mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tinhmaixanh, 2/9/2013.

  1. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    mình xin lỗi vì viết những tâm sự này làm mất thời gian của mọi người, nhưng hnay mình buồn ko sao ngủ đc.mình viết những dòng này hi vọng mọi người hiểu và chia sẻ cũng như cho mình lời khuyên để mình thấy tự tin hơn
    chuyên là, con trai mình năm nay 3 tuổi, ngày mai bé bắt đầu đi học ngày đầu tiên. bé trộm vía rất thông minh, nghịch ngợm nhưng lại chưa biết nói, ngoài đọc được hết bảng chữ cái do mình dạy thì bé chẳng nói câu nào. mình dạy bé toàn lảng đi..,.và mai bé đi học.....,
    tối nay, mình cho bé ngủ sớm, mình thì ko sao ngủ đc, chẳng biết có mẹ nào có tâm trạng như mình không. nhưng mình hồi hộp, lo lắng, nằm ko ngủ đc, nước mắt mình cứ chảy ra, 3 năm mình ở nhà trông con, có lẽ tình cảm quá sâu đậm nên giờ con đi học mình lo lắm, mình lo ko biết ngày mai bé như nào, có khóc nhiều không, học ở trường công nên ko biết cô có bón cơm cho ăn ko. có quát mắng bé và đánh bé khi bé khóc không.,, vv...vv.. rất nhiều suy nghĩ lo lắng hiện lên trong đầu mình,,
    thật sự, vẫn biết con lớn thì phải đi học để cho có bạn bè và học điều hay. nhưng mình lo quá mọi người ạ,
    mình phải làm sao.. thương con nhiều lắm\
    03/09/3013
    SÁNG NAY, mình đã đưa con đi học, sau khi nộp tiền ăn, mình có phong bì cô hiệu trưởng và 2 cô dạy lớp bé,. và cũng nhờ cô để ý hơn vì bé chưa nói dc nhiều, bé nhà mình tuy những cái khác chưa nói nhưng mà bảng chữ cái thì đã đọc được hết , chỉ chữ nào biết và đọc chữ đó, rất hiếu động, sáng nay đưa vào lớp, thấy nhiều bạn và nhiều đồ chơi quá hắn thích quá cười và vào luôn, mẹ dặn con học ngoan chiều mẹ đón sớm,hắn cũng chẳng để ý mà chỉ để ý đến đồ chơi và bạn, mình ra về.
    giờ mình ngồi đây , mình cũng chỉ muốn ra xem con thế nào nhưng chồng mình ko cho ra, bảo là cứ kệ nó cho nó quen, cô giáo khác có cách để dạy và quan tâm bé. chắc mình ko nên ra đúng ko mọi người, chiều mới đi đón con đúng ko?.....

    mình thật sự cảm ơn các mẹ nhiều lắm,đã cho mình rất nhiều lời khuyên, mình ko thể trả lời từng mẹ đc nên mình cảm ơn tất cả ở đây, đọc những lời khuyên của các mẹ tối qua mình cũng đã bớt lo và cũng yên tâm hơn.......mình thật sự cảm ơn nhiều lắm
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tinhmaixanh
    Đang tải...


  2. khoảng trời riêng

    khoảng trời riêng Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    mẹ nào mà chẳng thương con hả chị, bé đi học sẽ học hỏi được nhiều thứ chị ak
     
  3. lebaoyen

    lebaoyen www.banbuondadieu.com

    Tham gia:
    17/10/2010
    Bài viết:
    5,774
    Đã được thích:
    1,863
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Em nghĩ nếu bé chưa biết nói thì chị nên cho bé tới trường mà dành riêng cho trẻ chậm nói ấy để bé có thể tập nói được như các bạn. Cháu họ em nó 2 tuổi ko nói được, bố mẹ nó đưa xuống Hà nội học tại trường gì ở ần Mai Dịch ấy, sau 1 năm nó nói rất tốt. Giờ bé chưa biết nói mà cho học ở trường công em sợ là thiệt thòi cho con, vì đi học trường công con phải tự lập khá nhiều.
    Đấy là ý kiến riêng của em, chúc 2 mẹ con khỏe và luôn vui vẻ nhé
     
  4. mergi_rose

    mergi_rose how come!

