Tâm sự Nhật Kí Buồn Về Chồng

Thảo luận trong 'Các vấn đề gia đình khác' bởi hanhhoanghong, 4/5/2011.

  1. van vinh

    van vinh Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/11/2012
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    95
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    ẸC hôm nay vào đọc topic này mà thấy mình cũng buồn,hic.Chuyện về chồng thì kể ko xuể,hic hic,
    NHững câu chuyện gần đây cả nhà đọc và tham gia xem mức độ của vợ chồng em đang ở giai đoạn nào nhé,nha các mẹ có thế ko?

    Chuyện 1: Nhà các bác đã ai cãi nhau kêu mày tao chưa?Chẳng là em với hắn cùng mê xem phim buổi tối,em thì phải cho con ngủ xong thì mới được thảnh thơi xem phim.Nhưng mỗi lần con khóc là mình lại phải vào dỗ và lựng con.Nhưng hôm đấy con khóc nhiều quá mà dỗ mãi ko đc hắn bảo mình vô dụng chỉ thích đăt con nhanh để xem phim.MÌnh bảo " thích thì ra dỗ đi" rồi hắn ôm con ru ngủ bảo mình: " đấy mày ra mà xem phim đi" mình cũng chẳng vừa bảo lại" uh tao ra xem đây sợ gì mà ko xem" tức ko chịu được.hic hic.Làm mặt nặng mấy ngày ko thèm nói chuyện.
    Chuyện 2 : Chẳng là cô em chồng có mua nhà thì định là bọn mình sẽ cho em vay( mặc dù hồi chúng mình mua ô tô,hỏi em ý em ấy bảo là chỉ có 20 tr chờ đẻ thôi mặc dù mình biết thừa là mẹ chồng và em chồng có thừa khả năng giúp nhưng ko chịu cho vay) nhưng thôi chuyện cũ đã qua rồi ko nhắc làm gì.Mình gọi điện cho hắn bảo mẹ chồng bảo em chồng mua nhà thiếu nhiều tiền lắm...bla bla( ý bà là chúng mày có tiền cho em vay) mẹ phải bán vàng này nọ của bà nội bla bla cho em vay( chẳng bù hồi chúng mình mua ô tô mà ô tô thì dùng chung cho cả nhà vì mình ở chung với bố mẹ chồng mà thế mà bà chẳng ỏ ê cho vay 1 đồng mặc dù bọn mình có hỏi vay) hắn bực mình bảo " ko cho vay gì hết cả bảo là bọn con ko có" mình bảo" em bảo với mẹ là " bọn con cho em vay 100tr rồi thì thôi nói thế rồi thì cho em ý vay" hắn ko bảo gì.Mấy hôm nay ko hiểu sao lại ỏ ê tỷ tê bảo mình cho em nó vay 150 tr mình bảo ko đc vì mình đã nói là 100 rồi mà kế hoạch tài chính cũng như thế vì mình gửi sổ tiết kiệm dài hạn hết rồi giờ ko rút đc ra,còn tiền mình phả mua xe và xin việc nữa.Hắn ko chịu bảo mình là " hắn ko có quyền quyết định gì trong nhà này,rồi bla bla tiền tiét kiệm thì cứ để giữ trong két bla bla"rồi từ bây giờ tiền lương ai người ấy tiêu.Bực mình mình vất toẹt mấy quyển sổ tiết kiệm bảo " đấy có sổ 100 tr đến hạn cho em vay còn mấy quyển chưa đến hạn nếu thích thì để đây phá sổ rút ra cho,đây ko thèm giữ tiền và tiết kiệm tiền nữa.Tiết kiệm thì lại mang tiếng là ki bo.Hắn bảo đưa sổ mang tên mình thì làm đc gì,mình bảo mai mình rút...
    Chuyện 3: Chẳng là hắn cứ cằn nhằn nhu cầu vợ chồng của mình ít,1 tuần có khi chỉ 2-3 lần gần gũi thôi,nhưng nói thật mình cũng chăng thiết, có bao giờ tạo được cảm hưunsg cho vợ đâu mà thiết? nhiều hôm hắn cho con ăn buổi tối xong thì hằn học mắng này mắng kia mình hết cả hứng và giờ chỉ nếu có gần gũi chồng chỉ là nhiệm vụ chứ ko có tý hấp dẫn và hứng khởi nào cả.Hồi xưa thì hắn đi đâu cũng chỉ mong ngóng về cùng vợ con giờ thì mình thấy hắn đi cũng đc ở nhà cũng đc vì ko còn qua ntrong.Ở nhà lại thêm cằn nhằn,tối mình nghiện phim Hàn quốc,hắn nghiện phim Trung quốc và điện tử nên cả tuần nay cũng chẳng thèm động đến nhau cũng chăng muốn.Sáng đi làm cùng nhau nhưng đi trên đường cũng chăng nói với nhau câu nào....
    Đấy đúc rút ra là mình có vun ven tiết kiệm thì hắn cũng chẳng coi ra gì chi bằng mình nghĩ đến mình tự làm đẹp cho bản thân cho hắn chết thèm.Vậy là mình đăng ký đi tập thể dục erobic,mặc nhiều quần áo đẹp,uống thuốc làm đẹp,để cho hắn chết thèm.hihi



