To cung vua mua may lam kem cua Phillips ma chua lam duoc me nao ngon ca. Ba nao gan nha toi Thanh Xuan muon muon may lam thu thi qua toi nhe. Tu nhien khong go duoc tieng Viet chan qua
Mình vừa mới đọc link thống kê hàng hóa ở trang 1. Đúng là tiện thật, dễ tìm. Mà chỉ có 21 mục thôi ah. Ghi nhớ để khi nào có dịp ra Hà nội có địa điểm để mua sắm.
Chúc mừng Trà đã lên sao, thế là ước mơ vươn tới 1 ngôi sao của bà thành hiện thực rùi nhé, giờ thay chữ ký đi thôi, đổi thành 2 sao Em Sếu nhà Minh trông xinh quá
Chúc mừng Trà đã có ngôi sao xinh . Trà ơi đã xem lại danh sách nộp quỹ hộ tớ chưa, để có gì tớ còn nộp nhé. Sắp nằm ổ rồi, chúc mẹ tròn con vuông nhé hehe.
An ơi chị Hạnh là ở đâu đấy. Tôi muốn ngó quần ngố tí xem có bon chen được cái nào ko? Mà bà đi ĐN về có mệt ko? Chắc xem bắn pháo hoa trực tiếp đẹp lắm nhỉ? Bà sướng nhất HR rồi đấy.
>>mengocduy: Truyện và bột cacao Trà gửi tôi mang lên cty rồi nhé. Chiều có đón con thì nháy máy tôi mang xuống cho.
Là chị bán hàng thùng Ấy có thể lên cửa hàng ở Phùng Hưng ( tớ không nhớ số kiot) hoặc đến nhà ở ngõ 125 Trương Định ( hẹn trước) Số của chị ấy đây : 0904700229 Tuần này tớ bận nên ko đi được, ấy rủ Hạnh cò vịt hoặc Phương Hân Hân đi cùng nhé. 2 bà này vừa máu đi vừa nhiều thời gian
Tớ mới gọi cho chị Hạnh xong hihihi, bạn nào có đến chỗ chị Hạnh thì alo tớ hẹn đi cùng cho vui nhé. Cửa hàng chị ấy đối diện nhà số 81 Phùng Hưng.
Cạ hôm nay bận à? hôm nào lượn thì alo xem bạn có trốn con đi được không nhá :finga: @ Trà: Chúc mừng Trà được gắn ông sao xinh xinh, mẹ tròn con vuông nhé @ Sếu: nhìn chị Sếu ra dáng thế, đầu maica nhìn yêu thế ( nhưng vẫn tiếc tóc dài ) @ An: vào tường thuật chuyến du hí cho bạn chết thèm đê...
Dạo này mẹ cháu lười chụp ảnh cực, bị phê bình nhiều quá nên hôm qua mới chụp được ảnh cho 2 chị em, show hàng để tích trữ gạch nào Hai chị em tình cảm không Hai vịt của mẹ cháu buôn chuyện kinh không
Hehehe, tớ là chuẩn bị sẵn cục gạch bẳng vàng rùi nhá, lẳng ở sân nhà mẹ Bình, không được cô chị kiểu gì cũng cố vớt lấy cô em
@Bình Lola: Trộm vía, yêu thế nhỉ! Trông thế là lại muốn đẻ đây. Nhưng mỗi tội là ai nuôi cho mình đây???
Trộm vía nhìn em Lea lại muốn lấy Tây Bình ạ :finga:, nhưng tớ thấy cũng giống chị Lola hồi bé lắm, 2 kỳ đà xinh thật đấy, mình lại quăng gạch vậy hí hí...