mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tinhmaixanh, 2/9/2013.

  1. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    vâng, cảm ơn chị nhiều, e sẽ cố gắng làm điều gì tổt nhất cho con.
     
    Đang tải...


  2. Bau&Bi

    Bau&Bi Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    7/9/2011
    Bài viết:
    8,371
    Đã được thích:
    873
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Mẹ nó cho con đi học trường công thì nên nói chuyện với các cô giáo ngay từ đầu để các cô biết được cháu chậm nói sẽ để ý, quan tâm hơn. Bé nào rồi cũng phải đi học thôi mẹ nó ạ, mẹ nó đừng lo lắng quá, có khi mình cứ bao bọc con quá cũng không tốt
     
  3. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    chắc nếu ngồi như này e khóc sưng mắt mất, thôi e vào nằm cùng con, cảm ơn các mẹ, các bạn nhiều lắm. mình sẽ cố gắng giúp con hòa nhập và làm điều tốt nhất cho con. cảm ơn các mẹ đã chia sẻ cùng mình, cảm ơn nhiều lắm
     
  4. tinhmaixanh

    tinhmaixanh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    373
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    dạ vâng, mai hai vợ chồng e cùng đưa con đi nên cũng phải nói với các cô. cảm ơn mẹ nó nhiều lắm
     
  5. Nhược Ninh

    Nhược Ninh

    Tham gia:
    19/9/2012
    Bài viết:
    18,785
    Đã được thích:
    3,307
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Chị đừng buồn quá. Chị mà vậy bé đi học sao được. Rồi sau này chị hok định cho cháu đi học lớp 1 sao?
     
  6. 294 hồ ba mẫu

    294 hồ ba mẫu MỸ PHẨM XÁCH TAY ĐỨC

    Tham gia:
    10/4/2013
    Bài viết:
    4,547
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    bé nào cũng phải mất thời gian đầu mẹ nó ạ ,xót ruột lắm ....em nghĩ cho con đi trường tư thục thời gian đầu cho quen sau đi trường công thì đỡ hơn
     
  7. bohainam2801

    bohainam2801 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/9/2012
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Bố mẹ nào mà chả thương con. Nhưng cách thương của bạn đang là thương hại con bạn đấy. Đáng lẽ bạn phải cho cháu đi học sớm hơn để cháu tiếp xúc với mọi người, cháu sẽ tập nói tốt hơn.
    Giờ thì bạn nên cho con bạn học trường tư trước, sang năm học trường công sẽ tốt hơn. Vì trường tư các cô chăm sóc tốt hơn. Nhiều trường có camera để theo dõi tình hình, các cô có vấn đề gì thì mìn có thể góp ý. Trường công thì không có những điều đó.
    Cháu nhà bạn 3 tuổi là bao nhiêu tháng rồi, nếu tầm 30 tháng trở lên, có khả năng đọc được bảng chữ cái mà lại không nói chuyện, thì bạn phải nghĩ đến trường hợp cháu có dấu hiệu tự kỷ đấy
     
  8. HueCat

    HueCat Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/2/2013
    Bài viết:
    2,879
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    em cũng từng làm thêm trong trường mầm non rồi nè. trường công hiển nhiên sẽ không đơợc chu đáo như truòng tư rồi ạ, các cô khó tính,gặp cô nào thương trẻ còn đỡ.Ở trường công các con sẽ phải tự lập nhiều lắm chị ạ, tự mình làm hết,bé nhà chị lại bị chậm nói nữa nên chị cần cân nhắc kĩ, tránh để cháu thiệt thòi .em nói như vậy nhưng chị đừng lo lắng thêm nha,vì nếu cháu đã quen cô,quen bạn thì sẽ tốt lắm,trẻ 3 tuổi là thời kì vàng mà chị.Nhưng trong thời gian đầu này cần sự quyết tâm ở cả bản thân cháu và gia đình nữa vì mới đi học cháu nó sẽ quấy,khóc,thậm chí là ốm, nhưng mà chị cứ cho cháu tới trường,1 tuần ,có bé còn hơn 1 tháng sẽ quen hết đấy a . chị cứ trình bày những lo lắng của mình với cô giáo trực tiếp trông cháu,mong cô đê ý cháu hơn các bạn khác là ổn hết chị ạ
     
