Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! ui chị ơi đấy là tại chồng em ở xa, 1 tháng mới về đc 1-2 lần mà mỗi lần về thì chỉ đc 2, 3 ngày thôi nên nhờ việc gì cũng dễ chứ ở nhà với vợ thì chắc gì đã nhờ đc ạ hiiiiii
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! chuẩn em, gái nhà chị cũng ko theo bố, mẹ lúc nào cũng như có cái bị đằng sau ấy mệt dứt hơi, nghĩ cảnh có 2 mẹ con ở nhà, khi nó 1 tuỏi quấy kinh, cho ngồi ghế rung ở cửa bếp nhìn thấy mẹ mà vẫn khóc, mẹ vừa p hải bế con vừa phải nấu cơm. Cũng may là lão nhà chị còn biết điều phụ giúp chứ ko thì chắc mẹ stress nặng
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! ui, khổ thân chị,e thì rèn ku nhà e từ lúc mới sinh, giờ đc 7 tháng roài chả theo mẹ, không bít lớn lên có theo k nữa, hi vọng là k theoo, k thì mệt chị nhỉ? may ox chị tâm lý, thế giờ chị đã gửi trẻ chưa?
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! Bé nhà chị đi mẫu giáo rồi, nên mẹ rảnh rang vào mạng buôn bán được chứ, nếu ở nhà thì chịu, nó lao vào phá nát cái lap ngay ấy chứ
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! Mình chả huấn luyện gì mà cả 2 công chúa đều theo bố dã man, bố đi cả ngày thế mà tối về 2 chị em nó bám tịt lấy bố luôn, đứa lớn ôm chân đứa bé bế trên tay, bố khỏi nghỉ ngơi luôn. Nên mình vất cả ngày nhưng tối thì lại cực rảnh vì chả đứa nào nó theo mình nữa haha
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! sướng nha, tha hồ mà tung hoành ngang dọc
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! Em chỉ sướng lúc nào ox em về thôi chị ơi, còn cả ngày từ sáng đến tối lúc nào cũng quay như chong chóng ý chị ạ. Mà con bé thứ 2 nhà em còn nghịch nữa chứ, mình trông nó còn mệt thế này thì ko hiểu nhờ người ngoài trông thì thế nào nữa
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! đứa 2 tầm tuổi này thì đúng tuổi nghịch, đang học bò chuẩn bị học đi nên trông thì mệt lắm đấy
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! Em phải cuối năm mới sanh bé nhưng nghe các mẹ nói cũng thấy oải dần dần rồi.Mà sau này chắc e cũng chỉ ở nhà làm bà nội trợ thôi.AX cũng có vị trí trong xh nên ko cho e đi làm chỉ ở nhà lo việc gđ thôi.Hic hic kiểu này chắc khi nào bé đủ tuổi đi nhà trẻ mới đỡ vất vả phải ko mấy chị
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! cũng tùy bé thôi em à, ko phải bé nào cũng quấy, con bé nhà chị thì chỉ lười ăn thôi mệt mỗi khúc ăn uống và bám mẹ.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! nhà em đứa đầu hồi bé cũng lười ăn, mỗi lần đến bữa ăn thì ko khác gì tra tấn. Nhưng trộm vía đứa thứ 2 này thì ngon lành
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! Ku nhà mình cũng bám bố lắm, tối ngủ 2 bố con ôm nhau ngủ, thế nên mẹ cứ béo tròn
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! hihi, ku nhà e dạo này bắt đầu biết bám mẹ, tối cứ phải mẹ bế không là kêu ngay làm mẹ chả bán hàng đc giề
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! nhà em ban ngày chau đi học, tối về bám bố không rời 1 bước ( mẹ xui thế mà ) hiiiiiiiiiiiiii
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! Cả nhà cho mình tham gia hội với, mình cũng chỉ ở nhà chăm con, chăm nhà thôi đây.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! Chúc các chị em tháng mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt và kiếm đc thật nhiều nhiều tiền.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! ui, h e mới biết hội này ạ, cho e giai nhập vs ạ, cảm ơn các chị vĩ đại nhé
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! chào mừng mẹ nó ra nhập hội Hôm nay mưa gió tính đi chùa mà còn đang ngồi nhà đợi tạnh mưa mới đi
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! Lại còn cái vụ chùa chiền nữa mình đoảng chả biết tí tẹo nào, mẹ nó cho mình học hỏi với.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! Gần nhà mình có chùa, nên mùng 1 và ngày rằm mình đi chùa và ăn chay nhưng mới ăn chay được có sáng với trưa thôi, tối cả nhà ở nhà lại ăn mặn. Mình lên chùa thành tâm là chính mẹ nó à, chỉ bỏ tiền giọt dầu thôi chứ ko mua hoa quả bày lễ