Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng mẹ nó ơi đừng nghĩ ngợi lo lắng nhiều nhé, con sẽ ngoan ma , chúc con chăm ngoan nhe
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng M cũng đồng ý kiến với mẹ này, trước hết phải cho bé giao lưu với các bạn, để mạnh dạn nói nhiều đã, rồi hãy cho bé đi học chứ bây giờ vào học cùng các bé khác chắc chắn bé bị thiệt thòi
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Mình nghĩ mẹ nó đừng quá lo lắng, bé nhà mình đi học từ 14 tháng cơ, mất mấy ngày đầu thôi, khi con quen lớp còn thích đi học í chứ. Nhiều bé chậm nói nhưng đến môi trường lớp học, có nhiều bạn trò chuyện cùng con lại kích thích được khả năng ngôn ngữ hơn đấy. mẹ nào cũng thương con, nếu bé nhà mình vẫn tư duy tốt, chỉ chậm nói thôi thì đi học mẹ nó cứ tin là sẽ tốt hơn cho con đi. Chắc mẹ nó phải gần gũi và nhờ các cô giáo của con giúp và thông cảm cho con nhiều hơn. Chúc con sớm hòa nhập lớp học
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Đừng lo bạn ạ, bé nào đi rồi cũng quen hết thôi, mà con cũng đã 3 tuổi rồi, thế là quá lớn rồi ấy chứ, phải cho bé đi học cho bé mạnh bạo chứ
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng mẹ nó gắng lên, e chưa có gia đình nhưng cũng hiểu phần nào cảm xúc của mẹ nó, gd nhà ai cũng như thế cả mà, mẹ nó vui lên nhé, cho con đi học cơ mà, chúc gd mẹ nó luôn vui, con mẹ nó đi học thật hiệu quả
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Hôm nay là ngày đầu tiên con mình đi học (19 tháng thôi) đọc top này của mn sao mà cảm xúc giống mình thế. cả đêm hôm qua cũng cứ nghĩ ngợi, lo lắng cho con. sợ thế nọ, sợ thế kia. nhưng phải tự an ủi mình thôi mn ạ. tất nhiên, cô chẳng chăm con mình được như mình đâu, nhưng nên có niềm tin ở các cô giáo (trừ những cô ko có đạo đức thì mình ko nói). Tin tưởng cô sẽ cùng mình yêu và dạy con mạnh mẽ, độc lập, tự chủ sớm. chúc con ngoan.
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Híc mẹ nào cho con đi học cũng tâm trạng như mẹ nó, nhưng ở nhà ông bà bố mẹ chiều quá cũng ko đc, đi học con mới lớn khôn trưởng thành hơn mẹ nó ạ (u)
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng uh, thật sự có làm mẹ mới có đc và hiểu đc cảm giác này phải ko bạn
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng e đọc mà nước mắt cứ chảy ra, e cũng muốn ra xem con thế nào mà chồng e ko cho ra bảo là đừng ra nó sẽ khóc, e phải cố chị ạ
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Mẹ nó ơi, tâm trạng này của mẹ nó y hệt như mình hổi mới bắt đầu cho Bin đi học, không làm nổi việc gì vì lo lắng, nghĩ ngợi này nọ... Nhưng mà không sao đâu, bạn cứ nghĩ con mình đang rất tốt, rất hòa nhập. Rồi bạn sẽ thấy mình dúng. mình là mẹ phải kiên quyết và mạnh mẽ, như vậy tốt hơn cho con. Bạn phải chấp nhận rằng thời gian đầu đưa con đi học sẽ rất khổ tâm. Nhưng sau đó sẽ ok thôi. cốg ắng lên mẹ nó nhé.