  9. nhatbarbie

    nhatbarbie Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Con trai mình thì phải vật vã chiến đấu hơn 6 tháng trời, bgio thì ngon lành cành đào rồi. Ko cho bé đi học sớm mới là sai lầm mẹ bé à
     
  10. maihuongmanhcuong

    maihuongmanhcuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/3/2013
    Bài viết:
    1,853
    Đã được thích:
    333
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    chia sẻ tâm trạng với chị gái, cháu em cũng 3 tuổi bưa fddi học đc vài hôm, khóc ghê lắm ạ =((((
    nhưng mà cứ phải cho các bé đi học mới tiếp xúc với cuộc sống và khôn lớn chị ạ ! =))),
    chúc bé luôn ngoan ngoãn, khoẻ mạnh =))
     
  11. missshine1984

    missshine1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    2,708
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Bé 3T mà chưa biết nói thì mẹ bé nên đưa con đi kiểm tra cả về sức khoẻ và tâm lý đi. Học trường công mà con không nói được từ nào thì làm sao hoà đồng được, thương con lắm. Mình nghĩ chẳng nên vội vàng làm gì, mẹ bé cứ giữ chỗ cho con rồi đưa con đi kiểm tra, tập cho con nói. Khi nào con tạm ok hãy đưa con tới trường cũng chưa muộn
     
  12. alicekhanh

    alicekhanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    5/11/2010
    Bài viết:
    7,144
    Đã được thích:
    526
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Mình cũng giống bạn, cách đây 2m, con mình 20m cg tính cho đi trẻ vì biết có bầu tập 2, lúc đó cg lo lắng lắm vì con nhát, chưa tập cho con ngồi bô, chưa biết ăn cơm, đã thế rất lười ăn, cho ăn rất khó, sữa thì phải bơm, cg lo lắng vô cùng nhưng cg quyết tâm cho đi lắm vì lý do chính đáng mà, nhưng cuối cùng mình k giữ đc thai, thế là thôi, buồn vì cái thai, nhưng lại vui mừng khôn xiết khi đc chăm con thêm, vì nghĩ bụng con bé cho đi lại thương, lại nhớ.. còn với những bà mẹ đi làm từ sớm sau khi sinh con 6m thì việc quyết tâm cho con đi trẻ dễ hơn TH của mình và mẹ nó, vì thời gian bên con ko nhiều bằng bọn mình mà nên nhiều mẹ nói đơn giản, cứ cho đi đi, cho đi thì con mới lớn, có khi dễ ăn hơn... Nhưng.. Hic hic... Cái chính là thời gian 2 mẹ con bên nhau nhiều nên cứ nghĩ đến cảnh cho đi là..muốn khóc.. Nhưng, đến 1 thời điểm nhất định, 3y, là mek phải kiên cường lên rùi. Cố gắng lên mẹ nó! Dần dần rùi sẽ quen thui... Cố gắng lên nhé
     
  13. tit_mit_9x

    tit_mit_9x Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    97
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Bé 3 tuổi chưa biết nói thì mn thử đưa đi viện nhi kiểm tra xem có vấn đề gì không. Thằng cu con chú em cũng hơn 3 tuổi chưa biết nói, đi khám bs bảo bị tự kỉ. hic
    Về đi học thì mn đừng lo lắng quá. Hôm đầu con đi học thì mình cứ lấp ló xem thế nào. Cứ phải xác định là trong 1,2 tháng đầu con sẽ tụt cân. Nhưng sau đó thì sẽ ổn thôi. Cháu em hơn 1 tuổi, bố mẹ nó ly thân, ai ở nhà người đấy, thằng cu tuần này nhà nội, tuần sau sang nhà ngoại, vật vờ, nhà thì đi cả ngày, về đến nhà thì mỗi người ôm 1 cái máy tính, thằng cu toàn chơi 1 mình, hoặc chơi với 1 người, chả mấy khi được chơi cùng cả nhà như những đứa khác, tội lắm, nhiều cái những đứa khác biết, nhưng nó ko biết, cứ chậm hơn thế nào ấy, mà ở lì trong nhà, cả tuần may lắm mới đc cho thò mặt ra đường được 1 lần (chuyển giao bên nội bên ngoại)
    Lúc cho đi nhà trẻ, nó vẫn chưa biết nói, và lại yếu, rất hay ốm vặt nữa, mà chúa lười ăn luôn, cứ nhìn thấy đồ ăn là khóc lăn lóc chống cự. Thế mà trộm vía, nó đi lớp, mấy tháng sau thay đổi hoàn toàn, nhảy nhót hát hò, múa... đủ hết, mà nói toàn câu dài, và nói rất khôn, như cụ non ý. Vì em đi xa, mấy tháng sau mới gặp lại nó, mà thấy mọi thứ thay đổi quá bất ngờ.
    Mn đừng lo lắng quá nhé, trẻ nào chả có cái ngày đầu tiên đi học ấy. hi
     
