Cảm ơn em,xinh thế mà chả có thằng nào xương...........kakkkkkkkkkkkkkkkaaaaaaaaa,em điểm danh sót người coi chừng bị kiện đó
Có chị àh, nhưng thấy trể nên kg nhắn lại, ai dè chị vẫn thức Tina ơi, phần em phải cân ra vì bao 25kg cho nên để chị mang về rồi chia ra nhé, hay lấy luôn 25kg hehehe đùa thôi em ăn gì hết thôi em đi ngủ đây Chúc cả nhà ngủ ngon giấc nhé !!!
trùi thế thì hẹn ăn cơm ở mekong suong nguyệt ánh hay là cơm minh đức đi...chứ đến đó rồi mới quyết định thì ko kịp đâu... hoặc qua coffe world ăn cũng được.. đi bộ ngược chiều chút là đến
quán cơm số 1 sương nguyệt ánh đi nha! quán kỉ niệm của 2 vợ chông lúc chưa cưới..quán minh đức cũng vậy ..[-([-(
um,tui lấy size 15,còn cái kia lúc nãy,bỏ vào giỏ để trả bà nhưng vẫn tiếc,mặc thử thêm lần nữa nhưng ko vừa
Em ơi, hiền hay dữ thì cũng có sao đâu? Đó đâu phải là tội lỗi? Nghĩ thoáng chút đi em cho cuộc đời tươi trẻ! Chị ko bao giờ nghĩ em hư, mà chị nghĩ em xứng đáng được hưởng hạnh phúc! Mà hạnh phúc của một người đàn bà thường là do người đàn ông mang tới!
Em chuẩn bị đi ngủ đây.............mai em không đi đâu hết..........mai mọi người hẹn nhau ở Nguyễn Thị Minh Khai gì đó chị. Vụ cafe kia ý chị nói là hẹn với em hả?........em phải hỏi kỹ lại. Nêú là càfê em nói thì thứ sáu em không đi được chị ơi, hẹn chị khi khác nha :razz::razz::razz::razz::razz::razz: