Chào cả nhà buổi sáng tốt lành. Dạo này em cứ đi ngủ sớm cho nhan sắc nó đỡ tàn. Tối qua cả nhà 888 khiếp quá, em chịu không theo nổi.
hic hic..tui cũng đi ngủ sớm, sáng ra, vô cty thấy hoảng, nhưng cũng lội cho biết 888 những gì. hì hì. nhìu chiện ghê Chúc cả nhà một ngày vui vẻ, 88 khỏe..he he he...
hôm nay đi ọp trưa ko đó bà, tôi cũng khoái đi quá, mà dạo này anh trai chở đi làm nên trưa đang ko biết đi cái gì ra lê la với các bác
tôi ko có đi xe, dạo này toàn anh chở đi thôi, anh làm bên lý thường kiệt, chiều về chờ anh đón về, nên buổi trưa đi đâu hơi khó, đang ngồi hóng xem có ai đi ngang qua công ty để quá giang, hihihihi
uh, ths nhé, để sống nhăn cho các cụ tự làm, khỏi bỏ tủ lạnh nhé, tại hôm nay có việc ko về nhà ngay mà ghé bà chị làm hồ sơ đó
trời tui quen bà đòi bé bồ câu còn chíu chíu thì chịu bà ạ, tui ko mang lòng vòng tp dc, chỉ có e làm thit rùi à. mừ tình hình đang dôi ra 1 kí nhũ, bà có nhu cầu hôn:finga:
uh, dạo này lu bu quá, với lại đang sưng họng, không nói được. Về nhà toàn nói chuyện bằng tay với chồng, hehe, chán quá. Thế mà vẫn phải đi làm Bà thế nào rồi, dạo này tinh thần tốt không? Chịu khó đi ọp với nhà mình cho vui. Để tui điều trị được cái họng rồi rủ bà đi chơi nhé...
akakak, dạo này đi suốt, làm gì có lúc nào ăn ở nhà đâu mờ ủng hộ, kekeke, trưa đi được cho tui quá giang với nhé
thời tiết này dễ bệnh quá ..... em dạo này toàn nghẹt mũi thôi ..... uống thuốc đến đau dạ dày mà ko khỏi gì cả .... chán quá chị ah .....
Cảm ơn Ngà nhé,chị hết nghén rồi,chưa siêu âm nên không biết công chúa hay hoàng từ nửa,dạo này em bận lắm sao mà thấy ít vào nhà vậy?