    Sửa lần cuối: 2/9/2013
  14. meoxinh121

    meoxinh121 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    18/11/2008
    Bài viết:
    4,041
    Đã được thích:
    421
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Chị đọc những dòng băn khoăn của em và cảm nhận được sự bất an của em khi cho con tới trường.Theo chị thì chắc con em đang có dấu hiệu tự kỷ đấy,vì không phải bé ko nói được mà là bé ko muốn nói.Nếu yêu con đến thế thì em nên tìm hiểu thật kỹ môi trường tốt nhất để gửi gắm con mình.Thậm chí cả cô giáo đứng lớp,cô phụ,bạn của con...Đặc biệt là buổi đầu em nhớ xin cô cho con mang theo món đồ chơi yêu thích hoặc đồ vật gì con gắn bó nhất để con không bị cảm giác hụt hẫng lần đầu xa mẹ.Có thể xin cô cho bé ôm lúc đi ngủ thì tót nhất.Đưa con tới lớp nhận cô xong rồi gặp riêng cô trao đổi và nhờ cô lưu tâm đến con hơn các bạn khác(Nên kèm theo 1 phong bì để tăng chất lượng thuyết phục em ạ).Hãy kể rõ đặc điểm riêng của con,sở trường của con cũng như những gì con chưa được hoàn thiện...Để làm được tất cả những việc này thì bố mẹ nên đưa con vào lớp hơi muộn chút,để cô dễ chú ý con hơn các bạn khác,sau đó tránh ra ngoài để gặp riêng cô,vừa dễ trao đổi vừa đỡ phải nghe con khóc.Nhớ xin số dt của cô giáo cũng như cho cô số của mình để còn"làm phiền"cô chứ. Nhớ gọi cho cô hỏi thăm con vào khoảng 12h,là giờ các bé đi ngủ...Chiều đón con lúc3h cho bé đỡ tủi thân.Các cô mà quan tâm là có khi bé sẽ nói được nhiều đấy em ạ.
    P/S:Cứ bảo cho on đi học ví như đi bộ đội nhưng mẹ còn cần dũng cảm ,gan dạ HƠN cả bộ đội.;))
     
  15. thanhlan_hg

    thanhlan_hg Vẽ lại nụ cười

    Tham gia:
    23/7/2012
    Bài viết:
    4,236
    Đã được thích:
    697
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Em đồng ý với mẹ này .Đây là cách hiệu quả nhất .Cho cháu vào đây học k fai là bị phân biệt sự k bắt kịp của cháu so với các bạn. Mà là giúp cháu đc chú trọng bồi dưỡng kĩ năng vào đúng trọng tâm .Giống như các em hs thi vào trường chuyên học vậy .Suy nghĩ nvay cho nó nhẹ nhàng .Khi cháu đc quan tâm đúng chỗ đúng lúc ,cháu k những sẽ nhanh chóng bắt kịp bạn bè và có khi lại còn khá hơn là đàng khác.Chứ trường công các cô k qtam hết đc vì đông cháu khác nữa .Em có biết chút ít về GD trẻ mầm non mạo muội chém tí thui nha ^^
     
    Sửa lần cuối: 2/9/2013
  16. meokute1491991

    meokute1491991 Mèo béo

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    1,853
    Đã được thích:
    266
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    chia sẻ với chị! em chưa có chồng con nên chưa hiểu được cảm giác này của chị và các mẹ nhưng em nghĩ bé nào đến tuổi đi học cũng thế thôi mình không thể theo bé mãi được phải cho bé tự lập hoà nhập với bạn bè xã hội.mới đầu bé sẽ khóc nhưng rồi dần dần sẽ quen thôi chị đừng lo lắng quá nhé
    chúc gia đình chị luôn hạnh phúc nha :)
     
