Tình hình là em sắp thần kinh luôn các mẹ ạ. Nửa đêm ức chế không ngủ nổi đành lang thang trên mạng. Em không biết có mẹ nào rơi vào tình trạng như em không nữa. Em mới lập gia đình và có 1 nhóc. Em và chồng từng bị cấm cản đến với nhau rất dữ ( từ phía gia đình anh ấy). Thậm chí khi em đi sinh con bố mẹ chồng cũng không hề trông nom, thăm hỏi gì hết, toàn bên nhà ngoại lo cho em. 3 tháng đầu tiên khi em sinh bé Jun, ông nội không bao giờ bế bé hay nựng bé cả, thậm chí ông còn bảo con em sinh vào tháng nước cạn nên chỉ là con rồng đất sau này không làm ăn được gì cả. Còn mẹ chồng thì bảo con em sinh tháng đó lớn lên sẽ không hợp với bố nó. Em đành ngậm đắng bỏ qua hết Lúc đầu thì là như thế, em tủi thân ghê lắm, con mình nhưng cháu ông mà ông chỉ toàn chê chứ không thèm để ý đến cháu tí nào. Vậy mà bây giờ ông giữ cháu khư khư luôn, em có muốn cho con đi chơi đâu cũng không được. Về vụ này thì chẳng hiểu tại sao luôn các mẹ ạ. Em muốn cho con sang nhà ngoại thì ông bảo sang làm gì cho nó ốm à trong khi nhà ngoại cách đấy có chưa đến 300m. Mỗi tuần em đưa con về nhà ngoại vào thứ 7 và chủ nhật, sáng đi tối về chứ không được ngủ lại bên ấy. Mỗi lần em đưa con đi là y rằng hôm ấy ông ở nhà cọ bàn bếp. Em vừa buồn cười lại vừa tức và cũng biết ông nhắc khéo là không ở nhà mà dọn dẹp còn đưa con đi chơi làm gì. chỉ tội ông bà ngoại, nhiều khi muốn cháu chơi cả tối mà không được. Em đã từng lóc cóc về nhà xin phép hẳn hoi mà ông dội cho gáo nước lạnh : Ở làm cái gì! đi về, nấu cơm rồi, nhiều lắm không về mà ăn thừa ra. Ôi! bực sặc tiết, em có phải thùng nước gạo đâu mà ông nói thế Em cũng nhờ chồng tác động ông nhưng cũng chẳng ăn thua tí nào. Thế nên, thường xuyên ức chế, mà mỗi lần em bực mình cái gì là nó hiện lên rõ trên mặt tiền luôn giấu không nổi. Bố chồng em lại càng cho là em có thái độ chống đối nên ông nói chuyện cũng cáu cẳn lắm. Mẹ nào đã lập gia đình lâu lâu thì chia sẻ tí kinh nghiệm giúp em với, chứ cứ tình trạng này thì có ngày em đứng lên khởi nghĩa quá.
Ðề: Bố chồng quái tính Hix, em cũng bàn với chồng là ra ở riêng thì anh ấy lườm cho rách mắt, chồng em con một mà
Ðề: Bố chồng quái tính bạn chấp nhận lấy con một thì bạn phải nín nhịn một chút , trc đây mình ở cùng bố mẹ chồng tuy chồng mình k phải con một mà 3 tháng mình mới đc về nàh chơi một lần dù chỉ 1h đi xe.mình k dám nói thì cứ ngọt ngào với chồng bảo chồng nói cho .xin ở lại ngoại chơi thì ứ bảo chồng xin dễ hơn là mình nói đấy .
Ðề: Bố chồng quái tính em thì đi bộ mất có 10phút thôi ý mà mỗi lần đi về là ông nội Jun lại khó chịu. chẳng hiểu trước kia thì ko thèm để ý đến nó, bi giờ thì đi đâu cũng phải bế nó theo
Ðề: Bố chồng quái tính Sao phụ nữ cứ phải chịu thói phân biệt nhà ngoại nhà nội thế nhỉ, bố mẹ mình cũng công sinh thành dưỡng dục bao năm thế mà lấy chồng như thành osin nhà họ ấy! Bực cả mình!
