Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hịc sụt tận 6kg cơ ạ nghe mn nói mà sợ thế ( hihi, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của mn nhé ^^ bh bánh mì là k thể thiếu đối với e khi ngồi trên ô tô rồi ạ ^^
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? :-s nhưng có những trường hợp dù uống thuốc trc 30p như thế mà lên xe vẫn "đổ bể" ý ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hiu hiu, chuẩn luôn ạ, gặp bác tài nào mà thích thể hiện tay lái lụa thì coi như xong từ A đến Z =)) nhưng mà đi xe khách mà có điều hòa thì họ k cho mình mở cửa (dù mở tí ti) đâu mn à
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? dạ e uống nhiệt tình rồi mà vẫn "đâu hoàn đấy" mn ạ khổ lắm ý, nên mới phải mò mẫm xin kinh nghiệm của các mẹ đã "vượt cạn" thành công đây ạ ^^
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Hình như mọi người nói đi hoài và thường xuyên thì sẽ hết say xe đó mẹ nó ạ, lúc trước m say xe dữ lắm cả thằng con mình nữa. Đi đâu 2 mẹ con cũng uống thuốc trước 30', dán sau tai mà vẫn chả ăn thua gì, hễ cứ nhắc đến đi chơi xa là sợ. Nhưng đến khi em gái mình lấy chồng ở Đà Lạt, mẹ mình phải trông con cho nhỏ em mình 5 năm vì nó đẻ liên tiếp cách 2 năm một đứa, thế là mình phải thường xuyên lên thăm và phụ mẹ mình vào dịp cuối tuần (tối t6 đi,tối cn về) hoặc vào dịp lễ, thế là từ từ hết say xe luôn.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? vâng ạ ^^ đi riết rồi quen không khí trong đó với tiền đình vững vàng sẽ đỡ say xe hơn e cũng biết điều đó nhưng thú thật là e cũng ít leo ô tô (vì trc h sơ nó điên đảo) nên giờ cũng đang cố gắng nghĩ đủ lí do để bước lên ô tô đây ạ nhưng mà... đáng sợ lắm (((
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mẹ chồng em cũng ko dám chống lại nỗi sợ đó nên cũng chả mấy khi đến thăm cháu dù xe bus rất tiện vì quá sợ say. Nhưng đúng là rèn khỏi say xe chỉ có mỗi cách đi nhiều là quen, mẹ đẻ em là một ví dụ, ngày xưa say ngất lên ngất xuống mà giờ ngon lành chả cần viên thuốc nào
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? cảm ơn chia sẻ của mẹ nó ạ ^^ lại có thêm động lực giúp e "vượt khó" rồi ^^
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Mình say xe tư bé Vì lý do say xe này mà hàng năm cơ quan mẹ mình tổ chức đi tham quan mình toàn phải ở nhà Nhớ chuyên đi xa ác mộng đầu tiên Đó là cả nhà đi tàu vào Gia Lai. Mật xanh mật vàng, thật khủg khiếp.
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Em đi tàu hỏa, máy bay không sao * ăn uống vô tư * thế mà cứ động lên ô tô là say. Giờ còn đỡ rồi đấy ạ, sau đợt đi làm bằng xe bus 2 tháng, sáng ra nhảy 3 chuyến bus mới tới chỗ làm. Giờ cũng đỡ hơn rồi, mẹ bạn em còn mách cho 1 mẹo là ngồi bên phía bác tài và luôn nhìn trước, đừng nhìn ra cửa sổ thì sẽ ko say Em hâm mộ bạn nào ngồi hàng tiếng đồng hồ trên xe ô tô mà ko sao, em di đâu cũng kè kè cái khẩu trang và tuyệt đối ko ăn uống đồ có nước * bún, phở * trước khi lên xe ô tô
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Trước thì tớ hay dán miếng chống say, nhưng nghe nói là hại nên giờ tớ là luôn liều thuốc cho lành. Thấy bảo dán miếng cao salonpas vào rốn thì cũng đỡ đấy mẹ cháu ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? Các mẹ cứ đi nhiều thanh quen hết ạ. Bà cô em say xe kinh khủng luôn, thế mà chỉ có vài lần đi xe oto sang TQ đánh hàng thế mà giờ có say đâu ^^. Chúc các mẹ nhanh chóng khắc phục tình trạng này P/s: Còn em thì may mắn hem bị say ạ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? e cũng bị say xe 4 năm đại học với 2 năm trên này đi về nhiều mà vẫn thi thoảng bị @@ như 1 chị nói sợ nhất là khoảng khắc xe dừng hoặc vừa ngủ dậy ](*,) hức hức e toàn phải uống thuốc thôi @@
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? cái cảm giác say xe đúng là khủng khiếp ak, chỉ cần lên xe ngửi mùi xe thui là e thấy sợ
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hiiiii, mẹ cháu đi nhiều là hết bệnh ạ, ngày xưa em cũng thế, đi ông tác riết thành quen
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? hihihi ^^ e cũng khâm phục các mẹ đó lắm ạ ước gì mình đc như các mẹ ấy
Ðề: Rèn say xe.... Phải làm sao??? ui dán salonpas vào rốn ấy ạ hihi, để hôm nào e thử áp dụng cách của mn xem sao ^^