần này ấy mà...keke... Em này chưa bao giờ được xếp hạng là cục zàng cả vì mua rồi không được bán lại đâu....hihihi...
bán đồ ăn là 1 lợi thế vậy mà than đói..còn chị cũng đói đây mà bán quần áo nên đành ngắm thui ..............:finga::finga::finga:
Em có một cái phốt là em mà đi xem thầy bói nào, thường là cao số lắm vì có người theo trợ. Còn thầy nào mà xem được cho em thì hễ em hỏi đến việc em và ba Breezy là từ đó về sau thầy đó bị tổ chác luôn...hihihi... Gần 3 năm nay đụng cả chục cao thủ về tử vi, bói dịch... rùi ạ.
chị í giữ phoọc đẹp lém đó ...... xinh ra phết :finga::finga::finga: ... chẳng mấy mà theo chồng bỏ tụi em cho coi [-([-([-(
Ganh tỵ à nha,cho nừ còn được đem đến tận nơi nửa.,.....hụi chãng...................:finga::finga::finga:
Cũng tại bà thui, mà bà bận rộn thế thì có ọp được k đây, nghi ngờ quá!!!:-\":-\"[/QUOTE] Đi gần gần và đi buổi trưa (11-12h) tui còn tranh thủ đi được tới 3-4h, chứ đi buổi sáng và sau 2h chiều là tui phải xem lại :razz:
hum đó em nịnh ảnh xin đc ẵm mà ảnh hổng chịu đó chị .... chỉ mún cắn vào cái má ảnh thui ..... mừ sợ bà xót cháu nên thui ...
... tại trên đg nv đi giao hàng í mừ .... chỉ dừng lại đưa thui chứ hướng khác chị cũng bótay.com , em chờ mốt chị có khách ở Đại Nam đặt hàng ... thì qua cho em lun .... ủa mừ Đại Nam gần nhà em k?????????