  17. MeBeHan7710

    MeBeHan7710 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/3/2011
    Bài viết:
    1,444
    Đã được thích:
    241
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Mẹ nó ơi, rồi sẽ quen thôi mẹ nó ạ.... Cả mình và con đều phải cố gắng mẹ nó ạ. Không cho con đi học con sẽ chậm hơn các bạn cùng lứa đấy mẹ nó ạ.
    Mình kể mẹ nó nghe về chuyện của mình 1 tháng trước nhé !
    1 Tháng trước con gái mình đi học buổi đầu tiên, rất háo hức, vui vẻ,....
    3 ngày đầu tiên, hôm nào đi học cũng khóc, đêm ngủ mơ khóc,... nhiều đêm con giật mình khóc mà mình chỉ biết ôm con khóc thôi.
    Ngày thứ 3, ông bà nói là không cho bé đi học nữa, nói là bé mới 3 tuổi,.....rồi bảo bé nói là cô giáo buổi trưa cứ trùm chăn lên mặt bé,...
    Nói thêm với mẹ nó là, hôm xin học, cô hiệu trưởng có kể 1 trường hợp có 1 bé ở trường bị tự kỷ vì trùm chăn lên mặt, cả nhà đến làm ầm lên rồi cuối cùng giải quyết cũng êm xuôi.... Mình cũng sợ vụ đó lắm nhưng mà mình không muốn con nghỉ, không được thì đổi trường khác chứ mình quyết cho con đi học để không thua bạn bè
    Ngày thứ tư, mình nói bà đưa bé đi học thì nói với cô giáo là bé nhà mình có tật hay đắp chăn lên mặt khi ngủ, cô để ý giùm cháu và đưa mỗi cô ít quà ( Mình nghĩ trong đầu, nếu tối về hỏi bé, vẫn còn vụ đó nữa, mai sẽ đến nói với cô và cho bé nghỉ luôn )
    Chiều ngày thứ tư về, mình hỏi con, con nói là các cô quan tâm đến bé hơn,....
    Mấy ngày sau, bé bắt đầu quen với các bạn
    Và 1 tuần sau, hỏi bé thích đi học không, bé nói không nhưng vẫn đi có vẻ không thích
    Tuần thứ 2, bé nói không thích đi học , nhưng sáng tự động dậy sớm để đi học
    Tuần thứ 3, tối bé tự chuẩn bị cặp,tự động về phòng tắt đèn đi ngủ
    Và hôm nay chuẩn bị sang tuần thứ 4, buổi trưa hôm nay, mình nấu ăn trong bếp, ngó ra thấy con vừa hát vừa múa rất vui vẻ, Mình thấy rất vui mẹ nó ạ.... Mình đã không vì chở ngại mà cho con nghỉ
    Tháng đầu sẽ khó khăn, nhưng vì tương lai của con mẹ nó ạ, trường này không được thì đổi trường khác, nhưng cố gắng an ủi con mấy ngày đầu, mẹ càng phải cứng rắn hơn con nhiều mẹ nó ạ... Oh, có thể mấy ngày đầu tiên, khi đón con, mua thưởng con cái gì mà con thích mẹ nó ạ, tối ngủ thì chịu khó ôm con trong lòng cho con đỡ giật mình,.... Cái chính là an ủi, giải thích cho con hiểu mẹ nó nhé. Chúc mẹ nó sớm vượt qua thời gian thử thách khó khăn này
     
  18. gmt210

    gmt210 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    7,925
    Đã được thích:
    1,053
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    Chia sẻ với bạn. Thực sự nếu con nói chưa tốt, bạn nên hoặc cho con ở nhà thêm 1 thời gian, hoặc cho con học trường tư. Chứ vào trường công, sợ lớp đông cô cũng không chăm hết được.
     
  19. physics.hnue

    physics.hnue Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/7/2012
    Bài viết:
    7,399
    Đã được thích:
    1,832
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    em chưa có bé nhưng em đã đi dạy trẻ nhiều rồi nên cũng hiểu phần nào và chia sẻ với sự quan tâm lo lắng của chị. nhưng em nghĩ chị nên nhìn hướng tích cực lạc quan hơn là lo sợ khi đưa bé đến trường. đến trường là điều cần thiết để bé có thể học tập và là bước đầu tiên bé bước ra thế giới mới, học cách tự lập dần... có rất nhiều điều tốt đẹp và những người bạn mới đang chờ đợi bé. chính vì thế, em nghĩ chị nên chuẩn bị 1 tâm trạng tốt hơn để có thế động viên bé dũng cảm hơn, nhanh chóng thích ứng trong 1 môi trường mới, dù có khó khăn ban đầu nhưng em tin nếu chị mạnh mẽ, kiên nhẫn thì sẽ là động lực vững chắc giúp con vượt qua tất cả. Ngược lại, nếu chị cứ mãi lo sợ bất an sẽ ảnh hưởng đến bé rất nhiều. Mong chị vững tâm hơn, chúc mọi điều tốt lành đến với bé.
     
