Close

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi Gotta, 11/8/2013.

  1. Mio Cake

    Mio Cake Bán buôn bán lẻ Kem Ý Mio Gelato

    Tham gia:
    11/1/2013
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    Chính xác đó bạn a. Cứ đi nhiều thành quen thui. Trước mình cũng say xe lắm nhưng do công việc phải đi lại nhiều nên thành quen. Chủ yếu là do tiền đình ko tốt, thêm tâm lý lúc nào cũng nghĩ đến là sợ nên thía. Thời gian đầu bạn có thể dùng thuốc, sau dần giảm lượng thuốc đi, đi nhiều là quen tuốt ấy mà.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. me_quyhao

    me_quyhao Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    Muốn rèn say xe thì chỉ có đi nhiều là quen thôi. Ngày xưa đứa em em chỉ ngửi thấy mùi ô tô là đã nôn ọe rồi thế mà đi học phải đi bằng xe bus, lâu rồi cũng quen
     
  3. Nhimcao

    Nhimcao Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/8/2011
    Bài viết:
    3,454
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    773
    đúng là chri có cách đi hàng ngày thì mới đỡ chị ạ, hồi sv e đi xe buýt liên tục, 1 tháng sau là quen , mặc dù e say gần chết

    nhưng mà giờ k đi nữa, lại say rùi :(
     
  4. Boomyeu

    Boomyeu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    24/3/2010
    Bài viết:
    7,728
    Đã được thích:
    1,599
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    chủ top giống mình, mỗi lần đi đâu mà ngồi trên oto là sợ kinh khủng. đi đc khoảng 6-7 cây là người nôn nao ra rùi
     
  5. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    hihi, e cũng áp dụng mấy cách này rồi, có khi ổn có khi k, cũng là do sức khỏe với mùi trên ô tô (vì k xe nào giống mùi xe nào :D) giờ e cứ lên xe là cố gắng nhắm mắt ngủ cho "k cảm xúc" mn ạ :D nhưng đi với ng thân thì mới dám thế chứ đi 1 mình thì ..... hihi
     
  6. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Re: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    hihi, cảm ơn chia sẻ của các mẹ :D e cũng đang cố rèn đây ạ :D cơ mà time đầu kinh khủng quá :((
     
  7. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    e với bác xách vali quần áo sang ở với nhau đi =(( huhu.... ô tô = ác mộng thời hiện đại :((
     
  8. me annguyen

    me annguyen Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    28/3/2012
    Bài viết:
    7,080
    Đã được thích:
    909
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    Xưa tớ cũng thế, mấy năm đi học bằng xe bus nên quen nhưng lâu không đi thì giờ chỉ nghĩ đến xe đã say rồi chứ đừng nói đến ngồi trên oto nữa. Cái cảm giác là đi đến nơi không muốn về nữa thật kinh khủng.
     
  9. duyenha182

    duyenha182 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/1/2012
    Bài viết:
    3,384
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    muốn rèn thì phải làm quen với nó nhiều thôi mẹ nó à
     
  10. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,797
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    Mẹ Em cũng say xe lắm........... nhưng em nghĩ Say xe chủ yếu là do tâm lí ạ......................................
     
  11. Oryshop

    Oryshop VÁY BẦU 160K, ÁO BẦU 120K

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    29
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    hjhj. mn mà như thế thì làm sao hết say được. mình lúc đầu cũng như mn ý, thế mà bây giờ ngồi xe đi đâu cũng được :)
     
  12. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    hjchjc, thế này thì phải đi suốt thì mới đỡ phải k mn :( nếu k là lại bệnh cũ tái phát à??
     
  13. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    hihi, e đang cố gắng "rèn rũa" đây ạ :D nhưng time đầu kinh khủng quá =((((((
     
  14. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    đúng r đấy mn à :( mình bị tâm lí sợ mùi điều hòa trên ô tô, nên là chưa vào đã tưởng tượng lung tung rồi :( h lên là phải khẩu trang, bánh mì, chanh, quýt tùm lum luôn
     
  15. Bleeding Love

    Bleeding Love Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    EM bị say xe. Năm 1-2-3 đại học, em bịt khẩu trang, đi xe bus. Thành quen, hết say.Lâu ngày ko đi lại hơi ngây ngây nhưng vẫn okie :D
    Mẹ nó thử luyện đi bus coi sao ?
     
  16. mekhanhchip

    mekhanhchip Ruốc ngon cho mọi nhà

    Tham gia:
    25/1/2008
    Bài viết:
    9,848
    Đã được thích:
    2,314
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    Chia sẻ với chủ topic.
    Năm 2001 mình bắt đầu bước chân ra HN học, mỗi lần về quê là cực hình vì say xe quá. Thèm đc đi xe ôm nhưng tiếc tiền xe ôm nên ngồi nghỉ 1 lúc lại lên xe bus đi cố.
    Nỗi sợ về quê vì sợ xe bus và xe khách.
    Sau một thời gian chịu khó đi học thêm bằng xe bus thì mình đã cảm thấy rất bình thường.
    Giờ thì đang thèm đựơc lái ô tô và thích lái ô tô. hihi.

    Chủ top cứ thường xuyên đi xe là quen thôi, chứ uống thuốc mệt lắm.
     
  17. Gotta

    Gotta :D

    Tham gia:
    8/8/2013
    Bài viết:
    3,591
    Đã được thích:
    549
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    vâng uống thuốc gây ức chế thần kinh mệt lắm mn ạ :( h e lên xe là cả đống phụ tùng nào khẩu trang, bánh mì .... plapla..... cũng đỡ đỡ ^^
     
  18. thanhson1975

    thanhson1975

    Tham gia:
    5/5/2013
    Bài viết:
    19,026
    Đã được thích:
    4,577
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    Mình rất say xe,đi đâu cũng kè kè cái túi ni lông, nhưng đúng là đi nhiều rồi quen đấy các mẹ ạ. Trước khi chuẩn bị đi đâu thì uống hoạt huyết dưỡng não trước mấy ngày, lên oto thì ngồi ghế trên, ô tô thì phải mở cửa sổ dù bật điều hòa cũng phải mở hé khoảng 2-3cm. Nếu đi buổi sáng tốt hơn hết là nhịn ko ăn gì, đi ô tô vào buổi chiều là ít bị say nhất. Và một phần bị say xe nữa là do người lái xe đấy các mẹ ạ, ông lái xe mà cứ phóng nhanh, cua gấp thì không say cũng thành say.
     
  19. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    Hjc, đi nhìu rùi sẽ quen, nếu say xe quá thì uống thuốc chống say xe đi mn ới
     
  20. havu_2012

    havu_2012 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/8/2013
    Bài viết:
    1,510
    Đã được thích:
    214
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao???

    Chị họ em trước đây đi thang máy 6 tầng còn say... sau này thằng lơ xe nghỉ nên phải đi xe cũng ông chồng,đi khoảng nửa tháng thì hết say,nửa tháng đó cũng sút đi khoảng 6 kí... Hạn chế say xe thì phải uống thuốc chống say,dán chống say vào sau tai,tuyệt đối không dùng dầu gió để xức mũi,ăn bánh mì để hút dịch vị,ngậm ô mai để quên đi cảm giác buồn nôn,trước khi lên xe không nên ăn đồ có nước như bún phở,cứ ăn cái gì khô khô và lên xe gặm bánh mì thì khó có thể nôn được,có thể vẫn sẽ mệt nhưng đỡ
     

Chia sẻ trang này