Chào cả nhà ,mình đã có gia đình và có 1con trai 8 tuổi hiện ở chung với mẹ chồng .Đã nhiều lần mình đi làm nhưng vì công việc, chồng con nên mình lại nghĩ .Bây giờ công việc của mình là sáng chở con đi học rồi đi chợ nấu cơm, giặt quần áo .Thời gian còn lại mình xem ti vi ,lên mạng xem tin tức hoặc tâm sự với các bạn ở diễn đàn ...Chồng mình thì đi làm về rất ít trò chuyện với mình ,có hỏi thì nói không thì thôi .Mẹ chồng và 2 người chị chồng ở chung và hay dèm pha chuyện người khác vì vậy nhiều khi mình muốn nói chuyện tự nhiên cũng không được ...Suốt ngày mình chỉ ở trong phòng trên gác với cuộc sống khép kín như vậy .Theo các bạn mình có nên kéo dài cuộc sống như vậy không hay nên đi làm ,mình không đi làm liệu chồng mình có coi thường mình không ,nhìn thấy mặt hàng ngày liệu chồng mình có nhàm chán mình không .Xin các bạn góp ý giùm mình với nhé ,chồng mình thì nói rằng muốn đi làm cũng được và ở nhà cũng được ,..Mình rất mong ý kiến của các bạn .
Theo mình thì bạn nên đi làm, đi làm bạn sẽ thấy tinh thần thoải mái hơn là cứ ngồi khép kín trong căn phòng của mình.
Chị ơi nếu em là chị thì em đã đi làm từ lâu rồi mà không cần phải hỏi nữa. Con chị cũng đã lớn rồi, nếu không đi làm sẽ nhanh già, mất hết cả sự nhanh nhẹn hoạt bát đấy chị ạ.
Mình k hiểu tại sao bạn lại cam chịu cuộc sống như vậy, ngày này qua ngày khác vãn những việc như vậy bạn k cảm thây nhàn chán àh, mình mà ở nhà vài ngày như vậy chắc mình phát khùng, bạn hãy đi làm đi càng nhanh càng tốt bạn sẽ thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơ nhiều
người phụ nữ hiện nay theo mình phải độc lập về kinh tế nếu không sớm muộn cũng sẽ bị chồng có suy nghĩ không hay, mức độ hấp dẫn cũng giảm, cuộc sống sẽ nhàm chán, theo mình có thể hy sinh một số thứ cho chồng trừ việc làm, ai cũng có quyền đi làm kiếm tiền, chẳng thể lấy việc nhà, con cái ra mà bắt bạn ở nhà được, chúc bạn sớm có quyết định sáng suốt
Em đang vừa nói chuyện với chị sếp em đây, đứa bạn em mới ở nhà có 3 năm về chồng còn chả biết nói chuyện gì với vợ, đã có kiểu coi thường rồi ý, ở nhà lâu chị sẽ không có nhiều mối quan hệ, không cập nhật được nhiều thông tin, không nhanh nhẹn, hoạt bát và nhất là không có thu nhập và tự chủ được trong các khoản chi tiêu, trong cuộc sống. Chị hãy thử tham khảo ý kiến của nhiều người và tự mình chia thành 2 cột: LỢI và BẤT LỢI, chị sẽ thấy cái lợi của việc đi làm là rất lớn. 2 vc em ở riêng, chả có ai phục vụ, vẫn cứ gồng lên lo được hết chị ah, và có đi làm, có giao lưu sẽ thấy vui vẻ hơn, tiền mình làm ra mình DÁM mua sắm hơn mà không cần phải hỏi ý kiến (đôi khi). Vài lời của em để chị tham khảo. Chúc chị có quyết định sáng suốt!
Chào chị. Em nghĩ là chị hơn tuổi em, vì em mới chỉ có 1 bé con 3 tuổi thôi ạ. Với băn khoăn của chị, em xin trả lời chị ngay là chị hãy đi làm ngay đi ạ. Em tin là rất nhiều các mẹ khác cũng sẽ tư vấn cho chị như vậy. Em hiện nay cũng đang làm việc tại 1 cơ quan nhà nước, lương tháng 3 cọc 3 đồng, thực sự lương em bây giờ còn chưa đủ để trả lương cho người giúp việc, nhưng khi em mới sinh xong chồng em vẫn ủng hộ em đi làm. Chồng em bảo "đi làm ko phải để kiếm tiền, mà để vợ khỏi lạc hậu". Em lo là nếu một ngày chồng nhận ra là vợ mình "lạc hậu" thì rất nguy chị ạ, đấy là chưa kể ở nhà tù túng rất dễ stress...
Mình có ý nghĩ giống y chang bạn này! Và mình cũng không phải tuýp người nội trợ nên có cho ở nhà mình cũng vù đi.
Em ủng hộ chị đi làm , em nghĩ đi làm là cách giúp tinh thần chị thoải mái , có bạn bè và có cuộc sống , không gian riêng của chị em chúng mình
Bạn phải đi làm chứ, ông xã bạn đồng ý cho đi làm thì bạn phải tận dụng cơ hội, để sau này Õ đổi ý thì nguy. Dù có đi làm mà lương không cao thì cũng phải đi vì tiền do mình làm ra mình ít bị lệ thuộc bạn ạ. Bạn đâu có đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai phải không?
Đi làm, phải đi làm để biết mình còn đang tồn tại, để biết xung quanh mình cuộc sống nó trôi đi thế nào, phải đi làm để mình còn tất bật cho con người nó năng động, luôn chân luôn tay. Đi làm dù lương ít hay nhiều thì bản thân mình cũng là 1 nguồn thu nhập chính trong gia đình độc lập với chồng.... Còn 1 ti tỉ lý do nữa, trong khi ở nhà thì nó sẽ tương phản sinh ra 1 ti tỉ lý do bất cập đối nghịch với việc đi làm.
Em nghĩ là nên đi làm, mình vừa có chút kinh tế, vừa cập nhật được kiến thức, rồi để ý đến hình thức một chút. Ở nhà sẽ chỉ nội trợ cũng buồn
Em cũng đồng ý tưởng giống các mẹ ở đây,chị nên đi làm, làm việc gì hợp với sức của mình.Đừng ở nhà bí bách lắm
đi làm thì có lý do để ăn diện và làm đẹp, cái này rất quan trọng, ở nhà mà ăn diện thì sẽ bị kêu hoang phí, nhưng mình xuống cấp thì lại bị chồng chê, thế nên đi làm để được diện cũng là 1 lý do
Tớ dù chết cũng đi làm chứ ở nhà thì chết !không thể chịu đựng đựoc một ngày đã không thể chịu nổi rồi , chưa nói tới phải phụ thuộc kinh tế của chồng rồi mỗi khi nổi hứng lên lại lôi chuyện nọ kia ra nói thì cũng đến chết mệt thôi....