chúc cả nhà ngủ ngon nha!ngày mai hẹn nhau ở 216 nguyễn thị minh khai q3 ăn trưa,chị em nào đi được đi cho vui nhe!em chẳng biết nói sao nữa..
đám giỗ nhà chồng muh nhỏ em chồng cũng hơi khó chịu nên em ko có muốn nhờ ai đế ăn phụ chị ợ..... mắc công mấy chị ko vui....bé đó hỏng phải tina muh là ái linh...em mới là tina muh chị....
Vậy là sao??? Thôi em cứ giữ đó đi, khi nào gặp đưa cũng được, mắc công em phải chạy xa. Đọc tới đây em mới hiểu..........vậy huỷ hẹn cafe bên Càfe Filtre nhé
thì chị nói với e rồi chị có hẹn với bibong nhưng cũng rủ e đi chung,còn cái vụ cà phê kia chắc thứ 6 đi..trời xếp lịch kín hết luôn..kg còn ngày nào để ship hàng hết òi!
em đây đang đọc comment của mọi người nè.... tại đọc cái comment của mesusu phải đọc từ từ mới hiểu...ebheheheheh
Vậy sáng mai em nhắn tieucan đi nhé! Để lúc nào có chị xuống chở về luôn. Trưa mai em có ra ăn trưa với mọi người ko?
bà có lấy quần đen size 15 giống chị hà s 17 kg? ..còn quần lửng thì trả lại t hay lấy luôn..? giờ nhớ ship hàng nên lại nhớ quần áo..
@ metintit : Chị ơi, ngày mai mẹ em lên sớm, nên lúc nào chị ghé hoặc cho lính ghé cũng đc, họ đóng thành bao 25kg nên chỉ việc ghé lấy 2 bao là ok, địa chỉ em pm cho chị nhé, chiều tối mai em đi làm về sẽ ghé lấy phần em, hoac ax chở giúp
chỗ này là cty bibong chị à! tinh hình là bibong chả biết được quán nào nên e đến đó rủ rồi tìm quán..có khi nào vừa đặt bàn tọa xuống là hết giờ để nàng đi làm k nữa..huhu à!vì bibong đi bộ nên quán gần đó mới được chị ơi!