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    23,812
    Đã được thích:
    7,155
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    cũng phải mất 1 tháng đầu, thậm trí là 3 tháng, vật vã cả mẹ cả con, nhưng b phải kiên nhẫn và kiên quyết, rồi sau sẽ rất tốt cho con
     
  5. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    chị thương con quá em aaaaaaaaaaaaa
     
  6. bongkemyeuyeu134121

    bongkemyeuyeu134121 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    20/3/2013
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    chia se voi ban.ban dung buon va lo lang qua.tre con bat dau di hoc se rat kho vi moi truong moi hoan toan la lam voi be nhung roi be se quen.nhung ngay dau cac co se quan tam va huong dan cac con dan di vao ne nep tu viec di te dung gio ban a.be nha to di hoc tu luc 22thang.be luc dau khoc mat ca thang roi om suot nhung gio be 38thang roi.rat ngoan,biet nhieu bai hat bai tho va rat thich di hoc.thoi gian dau rat kho khan ban nen kien tri.vuot wa dc be se rat ngoan.chuc be hay an chong lon.
     
  7. bebaoanh

    bebaoanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    3,137
    Đã được thích:
    306
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    cai này còn tùy các con mn ạ như con bé nhà em 20 tháng em cho đi nhưng bé ngoan lắm chỉ khóc 2 hôm đầu thôi sau đó bé rất thích đi học nhưng ngày đâu tiên đi học em cũng lo giống mn đấy cả ngày cứ đứng ngoài cổng xem con có khác không cứ thế mấy hôm liền nhưng bé nhà em nhanh quen nên em cũng đỡ lo 1 tuần đầu đi bé không ốm nhưng sang tuần thứ 2 chắc tại thay đổi môi trường nên bé sốt ho sổ mũi cho đi bác sỹ bảo bị viêm họng viêm abidan lấy 1 lô thuốc về uống nhưng đến nay bé đã đi lớp được gần 1 tháng mà vẫn chưa khỏi ốm em đang lo lắng chắc mai em lại phải cho bé đi bác sỹ thôi
     
  8. Me_rongcon

    Me_rongcon Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    21/6/2012
    Bài viết:
    1,982
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Học trường công thì sốt ruột lắm. Lớp đông, các cô lại khó tính hơn trường tư. Chịu khó quan tâm đến các cô ngay từ đầu thì đỡ hơn b ạ
     
  9. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    mọi ng cũng nói như vậy nhưng bé nhà mình dù biết hết mọi thứ nhưng lại chậm nói, nên mình lo.chẳng hiểu sao cứ thương con, ngồi khóc vì lo con bị mắng này nọ,,,.
     
  10. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    mình cũng thấy mọi ng nói như vậy, thật là buồn quá, vì mình chẳng có kinh nghiệm gì,
     
  11. epro79

    epro79 Banned

    Tham gia:
    25/3/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    MÌnh thêm tí. Không đến nổi phải lo lắng vậy đâu MẸ nó ah! Vì giờ việc đánh trẻ con đã bị lên án nhiều rồi. Với những bé hư, người dạy có thể đéc vào mông hay tay (nói chung là đúng chỗ) thì mình tán thành. Đừng quá thương con mà không răng đe, để rồi lại hư ra thì khổ.
     
  12. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    cảm ơn bạn nhiều lắm, mình cũng lo quá, nhưng chắc chồng mình ko cho ra đứng xem con đâu sợ mình xót con bế nó về mất, bé ốm thì đưa đi vào viện khá chữa cho dứt điểm đi bạn ạ ko thì mệt bé lắm
     
  13. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    uh mình cảm ơn bạn, mình ngồi cứ nghĩ nhỡ nó khóc cô giáo tát vào mặt thì tội con lắm, nhưng có lẽ điều gì nên làm vẫn phải làm đúng ko a
     
  14. hangnonghoi

    hangnonghoi Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/1/2012
    Bài viết:
    10,452
    Đã được thích:
    1,243
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Mẹ nó ơi.

    Con thì ai cũng thương nhưng e nghĩ mẹ nó nên nghĩ thoáng 1 chút để bé có thể tự lập mọi việc và tự con phải thích nghi với môi trường xung quanh bơi mình ko phải lúc nào cũng ở bên cạnh mà.
     