    Có ai như nhà mình ko nhỉ( hoàn cảnh 2 vơ chồng yêu nhau từ năm thứ 2 đại học,năm 2008 cưới nhau giờ đã được gần 5 năm rồi có 1 nhóc 2.5 tuổi nữa đang ở cùng bố mẹ chồng)
     
    Đang tải...


  2. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    hai hôm nay lạc vào nhà chị. đọc từ đầu chí cuối, thương cho số phận người phụ nữ mấy ai đc sung sướng đâu.ko vấn đề này thì vấn đề khác. chúc anh chị các cháu hạnh phúc và khỏe mạnh ạh
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  3. sakurathang4

    sakurathang4 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    " Người ngoài có người thậm chí ghen tị vì em lấy được ông chồng chăm chỉ, hiền lành, chịu khó như vậy cơ đấy! Có người bảo em rằng "chồng mày như thế mày còn mong gì hơn nữa, khối người chẳng được như mày đâu!" Than ôi, hóa ra trong mắt mọi người em là kẻ sướng quá hóa rồ, đứng núi này trông núi nọ đây! Nhiều khi em tự hỏi sao khi ra đường và với bạn bè chông em tốt thế, nhiệt tình thế, đứng đắn chỉn chu là thế, chẳng bao giờ có lấy 1 câu nói tục, vậy mà sao về nhà lại văng đủ thứ vào mặt người mà hắn đã từng yêu thương và lấy làm vợ như thế! Mà em và hắn lấy nhau cũng cưới hỏi đàng hoàng chứ đâu phải chui lủi gì, cũng đến với nhau vì tình yêu chứ nào ai bắt ép, vậy sao giờ đây hắn coi thường em đến thế! Có lẽ rằng sau khi lấy chồng và có con em không mơ tưởng gì đến chức cao vọng trọng nữa, em chỉ cần 1 công việc hàng tháng cho em đủ tiền để nuôi con, lo cho chồng, thế là đủ. Em cũng chẳng trông mong hắn phải sắm sửa cho em cái gì, chỉ cần hắn yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình, thế thôi!
    Có lần hắn bảo ra đường nhìn con gái người ta mà thèm, nhìn vợ mình thì không mê nổi, hỏi em sao không sắm lấy vài bộ đồ đẹp để mặc. Em nhìn lại mình, uh nhỉ, tại sao khi nào có tiền trong túi em cũng chỉ nghĩ mua cho chồng cái gì, mua cho con cái gì chứ chẳng nghĩ rằng em đi làm chỉ có 2-3 bộ quần áo để thay đổi! Nhiều khi lượn vào mấy topic ở trên này, thấy nhiều bộ đồ đẹp, cũng muốn mua lắm nhưng lại nghĩ vài trăm nghìn để mua bộ đồ đó mình có thể mua được khối thứ khác cho con, thế là lại ngắm chán rồi thôi! Có lẽ tự em đối xử tệ với bản thân nên chồng em cũng xử tệ với em thế nhỉ!
    Hôm nay em đi làm về thấy cửa nhà đóng, gọi gần chục câu và đứng chờ khoảng 15' chồng mới ra mở cửa, không nói một câu nào. Em đi chợ mua thức ăn, về nhà tự dưng nhớ ra không biết tối qua có mấy trăm nghìn đóng học cho con còn thừa để đâu, hỏi chồng mấy câu không thấy trả lời, coi như mình chẳng tồn tại trên thế giới. Em không hỏi nữa, sắp đồ đi giao hàng cho khách...
    2 tiếng sau về nhà, lại thấy cửa đóng, gõ cửa và gọi nhiều lần không được, đứng ngoài gần 15' nữa lại thấy vẻ mặt lạnh te của chồng ra mở cửa rồi quay vào, coi như em là người vô hình. Em cũng chán chả muốn hỏi nữa, đi tắm rửa rồi dọn dẹp nhà xong lên gác online. Chồng đang ngồi trên gác liền đứng dậy đi xuống nhà, tránh em như tránh hủi! "
    Mình đã có thời gian cũng như mẹ này. Sao mà phụ nữ số khổ vậy. Chỉ ước kiếp sau được làm đàn ông. Nhưng đây là chuyện của 4 năm về trước. Cũng cay đắng nhiều lắm nhưng em quyết định phải thay đổi mình và đến nay cuộc sống cũng dễ thở hơn 1 chút.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  4. Mekhanhi