  20. me.bop

    me.bop Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/2/2013
    Bài viết:
    1,289
    Đã được thích:
    202
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng

    tâm lý cho con đi học mẹ nào cũng lo lắng cả. Nhưng bản thân mình là một người mẹ và cũng là một giáo viên mầm non nên mình cũng có thể hiểu đc tâm lý từ 2 phía, nhà trường và phụ huynh. Mình k biết phải khuyên mn như thế nào cả, mình chỉ nói lên suy nghĩ của mình về 2 phía.
    Bạn đã quá " bện hơi" con rồi. Không ai là k yêu con cả. Tất cả các bậc làm cha làm mẹ ai cũng yêu thương con, chăm lo cho con từng li từng tí, chính vì thế mà khi " thả" con ra thì k yên tâm và k tin tưởng vào bất kỳ ng nào, luôn cho rằng k ai chăm sóc con tốt bằng mình. Bạn đừng bao giờ coi con mình như một đứa trẻ lúc nào cũng cần phải có người ở bên cạnh để chăm lo từng li từng tí cho con. Hãy coi con như một " người lớn" và có thể làm đc mọi việc. Bạn có muốn con mình tự xúc cơm ăn k? bạn có muốn con mình biết tự rửa mặt, đánh răng, rửa tay, cất đồ dùng đúng nơi quy định k? hay bạn muốn con đi đến đâu là có ng đi theo để phục vụ con? Khi cho con đi lớp, những ngày đầu k thể tránh khỏi việc con sẽ khóc. Ngay cả người lớn chúng ta khi thay đổi môi trường sống, môi trường làm việc cũng có sự xao động trong tâm lý chứ k nói đến trẻ nhỏ. Trẻ ở nhà với ông bà bố mẹ quen đc chiều chuộng, muốn gì cũng đc. Khi đi lớp, đây lại là lần thay đổi môi trường sống đầu tiên đối với bé nên bé khóc là chuyện bình thường. Nhưng chỉ vài ngày là bé sẽ quen. Nếu trộm vía bé sẽ thích đi lớp hơn, khi bố mẹ đón về còn k muốn về cơ. ( Vì ở đó bé đc chơi, đc học và có bạn bè). Ở môi trường lớp học bé sẽ học hỏi ở các bạn đc nhiều hơn là ở nhà và bé tiếp thu kiến thức sẽ nhanh hơn. -----> như thế là có lợi cho con bạn.
    Mình đã là 1 giáo viên, tất nhiên mình sẽ k vui khi phụ huynh của mình lúc nào cũng để ý xem cô giáo làm gì với các con, có chăm sóc cho con mình nhiều k? có bón cơm cho con mình k? Làm nghề này các cô phải tùy cơ ứng biến, Nếu bé k xúc đc cơm thời gian đầu cô sẽ xúc cơm cho con và tập cho bé tự xúc chứ các cô k thể xúc cho con mãi đc, vì các cô k chỉ chăm 1 bé mà chăm rất nhiều bé mà các cô chỉ có 1 tay chứ k có nh tay. Nếu bé đi lớp khóc cô sẽ dỗ dành bé, đôi khi cũng phải đánh trống lảng khi bé đề cập đến vấn đề nhạy cảm như hỏi về bố mẹ, ông bà. Vì nếu trả lời trực tiếp về ong bà bố mẹ sẽ làm bé nhớ nhà nhiều hơn và khóc nh hơn. Khi bé đc cô cho tham gia những hoạt động chung cùng các bạn sẽ khiến bé tò mò và dần quên đi vấn đề bé đang hỏi, dần dần bé sẽ quen các bạn và quen lớp. Ở đây bé sẽ đc học những điều mà ở nhà kh có đc. ----> mẹ cứ yên tâm cho con đi học đi nhé. Chúc 2 mẹ con đi học khỏe mạnh
     

Chia sẻ trang này