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng mình cảm ơn bạn, mình ngồi ở nhà cứ khóc, nghĩ ngợi nhiều. chẳng biết làm sao, ai cũng đôg viên như vậy nhưng sao thấy buồn quá
Ðề: NHỜ MOOD HAI HÔM THÔI XIN ĐỪNG KHÓA mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng mẹ và bé nào cũng trải qua giai đoạn này mà, chị cứng rắn lên , nghĩ con đi học biết nhiều thứ, nhiều bạn và yên tâm đấy ạh. vài hôm đầu chị lo lắng thì chị có thể xem phim hoặc làm gì đó quên đi, chứ ngồi lo lắng cũng chẳng ích gì. bé nhà e lúc đi học 19thang,nói dc ít chủ yếu vài từ, đi học dc 1,2 tháng hát thuộc bài cả nhà thương nhau đấy, giờ cứ đứng vỗ tay lắc lư hát, bố và mẹ thì múa phụ họa theo ^^
Ðề: NHỜ MOOD HAI HÔM THÔI XIN ĐỪNG KHÓA mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Ko sao đâu, mẹ nó cứ yến tâm. Tớ mới trải qua chuyện này cách đây đúng 1 tháng. Con gái tớ cũng đi lớp khi được 3 tuổi, lúc trước cũng ở nhà với mẹ. Đi lớp cũng đi trường công luôn. Hôm đầu đi học, cả đêm tớ cũng ko ngủ được. Đưa con vào lớp, con cười ríu rít mà tớ thì chỉ muốn khóc thôi. Cũng may con tớ hợp tác, thích các bạn nên ko khóc mấy hôm đầu, đỡ xót. Khoảng 3-4 hôm thì bạn ấy mới chán nên mới phụng phịu khi buổi sáng mẹ đưa đến trường. Bgio thì quen rồi, mẹ nó cứ an tâm. Đi lớp mà con nói nhiều rồi thì là lợi thế lớn (hic, con tớ về còn kể: Cô bảo: tất cả các bạn nhắm mắt vào, nếu ko cô nhốt vào chuồng chuột cho nó... cào chân...; thậm chí hôm tớ chuẩn bị phong bì 2/9, nàng còn bảo: mẹ ơi mẹ tặng quà cô Hồng thôi, cô Ngân đánh con, cô Ngân ko yêu con đâu, cô lấy cái que, quất vào bàn chân con thế này này...) nhưng bé chậm nói càng cần giao tiếp để thay đổi, mẹ nó cứ nghĩ tích cực thế đi. Thêm nữam tớ ko nghĩ con bạn chậm nói đâu mà là bé lười giao tiếp thôi. Cho vào môi trường có các bạn sẽ cait thiện nhiều lắm. Cố lên
Ðề: NHỜ MOOD HAI HÔM THÔI XIN ĐỪNG KHÓA mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng em cũng nghĩ như vậy đấy ạ, các bé đi lớp sẽ ngoan hơn, hòa nhập hơn
Ðề: NHỜ MOOD HAI HÔM THÔI XIN ĐỪNG KHÓA mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng mình cũng đang cố gắng suy nghĩ tích cực nhưng thật sự là ngày hôm nay mình ko làm nổi điều gì, chồng về hỏi đến là mình lại khóc... khổ thế chứ
Ðề: NHỜ MOOD HAI HÔM THÔI XIN ĐỪNG KHÓA mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng Con mình 15 tháng đã phải gửi đi trẻ rồi, lúc đó bé đã nói được câu nào đâu, thậm chí vẫn còn đái dầm, ị đùn. Mình thương con nhưng hoàn cảnh vẫn phải gửi con đi học. Nhiều nhà không có ông bà giúp, không thuê được người giúp việc thì người mẹ đành phải nghỉ làm ở nhà chăm sóc con nhưng mình thì không thể làm được điều đó. Con mình bây giờ gần 3 tuổi rồi, cháu rất hiếu động và thích đi học, cháu thuộc rất nhiều thơ, bài hát, biết vẽ vời và thỉnh thoảng phát biểu nhiều câu rất chi là " bà già" Con bạn 3 tuổi thì mình nghĩ cháu cũng khá cứng cáp rồi, cũng nên cho cháu đi để cháu hoà đồng và học hỏi được nhiều điều hơn. Mẹ nên mạnh mẽ lên nhé
Ðề: NHỜ MOOD HAI HÔM THÔI XIN ĐỪNG KHÓA mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng vân mình cảm ơn bạn, mình sẽ cố gắng. mình chắc là ở nhà còn khóc nhiều hơn con đi học.. sẽ cố gắng
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng hnay bé đi học ntn mn. bé có về khoe hay thích thú gì k ah. chỉ mới nghe chị kể mà em cũng nghĩ đến cái cảm giác sau này mình cho con đi học sẽ ntn. chúc bé học ngoan và luôn khoẻ mạnh nhé
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng e ơi, bé khóc mà. có thích thú gì đâu, ko ăn, ko ngủ cứ ngồi thẫn thờ rồi mếu, chiều mẹ đón thì khóc nức nở rồi ôm mẹ ko rời. về nhà ngủ luôn, thương .l.ắm. cứ nghĩ đến cảnh bé k ăn ko ngủ ngồi cả ngày là lòng mình lai thắt lại
Ðề: mình xin các bạn một lời khuyên để mình nhẹ lòng chị ơi e thấy lạ ! con chị chưa biết nói sao đọc được chữ ạ ""nghịch ngợm nhưng lại chưa biết nói"" . lạ một điều nữa là 3 năm chưa biết nói sao. em chỉ có 3 năm chưa biết đi thôi , hay lại thay thánh gióng ngày xưa khi nào cần mới nói đó hihihihiih