    Mekhanhi 3565665236

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    24,685
    Đã được thích:
    8,477
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Buồn vô đọc xong, tự nghĩ lấy chồng sướng hay khổ
    1 lời nói bộc phát mà đau thấu tận đâu
    Khi nào nói yêu, khi nào lại hành động ngược lại
    Đừng trách vì sao phụ nữ nhẫn tâm
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  5. kikilove

    kikilove Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    5,063
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hic đang buồn vì chồng lại đi công tác thì thấy dòng nhật ký buồn về chồng.
    Ox em đi công tác xa nhà từ hồi con gái còn 5 tháng, h em bước vào tháng thứ 10 rồi, ba về thăm hai mẹ con được 3 lần. Buồn buồn quá các mẹ ơi.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  6. V0lanumber0ne

    V0lanumber0ne Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Đọc rất nhiều Coment của các bạn, chỉ thấy cái này nói lên dc rất nhiều điều, còn Hầu như các mẹ về phe mẹ Hạnh quá nhiều..... Đây là nhật ký của bạn, nhật ký về Chồng bạn, dù rằng chưa biết kết quả, cuộc sóng gia đình bạn ra sao, nhưng mình thấy câu chuyện của bạn chỉ có phiến diện 1 chiều, đó là tâm sự của bạn, thắc mắc, hoài nghi, tinh toán của bạn, bán là 1 Giao Viên, bạn viết dc 1 tâm sự hay thế này, có ý nghĩa rất nhiều với các bạn, các mẹ khác, nhưng Xin lỗi bạn mình ko đồng ý với cái phán xét của bạn về Chồng bạn.
    1. Sông có khúc, người có lúc
    2 Con người ko ai hoàn hảo cả, mà bản thân bạn có hoàn hảo ko????
    3. bạn quá khéo so với quy định, nhưng cách hành xử của bạn cũng bình thường thôi, đơn giản cách nghĩ của bạn coi chồng chả ra cái gì thì xã hội coi chồng bạn ra gì, mà qua nhiều câu chuyện của Bạn mình thấy C bạn có đến nỗi nào đâu, cũng tâm lý, cũng chịu chơi, chiều vợ, chiều con đó thôi.

    Gia đình nào chẳng có sóng gió, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, điều quan trọng là phải biết chấp nhận với thực tại mà thôi, bạn kêu rất tâm lý khéo léo trong giao tiếp, nhưng bạn cũng có thể thốt ra những lời khó nghe, thì bạn cũng chả phải vừa đâu, bạn kêu bao năm qua đã phải khổ sở, chịu đựng quá nhiều, Vậy bạn có nghĩ Chồng bạn còn chịu đựng, khó chịu hơn bạn gấp ngàn lần ko????... Kết cái cầu này nè "Đàn ông ko đủ kiên nhẫn như chị em mình, ko giai sức để chịu đựng, ko tự tin để hành động lại,và còn ko đủ nhiều thứ nữa, chị hãy rộng lượng hơn chị nhé". trong mắt bạn hôm qua A ta đáng yêu bao nhiêu, thì hôm sau có chuyện xảy ra nó đã = 0, Vậy bạn có đảm đang bao nhiêu, có vì gia đình bao nhiều, nhưng cái cách mà bạn dành cho gia đình quá bình thường, Mẹ nào chẳng thương con, lo lắng cho gia đình giường như là ăn vào máu các bà mẹ rồi.

    Thật tiếc rằng ko dc nghe những lời tâm sự của Chồng bạn, chắc cũng nhiều tâm sự lắm đây.

    Bản thân bạn quá tự tin với công việc của mình, cũng như khả năng giao tiếp, cho nên bạn coi nhẹ Chính Chồng bạn, đó cũng là 1 vết dạn khó đỡ trong gia đình, bạn hỏi thử 100 người đàn ông, có ai thích vợ giỏi hơn mình ko?????
    Xã hội tuy nhiều gia đình vợ giỏi hơn chồng rất nhiều, nhưng có lẽ người ta sẽ tâm lý, tình cảm hơn bạn, nên cuộc sống của họ ko để lại ( găm trong bụng) nhiều như bạn, đó cũng là 1 thới xấu của các bà mẹ... điều hay, lời đẹp thì ít khi dc nhớ, những gì vấp phải cứ giữ trong lòng - rồi khi xảy ra thì cũng lôi hết ra ===> 1 mái nhà ra cái chợ là thế....

