pho oi, em đâu còn bán nồi niêu xông chảo gì hả? mấy đứa công ty chị muốn mua rổ và thau nè. Em lên duoc bao nhieu kí rồi
trời oi, khong hien nhu em nghi dau, ba gai lam, chi moi ve tối hom qua, dạo này túi bụi may mà cách đay 2 tuần có di phan thiet choi, không thì chắc chết vì stress
ko tới gấp đôi đâu chị ơi , chắc xa hơn em chùng 2km nhỉ ..... bé ông bà chăm ah chị ! mới đi làm .... mà đi xa chắc cũng mệt nhỉ ?? mà bb chị em đi lên thuế đây ......
ta nói cái hội này lội mệt xỉu,hôm nay mới lội được đến đây thui ah(thanks gia dình gấu nhé,hôm nào rãnh cho tớ xin mấy tấm hình vào trang nhưng thiên thần của mẹ lala nhé,heheheh....để tớ lưu làm kỉ niệm nào,nhất định sẽ có 1 ngày diện kiến các mẹ hội này mà,giờ thì vừa bận làm,vừa bận con chẳng đi đến đâu được,bùn thúi ruột luôn huhuhuhu
ngày nào bà chị này cũng có độ ăn chơi hết,ta nói ta cứ đực mặt ra mà ngưỡng mộ bà chị,chồng cưng,con ngoan,thảnh thơi bay nhảy.............
bàn trà đạo hết luôn rồi em ơi, trong kho còn 2 cái 700 x 700 nhưng mà thấy không đẹp nên không bán, he he he thông củm nghen em gái
sắp đến 30/4 rồi cả nhà ơi. Có ai tư vấn cho mình chỗ nào đi du lich gần gần mà phù hợp có con nhỏ 17 tháng không? mình cám ơn trước nhe.
Em thì thích đi biển hà chị ah. Phan Thiết or Nha Trang, gần nữa thì Vũng Tàu thẳng tiến. T7 này em lại được đi VT rồi.
Báo cáo cả nhà là em đã lội xong. Phuùuuuuuu Bây giờ em gục xuống bàn chợp mắt tí đây. Mở mắt kg nổi rồi. hic
Mình đang nhắm nhe Long Hải, Bình Châu. Chỗ nào tốt cho sưc khỏe mà không quá đông, thích hợp gia đình có trẻ nhỏ nữa.