  15. xuanhuong1986

    xuanhuong1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    31/10/2011
    Bài viết:
    1,742
    Đã được thích:
    402
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Huhu chị ơi mai mà chị đưa bé đi học thì có mà khóc suốt có khi thôi ôm con về ko cho đi học nữa mất.
    2 mẹ con cố lên!!!!! Chị cứ nghĩ thế này này: mình có sống mãi đc bên con đâu chị. Rèn luyện tính tự lập cho bé đi chị, cho bé cơ hội hòa nhập vào xã hội đi chị ạ.
    Cố lên chị nhé Hjhj ^^
     
  16. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    chị mau nước mắt lắm, động tý là chị khóc, e nói vậy làm chị lại khóc hu hu.,..
     
  17. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    chồng e cũng bảo thế nhưng mà,,, thật sự e lo. e ko sao ngủ đc. nhưng chăc cũng vẫn phải cố thôi biết làm sao bây giờ ạ . chẳng lẽ giữ mãi con ở nhà, nhiều lúc e nghĩ các bé khác đi đc thì con mình cũng phải đi đc mà
     
  18. Hoangvylinh

    Hoangvylinh Khoai tây.

    Tham gia:
    19/3/2012
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Bạn ơi........hãy suy nghĩ thế này......con mình là cục Vàng của mình, thì đương nhiên .tất cả các bé khác cũng đều là cục Vàng cục Bạc của bố
    mẹ khác.
    Bạn đang lo lắng thái quá, bé nhà mình đi lớp từ lúc 12 tháng tuổi cơ. Còn con của bạn đến giờ 3 tuổi mới đi lớp, mới tiếp xúc với môi trường khác ngoài gia điình, đấy chính là 1 trong những nguyên nhân gây nên tình trạng chậm nói của bé,chưa kể đến bé có bị trầm cảm không khi mà bạn ko chuẩn bị tâm lý cho con để ngày mai đến trường.
    Bé cần được biết ngày mai sẽ có chuyện gì mới mẻ đới với bé, ở đó bé sẽ được chơi gì? học gì? Làm gì?
    Nếu bạn có thười gian thì hãy để con ở trường 2 tiếng buổi sáng, sau đó là sau bữa ăn trưa, và sau nữa là ngay khi bé ngủ dậy..........khi bé đã quen với trường bé sẽ ko có cảm giác sợ đi học,sợ tiếp xúc.
    Mỗi ngày khi đón bé về, hãy nói chuyện với con,hỏi con hôm đó học gì? chơi gì?ăn gì?
    Đừng lo lắng quá , ai cũng phải trải qua cái được gọi là sự bắt đầu, hãy coi nó nhẹ nhàng thì con bạn cũng thấy vậy, đừng áp đặt quá nhiều suy nghĩ vậy, các bé đều là búp măng non, đều là cục Vàng hết , có gian nan mới trưởng thành được......ngủ ngon đi mẹ nó, mai đến trường sớm với con, nếu cu cậu nhát quá hãy ở đó chơi với con , xem tình hình tốt thì gửi lại, mà ko ổn lắm thì buộc phải ở lại chơi với con 2 tiếng rồi 2 mẹ con ra về, để hôm sau cho bé ở lại.

    Thôi......viết dài quá, yên tâm ngủ đi mẹ nó nhé.... ^_^
     
  19. chauzinzin

    chauzinzin Thành viên mới

    Tham gia:
    22/8/2012
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Hic, con mình cũng vậy. Cho đi đc gần 1 tháng rồi. Bé cứ ho, viêm họng suốt mà ko khỏi dứt điểm. Mấy ngày đầu con đi học mẹ cũng lo và thuơng con lắm chứ. Đưa con cho cô, con khóc, mẹ quay đi cũng khóc. Nhưng vì sự phát triển của con, cả bố mẹ phải xác định tư tưởng và kiên nhẫn. Với lại đi học, môi trường nhộn nhịp, đông đúc hơn, biết đâu lại kích thích con tập nói. Cố lên mẹ chủ topic nhé.
     
  20. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    dạ vâng, e cảm ơn chị, có lẽ mai e sẽ làm như vậy, thằng nhà e cho đi khám rùi, bs bảo khiếp nó tinh ranh thế này chẳng qua là chậm nói thui. e ngồi đọc các tâm sự của các mẹ mà nước mắt cứ chảyy ra
     

Chia sẻ trang này