    Các mẹ có thể ném gạch đá thoải mái, mình nhận hết, còn học hỏi để vun đắp cho vợ con chứ
     
  7. V0lanumber0ne

    V0lanumber0ne Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Cái thay đổi ntn?? thì chia sẻ lên đây cho các mẹ học hỏi chứ: gia cát dự là do bạn lo cho GD nhiều quá mà quên bản thân, với lại chủ quan.... còn gì nữa kể nốt đi em
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  8. V0lanumber0ne

    V0lanumber0ne Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/9/2013
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ôi đàn bà ( xl bạn vì đã nói câu này cửa miệng), bạn thật ích kỷ,quá nhiều lý do và 1 thói quen xấu tính của các bà Mẹ - (Găm thù rất dai), Văn đã hay rồi thì nói gì chả đúng, nhưng làm Vợ Chồng thì cũng phải biết nhường nhịn nhau, biết giữ thể diện cho nhau, Chả đời nào giỗ mẹ Chồng - mà chỉ 2 bố con về - bản thân bạn coi gia đình Chồng cũng chả ra gì, trách sao người ta đối xử với bạn ntn????. trách sao vợ chồng bạn hay to tiếng, Chồng bạn văn tục, Với 1 người hiểu biết + lý lẽ ương ngạnh như bạn thì cuộc sống của C bạn chắc ngột ngạt lắm.

    mà chung quy hầu như các bà Mẹ lấy C rồi mà ở riêng thì thường chả bao giờ ngó nghiêng gì đến nhà Chồng - Vợ hiền - dâu thảo thì chí ít cũng phải dc gia đình nhà chồng yêu quý, được đánh giá khen ngợi chứ, Lấy vợ về mà để Thiên Hạ khen lên khen xuống - nhưng gia đình nhà Chồng, cô dì chú bác chả ai coi ra gì thì có muối mặt ko??????.....

    1 Bà xã Pro thì ko bao giờ chấp vặt các cô dì chú bác nhà chồng, nói chung mình có Học hơn, quên hệ tốt hơn, thì mình phải hành xử nó cao thương hơn chứ - mình 1 Giao Viên mà hành xử với cô Dì, chú Bác mới học hết cấp 3 à.........
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  9. Hai San HL

    Hai San HL Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    1,258
    Đã được thích:
    188
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chị ơi, cố lên tất cả vì con cái! Mong một ngày anh xã sẽ hiểu ra vì những cái ngày xưa của chị cho thấy rằng anh ấy cũng rất yêu thương vợ con. Có thể là đang lầm đường lạc lối, chị sẽ đưa anh ấy về đúng với 1 người chòng người cha tốt nhé! Em khâm phục nghị lực của chị lắm! Dù vất vả, khó khắn, đau đớn nhưng chị hãy tự hào vì những gì mình đã làm. Mọi việc đều có nhân quả, trời không phụ lòng người chị nhé!
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  10. hatran.enviro

    hatran.enviro

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    14,727
    Đã được thích:
    2,802
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    haizzz, vào đọc của mẹ nó rồii .......................................
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  11. Mẹ Bé Đậu Đậu

    Mẹ Bé Đậu Đậu Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    11/8/2013
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    chắc ai cũng có lúc chán chồng nhỉ, nản quá, nhìn cảnh uống r*** hút thuốc, rồi say xỉn trông thật là chán
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  12. mecuanhim'

    mecuanhim' Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2012
    Bài viết:
    3,190
    Đã được thích:
    426
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    oánh dấu để theo dõi tiếp, hết giờ rồi, về với tôm tép thôi
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  13. sakurathang4

