báo đã đăng nhưng sai, em chị biết bơi, bơi rất giỏi thêt hình rất đẹp. Xin nhà báo đừng đăng lung tung. http://news.zing.vn/Sinh-vien-Dai-hoc-Bach-khoa-chet-duoi-o-bien-Thanh-Hoa-post348942.html#category XIN MOD e k biết đăng ở đâu có j phiền mod chuyển đúng mục giúp em. Chị phóng qua nhà em nhưng chị ko hề biết em đã mãi mãi đi xa rồi. Chị về cho cháu ngủ vì bh đã là 10h hơn tối rồi, chị còn đang định về để cho cháu ngủ thì mẹ chị gọi điện làm chị giật mình, bủn rủn chân tay ..... " thằng Giang chết rồi con ah" chị buồn quá em ah. Dù mẹ chị với mẹ em ko hợp nhau nhưng ko bh em gặp mà ko chào chị cả. Lúc nào chị em mình cũng đùa vui vẻ. Dù họ hàng nhà mình có vô tâm vì chuyện người lớn nhưng ko bh chị với em là hết đùa, dù sau này chị đi lấy chồng ít gặp nhau nhưng cứ mỗi lần gặp chị em đều chào chị . Chị thương em quá Giang ơi. Xl mọi người em vừa biết tin em họ em sinh năm 1990 đi chơi mùng 2/9 xin phép cô em cho đi biển nhà bạn ở Sầm Sơn từ sáng nay, đến 6h chiều hôm nay thì bạn em em gọi điện về kêu em bị chết đuối ở biển. Em buồn quá bh là 12h em vừa ở dưới nhà em em về. Vì cô chú em đang vào trong làm thủ tục đưa xác em em ra ngoài Phùng Hưng nên em về để mai lên sớm . Ước chừng sáng nay tầm 3,4h sẽ ra đến HN em buồn nên lên đây tâm sự giải tỏa 1 chút monh mọi người đừng chê trách. GIANG em em hiện đang học năm cuối trường Bách Khoa. Cao to , đẹp zai, rất ngoan ngoãn ko ăn chơi chơi bời j cả lúc nào cũng thich tập thể hình chơi thể thao và rất giỏi bơi lội thế mà......
Ðề: Đêm buồn ko ngủ nổi chị xin lỗi...... Chia buồn cùng bạn và gia đình Em!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Đêm buồn ko ngủ nổi chị xin lỗi...... chia buồn cùng bạn và gia đình em Giang. gần đến ngày lễ vui chơi lại xảy ra chuyện đau xót này. mong em được yên nghỉ (u)
Ðề: Đêm buồn ko ngủ nổi chị xin lỗi...... giờ nhiều nàh báo viết bài chỉ để lấy tiền ăn qua ngày chứ k vì yêu nghề đâu chị ạ , chị đừng buồn làm gì .e xin chia buồn với gđ chị .
Ðề: Đêm buồn ko ngủ nổi chị xin lỗi...... Xin chia buồn với bạn và gia đình. Cầu mong linh hồn cậu ấy sớm siêu thoát........
Ðề: Đêm buồn ko ngủ nổi chị xin lỗi...... em cảm ơn tất cả mọi ng . hiện tại em em đang nằm ở phùng hưng mai mới phát tang . ảm ơn mọi người nhiều ah