Ðề: Bố chồng quái tính cái này chỉ nhờ chồng chị ra mặt thui ạ, nếu anh ý là con một, bố mẹ chồng càng nghe anh ý nói hơn
Ðề: Bố chồng quái tính ở chung với ông bà là thế đấy.sống chung với lũ thì mình lựa tìm cách mà sống thui,mỗi ng mỗi cảnh.mỗi tính cách khác nhau mà
Ðề: Bố chồng quái tính nhà bố mẹ mình mà mình k đc về thoải mái thì chán lắm.những lúc mệt mỏi em chỉ muốn về nhà thôi
Ðề: Bố chồng quái tính đúng đấy mẹ nó ạ, chồng em ngồi chơi em thì bận tối mặt mà nhờ chồng em làm tí gì là bố chồng lại nhăn mặt ngay. thường thì mẹ chồng là người soi con dâu thì ở nhà em lại ngược lại
Ðề: Bố chồng quái tính like cho mẹ cháu vì đồng cảnh ngộ, cũng bị cấm cản, nhưng còn có thêm bàn tay cay nghiệt của chị chồng xúi bẩy bố ck và lời ra lời vào lật mặt khốn nạn của bà chị dâu đã từng nịnh nọt nhờ vả mình chung quy chỉ vì tuổi tác ko hợp lắm và muốn cưới, ko chịu đợi chị ck cưới trước đã rồi mới đến lựot mình ( trong khi đó chị ck đã 35 tuổi rồi nhưng ko có ý định j cả, ko biết phải chờ đến bao giờ) đời ko ai học đc chữ ngờ, chỉ có bà mẹ ck, sau khi vk ck mình đã bằng đc đủ mọi cách để cưới đc nhau thì chỉ có mẹ ck đỡ đỡ tí chút, ( vì bà cũng rất khéo) sau đó thì ck mình cũng nói, cãi nhau vài lần, bênh vợ con khổ..... mẹ ck hiểu ra và thay đổi nhiều, nhưng vẫn cố để đc lòng tất cả, thôi thì mình cũng ậm uh cho xong, thế cũng đc rồi còn bố ck, chị ck với nhà anh ck thì,..... ko tả nổi, nhất là sự đểu giả tráo trở của nhà anh ck chị dâu. hazzzzzzzz Mình thẳng tính, hay nói thẳng sai trái......, ko khéo, ko nịnh nọt đc, và lại mau nc mắt, hay tủi thân. Đã từng khóc quá nhiều, rồi trầm cảm sau sinh, ám ảnh, suy nghĩ...... cũng chỉ đổ lên ck, chỉ có ck hiểu, đến độ ck còn phải bảo cùng đưa mình gặp bác sĩ tâm lý cho tinh thần thoải mái...... giờ thực sự chả muốn quan tâm j. Dần dần bơ đi, ko thì chính mình sẽ phát điên đầu tiên mất
Ðề: Bố chồng quái tính bố ck e hay suỏe soi con dâu lắm , lại có cái tính lắm mồm, e ghét thé ko biết
Ðề: Bố chồng quái tính Lại hok có mẹ chồng thì có bố chồng đây...................................................
Ðề: Bố chồng quái tính em mới cưới baby chưa chào đời, nhưng hai vc em đi làm xa tết mới về hai nhà cách nhau hơn chục km chắc cũng ko đến nỗi là ko dc ở lại nhà ngoại hihi
Ðề: Bố chồng quái tính bố chồng mà khó tính thì còn ức chế hơn cả mẹ chồng, mà cái lạ là nhà nào mẹ chồng dễ tính thì bố chồng sẽ khó tính. ông trời khéo sắp đặt thế ko biết.
Ðề: Bố chồng quái tính con gái ngta cũng đc yêu thương , cưng chiều như chính các ô bà bme chồng cưng con họ. Nhưng họ cứ thích làm dâu phải toàn tâm toàn ý, kiểu gì cũng chê đc, ngược lại con ô bà đã làm đc gì cho bme vợ chưa? Lộn cái tiết.
Ðề: Bố chồng quái tính có 300m thì lúc nào trời mát cho con về chơi vs Ông bà thì có sao,có điều nên tránh đi lại lúc trời nắng ,mưa,tránh đêm muộn cho bé khỏi ốm.Ông bà nội thì cũng giống ông bà ngoại thôi.