    sakurathang4 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/10/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chuyện của em dài lắm ợ. Nói chung là em viết sách cũng được nữa ý. Đủ mọi loại chuyện trên trời dưới biển, cũng may là em thần kinh thép ko đã điên từ lâu roài. Cũng may trời cho em cái tính không để bụng lâu nên em cũng ko ôm cái đống rắc rối đó mà gặm nhấm. Em kể sơ qua cho mọi người như sau:
    1. Chồng
    Chồng em là người em không hề nghĩ sẽ cưới. Xét về gia cảnh học vấn và một số thứ chồng em đều ko bằng em cũng như ko bằng những vệ tinh xung quanh em. Cuối cùng lấy vì một hy vọng có 1 ông chồng không cần quá giỏi giang nhưng yêu vợ và biết chăm lo gia đình. Nhưng cưới xong là em ngã oạch luôn ý ạ. Hóa ra chồng em là 1 con người hoàn toàn khác với cái vỏ bọc tử tế mà hắn diễn bấy lâu nay. Hắn vẫn chỉ là 1 đứa trẻ con lớn xác, lười biếng và ham chơi. Ngày em có bầu em đã không biết bao nhiêu đêm nằm khóc vì thất vọng và vỡ mộng. Có ai tin rằng 2 vợ chồng em cãi nhau mà hắn không cho em đắp chăn cả đêm dù em đang mang bầu giữa mùa đông không ạ? KQ là sáng hôm sau em bị cảm lạnh luôn ( Chuyện này em ko dám kể với ai đâu ợ). Rồi thời gian em có bầu hắn suốt ngày cứ hết giờ làm là chơi bời r*** chè, chả cần biết sự hiện diện của vợ hắn là em. Nhiều lúc em thấy mình như người thừa trong cái gia đình ấy.
    Từ lúc có bầu đến khi con em 2t là em ở nhà. Hắn lúc nào cũng làm ra vẻ tiền hắn kiếm đc thì em chả có quyền đc tiêu. Nói thật thời gian đấy em cũng toàn tiêu tiền mẹ em cho là chính. Chồng có mang tiền về có khi ngồi đếm xoèn xoẹt trước mặt cũng chả cho em sờ vào rồi cất vào tủ luôn. Hắn kêu là tính em hoang phí ko cho quản lý tiền thế mà bà chị hắn thua lô đề cờ bạc thì lấy ra cho vay rồi cho luôn không nói qua em 1 tiếng nào. Trong khi cùng thời gian đấy em có nợ bà chị họ em 1 ít từ hồi mới cưới bảo hắn trả thì hắn bảo ai vay người đấy đi mà trả. Trong khi tiền đấy vay là để sắm đồ cưới. Hắn cưới em chẳng có một đồng một cắc nào các mẹ ạ.
    Mới về làm dâu, nếp sống nhà em và nhà chồng hoàn toàn khác nhau, thế mà có ai chỉ cần nói em 1 câu là mặt hắn xưng vù, ko nói ko rằng gì với em mấy ngày, có khi cả tuần ý.
    2. Bố chồng
    Ông bố chồng em thì tính rất chi là đàn bà, để ý con dâu từng tí một. Nhưng bực 1 cái là có gì không nên ko phải không góp ý trực tiếp với em mà toàn CHỬI chồng em và mẹ chồng em ợ. Cái nhà này cũng hay, ông ý chửi cái gì dù đúng dù sai ko bao giờ ai dám nói lại 1 câu mà mẹ con bảo nhau đi ra đương đứng ợ. Chẳng bù cho nhà em, bố mẹ mà không đúng là con cái góp ý ngay, mà cái gì bố mẹ em cũng hỏi ý kiến con cái chứ không kiểu độc tài như bố chồng em đâu ợ.
    Có lần em cả bố chồng đang ở phòng khách, em đang bận thay bỉm cho bé con nhà em, có điện thoại bàn đổ chuông mà bố chồng em nhất định ko nghe, hết chuông rồi bảo em ra xem ai gọi. Em bảo là bây giờ nhìn số cũng không biết ai gọi. Thôi để lát nữa nếu cần người ta sẽ gọi lại. Em nghĩ là chẳng vấn đề gì thế mà 4 ngày sau chồng em mặt xưng mày xỉa, gặng hỏi mãi mới kể cái vụ đấy rồi bảo là bố chồng em kêu em là đồ mất dạy. Nản ( Trong khi bố chồng em mở mồm ra là đ.m cả nhà ợ)
    3. Mẹ chồng
    Về cơ bản mẹ chồng em tốt tính, thương con thương cháu. Có mỗi một điều là thỉnh thoảng nhất bên trọng nhất bên khinh. Suốt ngày mua quần áo giày dép cho con nhà bà chị mà chả bao giờ con em mon men có cái gì. Của đáng tội có cái gì đẹp toàn bà ngoại cho tiền mua hoặc được người nhà ngoại mua tặng. Có đôi lúc cũng có nhiều xích mích ko tránh khỏi, có lần làm mẹ đẻ em lên nhà em chơi về thương con quá vừa đi vừa khóc. Nhưng thôi mẹ chồng em mất rồi nên em không muốn nói đến nữa ạ.
    4. Chị chồng
    Chồng em có 2 bà chị lấy chồng gần nhà nên ngày nào cũng về điểm danh ạ. Ăn uống các kiểu nhưng cuối cùng người dọn dẹp bãi chiến trường chỉ có em thôi ợ. Em bụng chửa vượt mặt vẫn cun cút đi dọn dẹp rửa bát trong khi 2 chị chồng ngồi như bà lớn. ( Sao hồi đấy mình hiền thế nhỉ ?)
    + Chị chồng lớn
    Bà này thì tính hay buôn dưa lê, suốt ngày ra đường buôn chuyện nhà em theo cái kiểu buôn láo ý ạ. Thái độ cư xử thì vô văn hóa ( cái vô văn hóa này thì nhiều lắm nhưng em ko kể ra đây vì sợ lạc đề)
    + Chị chồng bé
    Bà này thì cũng hiền lành mỗi tội độ lười thì cũng vào hàng thượng thừa. Bà ý đi lấy chồng nhưng không ở nhà chồng mà vợ chồng con cái vẫn ở nhà ngoại. Chỉ đến khi em về làm dâu thì mới về nội thôi nhưng chỉ 2 vợ chồng về còn con gái lúc đấy 3 tuổi vẫn cho ở với bà ngoại. Mà con bé này được chiều nên hư và hay khóc nhè lắm ạ. Nó cũng chả ảnh hưởng gì em mấy nhưng nó hành bà ngoại là mẹ chồng em nhiều nên nhiều lúc bà mệt quá lại cáu lây sang cả mình. Bà này thì vô duyên nhưng thôi độ vô duyên thì em cũng mạn phép ko kể ra đây ko lại lạc đề tiếp.

