Trộm vía mẹ cháu vỡ chum xong nhìn xinh hẳn ra (nghe Tây đồn thế, hehe..:finga::finga::finga, nên chị thích đi lượn thôi . Chuẩn bị tổ chức ọp hội CG để ăn quà ĐN đê
Đọc truyện vợ chồng bà mà tôi cảm động quá. Đúng là trong những lúc mỏng manh gang tấc nhất của cs thì giá trị tình cảm luôn là ý nghĩa nhất, cần thiết nhất. Mong rằng sóng gió sẽ tan nhanh và gia đình nhỏ của bà sớm cập bến bờ bình yên. Năm tay bà thật chặt
@ Minh Bon: bên cạnh Minh còn bao nhiêu người yêu thương, chồng con, gia đình và cả các bạn HR nữa. Sau cơn mưa trời lại sáng, cố lên Minh nhé !
Đọc gì mà lâu thể?Từ giờ đến cuối tuần mới xong à? Quyển Mẹ chồng ... tôi chỉ cần một tí buổi tối là đọc hết. Bà chắc là buổi tối mới về đọc nhưng mà mỗi tối đọc được 10 phút lại có việc khác chứ gì .
@Bon: Ông trời không lấy hết đi của ai cái gì, mọi việc đã qua, vì em Bon xinh xắn, vì TY của ax mà cố gắng vui vẻ để chăm lo cho gia đình nhé. Hai em bé ở trên trời chắc sẽ phù hộ cho mẹ luôn được hạnh phúc.
Mụ thèm thì nổ phát súng tiên phong tập 3 cho HR theo đi Hik, mụ ý 2 vịt rồi mà còn thèm thì hội phơi quần sịp còn thèm thế nào ? @Lola: vì ảnh của hai vịt nhà bà mà từ hôm qua đến giờ có ối mụ lẩm nhẩm bài : Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh (tây) một lần, em sẽ nói, em muốn có anh và em chỉ cần anh thôi
Bà đểu vừa thôi chứ, tôi mà đẻ, quyết phải kiếm cái quần sịp phơi cho hoành tráng! :finga: :finga: :finga: Tí tôi qua, bà còn cái quần leg nào size S ko? Hihi.., tôi chân dài mặc quảng cáo PR hộ bà hơi bị được đấy nhỉ? :razz: :razz: :razz:
@ Minh Bon: Minh ơi, vì những người thương yêu bạn, sống vui vẻ Minh nhé! Hôm nào off gặp nhau, tớ kể chuyện cho nghe nhé. Tớ chẳng duy tâm lắm, nhưng mà cũng vì nghĩ nhiều nên tớ nghĩ một lần nằm mơ tớ đã thấy con tớ, con tớ báo mộng cho tớ và dắt em nó đến với tớ. Giờ tớ vẫn cứ chỉ cầu mong con tớ về lại với tớ thôi.
Tớ chả biết nói gì trước những dòng tâm sự của Minh ... tớ chỉ biết bấm cám ơn các bạn đã và đang chia sẻ với Minh, mong Minh chóng hồi phục sức khoẻ. Hội Cầu Giấy: vụ học trang điểm tiến hành đi thôi? Bà nào chủ xướng đâu lập danh sách và thống nhất giờ học đi. Hội Cầu Giấy: off đi nhỉ, lâu lắm rồi khôgn gặp Minh. (Xin lỗi hội trung tâm, tớ kêu gọi cũng không có tố chất, nên gọi diện rộng tớ sợ không thành)
>>Minh bon: Thỉnh thoảng đi chơi cùng bọn tớ cho khuây khỏa nhé. Mọi chuyện rồi sẽ ổn, bình yên sẽ đến với gia đình ấy.
MinhBon ơi thứ 6 này tớ rỗi cả ngày có thể lượn cả ngày luôn hi hi, nhưng để xem cái mụn của tớ thế nào nhé, mấy hôm nay húp cháo ngán quá rồi, giờ chỉ thèm ngặm thịt gà Gia Lâm thôi :finga:, khi nào ọp phát Gia Lâm City đê...
Bình lola ơi bà phải bồi dưỡng dần cho xã nhà bà đi thôi, nhiều bà muốn mượn rùi đấy sợ anh ý ko chiều kịp
>> Minh Bon: cầu mong mọi sự bình yên với gia đình bà, đúng là trong lúc khó khăn mới nhận thấy rõ tình cảm chân thực. Nhiều khi VC ở nhà gặp nhau suốt, cãi nhau xoành xoạch có thấy gì đâu, nhưng có chuyện xảy ra mới biết. Đợt tới ọp bà cố gắng đi với mọi người cho khuây khỏa nhé
@Minh bon: Lần sau off đi cho vui Minh nhé, ăn được gì thì ăn, không ăn được thì ngồi nói chuyện với mọi người cũng gần no rồi. @ All: Có ai đã từng mổ nội soi họng chưa cho tôi tí kinh nghiệm để tôi yên tâm lên đường cái nào!