    Ấy là em kể sơ qua về gia cảnh nhà chồng em rồi em mới kể tiếp về nhân vật chính là chồng em(Đây là em còn chưa kể về hàng xóm nhà em nhé, toàn chim lợn thôi).
    Vợ chồng em cưới được 2 năm thì mẹ chồng em mất, vậy là vc phải cáng đáng hết gia đình, bố chồng thì không có lương hưu, con thì nhỏ. Lúc này em đi gửi con và bắt đầu đi làm. Oái oăm là em đi làm thì chồng em lại thất nghiệp ở nhà. Chả là thay đổi công việc rồi không được như ý rồi lại nghỉ, qua mấy công ty đều thế.Vậy là em nuôi bố chồng, nuôi chồng, nuôi con nhỏ.
    Nói thật cũng vất vả, em đã phải nhịn tất cả để lo cho gia đình, lâu lắm không mua sắm gì mặc dù ngày xưa còn con gái em chẳng có việc gì ngoài ăn và mua sắm. Nghĩ cũng thấy đúng là khổ. Hắn chồng em thì ngày trước ko bao giờ quan tâm đến vợ con. Có tiền chỉ mua sắm cho bản thân. Có hôm tết hắn mang về quần áo túi lớn túi bé mà vợ với con chả đc lấy 1 tấm.
    Nhà chồng em còn có cái kiểu củ chuối như này, ngày mùng 1 tết cả nhà tập trung ở nhà em ăn uống, cũng phải 7 mâm cỗ ạ. Đây là bắt ép phải làm nhớ, ko phải em tự nguyện vì lúc đấy em làm gì có xiền, 1 ông bác, 1 bà bác, 1 bà cô, mỗi người đưa em 500k còn lại em phải tự lo. Các mẹ tính hộ em 7 mâm cỗ ngày tết là mất bao tiền chưa kể sắm cái nọ cái kia. Em bảo chồng bảo bố chồng là chúng em ko có xiền, ông thì càng ko có nhưng cứ sĩ diện bảo là mình không có mình làm được mới giỏi ( các nhà khác toàn nhà giàu ợ). Nói qua nói lại 1 hồi...........Đ.m chúng mày...bla...bla. Và quyết định phải làm.
    Mẹ em thương con lại dấm dúi cho. Đến hôm tập trung chỉ toàn khoe nhà con gái cho 2 cái bánh chưng, còn mẹ em cho đủ các kiểu thể loại trên đời thì tuyệt nhiên ko có 1 lời nhá. Ức chế
    Đấy là còn chưa nói đến cái khoản 1 mình em làm 7 mâm cỗ, chả ai đến giúp em tí nào các mẹ ợ. Khổ thân em ko cơ chứ lại.
    Rồi nói đến chuyện tâm linh, ngày xưa nhà chồng em thờ điện, rồi phá bỏ rồi bố mẹ chồng em chẳng lễ bái gì đâm ra khổ sở. Giờ em suốt ngày phải đi xem thầy với cúng bái các kiểu. Vẫn là 1 mình em đi làm nhá.
    Bỗng 1 ngày đẹp trời, em đọc được tin nhắn của chồng em, gọi người khác bằng vợ ạ. Em ba máu sáu cơn lên đưa cho bố chồng em xem. Thật sự lúc đấy em ức quá, vì có nhiều chuyện lắm lắm em ko kể ra đây với lại 1 lúc ko tự dưng mà nhớ hết đc. Cũng như em đã nói ở trên là tính em ko hay để bụng nên giờ em cũng quên gần hết roài. Em nghỉ làm luôn nói chuyện cho ra ngô ra khoai. Ức một cái là hắn bảo là em đã làm đc gì cho nhà này ( 2 năm nuôi chồng cùng con và bố chồng nhé) rồi bla....bla...........rồi người ta đáng trân trọng, rồi là ko vì con tao bỏ mày lâu rồi ==> Tôi đi chết đây.
    Tối đó ngồi nói chuyện hẳn hoi với bố chồng, nói hết các kiểu điểm xấu của con giai quý tử của ông ra. Ông đương nhiên là khuyên tha thứ này nọ. Đáng lẽ em định nói chuyện xong về nhà em luôn nhưng vì ông nói khó với lại ông đang trong thời kỳ chuẩn bị phẫu thuật nên em đành ở lại.
    Mấy hôm đầu em cũng sốc ghê lắm, bị chứng chán ăn, gầy đi trông thấy. May có gia đình bố mẹ và mấy đứa em lúc nào cũng quan tâm an ủi nên em đã suy nghĩ và quyết tâm thay đổi mình.
    Trước đây việc gì em cũng ôm vào mình, làm hết đến nỗi nằm không dậy nổi thì chồng cằn nhằn cau có suốt ngày ốm. Mà ốm có nhờ đi mua thuốc cũng cấm có đi nhá
    Trước đây không dám tiêu gì cho mình, mua cái áo 100 k cũng nâng lên đặt xuống rồi lại chả mua vì nghĩ mua được ối thứ cho con
    Trước đây việc lớn việc bé gì cần tiền mình cũng lo cả, ko có đi vay cũng chường mặt ra vay hết người nọ tới người kia ( Nhiều lúc cũng ngại lắm cơ)
    Trước đây dù có không muốn ăn hay đi đâu cũng phải cơm nước đầy đủ cho cả nhà
    Trước đây mất hết bạn bè chỉ vì suốt ngày ru rú ở nhà với chồng với con
    Trước đây không trang điểm khi đi làm vì còn phải cho con ăn, đưa con đi học
    Trước đây.....................................
    Giờ em nghĩ ko thể như vậy nữa
    Em đã quyết định thay đổi
    Em bắt hắn phải đóng góp đầy đủ tiền nong, em ko thể bỏ ra hết được
    Em bắt hắn phải chia sẻ việc nhà vì em ko phải là siêu nhân. Nếu hắn không làm thì em cũng kệ. Ko thể ôm đồm hết được
    Em yêu bản thân mình hơn, chú ý ăn mặc trang điểm khi đi làm.
    Em lại gặp gỡ bạn bè, đi chơi chỗ này chỗ nọ ( em cũng có nhiều bạn)
    Rồi em lại có nhiều người tán tỉnh mà hắn vô tình biết được
    Đến lúc này hắn mới nhận ra hắn cần em như thế nào. Em đưa ra 04 điều kiện nếu đồng ý thì em mới đồng ý tha thứ và bắt đầu lại.
    Giờ hắn phải nể em, ko phải em nói gì hắn cũng nghe nhưng nói chung là nghe lời hơn. Hôm nào đi đâu là cũng phải nt xin phép đang hoàng, mà cũng ko dám đi nhiều. Đi làm về là đưa hết lương cho em giữ, em đưa lại bao nhiêu thì cầm bấy nhiêu ko ý kiến. Rồi về nhà tự động làm việc nhà, sáng đưa con đi học.
    Nhiều lúc cũng vẫn có những cái ấm ức nhưng thấy hắn thay đổi như vậy cũng biết là hắn đã nố lực lắm rồi. Còn chả biết là được đến bao lau thoai.
    Đây là tóm tắt sơ lược qua kể cho các mẹ nghe nhé. Còn nếu chi tiết thì, ui chuyện dài kỳ, nhiều lắm. Mà em nhớ lại em lại lên cơn tức nên quên đc là tốt ạ. Em cũng không muốn bới lại nữa. Chúc các mẹ luôn hạnh phúc và may mắn tìm đc ông chồng yêu vợ.
     
  14. hanhhoanghong

    hanhhoanghong Hạnh phúc là đấu tranh

    Tham gia:
    30/6/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    3,457
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Chào bạn!
    Trước hết, rất cảm ơn bạn đã ghé thăm và chia sẻ trên topic của mình. Cũng xin cảm ơn bạn đã thẳng thắn góp ý. Mình cũng ko muốn tranh cãi với bất kì ai, tuy vậy, xin thưa lại với bạn vài điều.
    1/ nếu như bạn đã đọc kĩ và đọc hết toppic của mình mà vẫn có tất cả các cm trên, mình xin miễn bình luận.
    2/ Mình ko chấp vặt với ai mới học hết cấp 3 cả. Mình chỉ không tôn trọng người mà mình gửi cho con của người ấy 1tr nhưng người ấy đi đánh bạc hết 800, chỉ đưa con 200, mà người ấy là chị, là con gái nhá. Mình cũng ko coi thường nhà chồng. Bố mẹ chồng mình mất hết rồi, và nhà mình có bàn thờ gia tiên, bàn thờ cha mẹ hẳn hoi. Việc mình phải ở nhà để làm giỗ cúng cơm mời cha mẹ chồng trong ngày giỗ là việc mà bất kì một người con dâu nào cũng nên làm và phải làm. Chứ ko phải là về nhà chị gái chồng- nơi không có bàn thờ để nấu nướng tụ tập vui chơi trong khi để bàn thờ nhà mình lạnh hương khói. Còn nếu bạn có quan điểm khác, mình cũng xin miễn bình luận luôn.
    3/ Mình chưa bao giờ nói mình hoàn hảo, trong rất nhiều bài mình nói lỗi đầu tiên là ở mình, tiên trách kỉ, hậu trách nhân. Mình cũng nói mình chỉ là người bình thường, những điều mình muốn, những việc mình làm cũng rất bình thường.
    4/ Đây là nhật kí của mình, nên mình có quyền bày tỏ quan điểm cá nhân của mình trong chính những trang nhật kí đó. Đã gọi là quan điểm cá nhân, thì mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau. Nhưng mình chẳng bao giờ nhảy bổ vào nhà người khác, lục lọi nhà người ta lên rồi bảo: nhà bạn chẳng có gì phù hợp với mình!
    5/ Những trang nhật kí của mình đã khép lại, mình cũng đã nói lời cảm ơn của mình đến tất cả mọi người. Hiện nay, vợ chồng mình đang rất ổn sau những cố gắng của cả hai . Chồng mình, chắc cũng có rất nhiều tâm sự. và biết đâu, anh ấy lại chẳng đang tâm sự ở một topic nào đó? và ở đó, anh ấy cũng sẽ chỉ nói về những niềm vui nỗi buồn của anh ấy chứ ko thể nói thay mình những điều mình muốn nói, vì anh ấy có phải là mình đâu? Mình tất nhiên cũng vậy.
    p/s: RẤT CẢM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM. CHÚC BẠN HẠNH PHÚC
     
  15. tuyetyeuthuonglx

    tuyetyeuthuonglx Bác sĩ phụ khoa

    Tham gia:
    7/5/2012
    Bài viết:
    797
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    vợ chồng nào cũng có thăng lúc trầm,nói chung là đàn bà rất khổ
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  16. vinamost

    vinamost Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    em giống mẹ nó lắm, j chứ có khi e còn chửi trước :))
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  17. phuonglinhtran

    phuonglinhtran Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/4/2011
    Bài viết:
    4,311
    Đã được thích:
    1,320
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Ôi phục chị quá, em cũng đang mệt mỏi chuyện nhà chồng chị ơi. Nhưng mà mỗi nhà mỗi cảnh. Ước gì em cũng mạnh mẽ là kiên cường như chị.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  18. depshop88

    depshop88 Hy vọng

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Hj. Chị vui tính thế! Chúc gia đình các mẹ luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!
     
    manhlan8084 thích bài này.
  19. buithuylan

    buithuylan Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    2,669
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Sau tất cả những gì chị fai chịu đựng,nếu là e em đã ko thể kiên trì. E mới chỉ đọc đc mấy trang thôimà đã thấy.....nói tnao nhi?e ko thể tiếp tục kiên trì. Có lẽ sẽ chấm dứt sớm. Chịu đựng những lời vuợt quá khả năng chịu đựng đến bjo có lẽ là cái kết hp dành cho c. Chúc c hp nhé.
    E cug mới lấy chồng đc gần 3 năm thôi.chồng e chịu khó, thương vợ thương con. Giúp vợ kể cả vc rửa bát....nhug cug có lúc cãi cọ nhau. Ngày mới cưới cãi nhau còn thấy tủi thân mún khóc giờ ko hiểu sao cảm xúc cứ trơ lì. Cthẻ lí do cãi nhau của các lần tương tự nhau. E cug đã có lần nói với chồng nếu tiếp tục nthe(tính cách của chồng e, nếu ko thay đổi: đại loại là động đến vđ gì gây tranh cãi là cucj cằn thô lỗ-nhug ko bjo nói tục) ko thay đổi có lẽ cảm xúc yêu sẽ mất....e là ng ưa nhẹ nhàng, e ko thích bị nói nặng lơi bởi ngay tử nhỏ e đc sống trong 1 gđ ngập tràn ty thương. Qđiem của bố e là : lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bình tĩnh xử lý mọi tình huống bởi có nóng vội cug ko thể gq ngay đc. Nên cảm giác khi bị nói nặng lời là e ko chịu đc. Cảm giác rất nặng nề. ...nhiều lúc tự nhủ nếu e lấy ng khác có lẽ .... nhưng chồng e đc cái rất nghe lời vợ,rất tiép thu. Vc e cug hay thẳng thắn bày tỏ qđiem lắm. Nên cs cũng rất nhẹ nhàng.
     
    hanhhoanghong thích bài này.
  20. kikilove

    kikilove Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2011
    Bài viết:
    5,063
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: nhật kí buồn về chồng

    Nhứt nhà mẹ, chống lắng nghe và tiếp thu ý kiến vợ, biết thương vợ con sống có trách nhiệm với gia đình. Ox mình cũng tạm, cũng biết lắng nghe và thương vợ con. Nhưng ông ấy đi làm xa nhà suốt, có bà nhỏ nào chắc mình cũng chịu chít hihi.
     
    hanhhoanghong thích bài này.

Chia sẻ trang này