Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Hoàng Mai118, 21/5/2012.

  1. daoyennhi

    daoyennhi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Mình dạo này đang chúi đầu vào công việc. Mình coi đó là 1 thử thách nếu đến được là điều hạnh phúc còn không coi như mình không có duyên nợ với người ta. Nhưng trong lòng vẫn rất mong chờ ngày hạnh phúc. hiiiiiiiiiiiiii.
     
    Đang tải...


  2. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hí em thưn iêu. Dạo này lu bu nhiều việc em ah ^^

    Thời gian sẽ làm con người ta trưởng thành và.....mọi thử thách sẽ vượt qua được nàng ạ. Yên tâm đi.
    Mình đã cố gắng, nếu đạt được thì ...thật tuyệt, nhưng nếu...ko thành thì cũng ko có gì phải nuối tiếc....
    Cuộc sống là thế....hãy luôn bước về phía trước ^^
     
  3. daoyennhi

    daoyennhi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/8/2012
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    92
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Cảm ơn Hoangmai. Mình cũng nghĩ như vậy. CHúc Hoangmai có 1 kỳ nghỉ lễ vui vẻ hạnh phúc.
     
  4. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Nếu em yêu anh, nếu chúng ta yêu nhau, anh chỉ có 1 lời đề nghị duy nhất" Em có thể nói chuyện với bố mẹ anh bằng ngôn ngữ của đất nước anh"
    - Em nói được Eng, bố mẹ anh cũng thế, thế thì dùng Eng đi
    + Không được em ah. Anh sẽ ko băt em phải giỏi, nhưng ít nhất những từ cơ bản thì em nên biết. Như thế sẽ tốt hơn cho em. Bố mẹ anh tuy dễ tính, nhưng nếu như em có thể nói được ngôn ngữ của nhà anh thì.....mọi người sẽ yêu quý em hơn

    Ôi, đang viết thì.....lại phải làm việc
     
  5. mebecong2004

    mebecong2004

    Tham gia:
    27/2/2007
    Bài viết:
    13,094
    Đã được thích:
    3,124
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Anh chàng này là người TQ đung không em. Học tiếng Trung viết thì khó nhưng học nói cũng không khó lắm đâu mà
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  6. ditimemtrongmuathu

    ditimemtrongmuathu Thiết kế, thi công kiến trúc, nội thất nhà

    Tham gia:
    18/2/2013
    Bài viết:
    2,310
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Viết tiếp đi em ơi, trở lại với chàng trai Hương Bưởi thế nào?
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  7. dungnhinlaisaulung0609

    dungnhinlaisaulung0609 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    8/2/2012
    Bài viết:
    3,250
    Đã được thích:
    956
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    ngóng những trang viết của chị, hay và chân thật lắm chị ơi
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  8. changtraidatai

    changtraidatai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    23/5/2013
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    chị ơi em nhận ships hàng mai chi có đon hàng ak. có j chị gọi vào sdt 0988 799 347 nhe.thân!
     
  9. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hi, ai bảo bác cứ dấm dứ chị Hương Bưởi nên em cũng.......dấm đây ạ
    Cảm ơn bạn nhiều nhé
     
  10. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Chúng ta có duyên, nhưng duyên thôi thì chưa đủ nhỉ?

    Anh ah, em không biết phải nói thế nào với anh cả. Em sẽ không xin lỗi anh đâu nhé, và anh cũng chẳng cần nhận lời xin lỗi gì cả. Em chỉ biết cảm ơn, cảm ơn anh rất nhiều.
    Anh quá tốt, quá độ lượng với em. Anh nói với em " nếu em còn tình cảm với cậu ấy, hai người nên quay lại với nhau". Như thế em sẽ hạnh phúc. Còn nếu em không còn tình cảm nữa, anh sẽ đi cùng em con đường phía trước.
    Anh ah, anh biết là anh nói ra những câu đó, khiến em cảm thấy mình thật là xấu xa, thật là tồi tệ không? Anh chấp nhận em, với mối tình dang dở. Anh sẵn sàng dang tay ra, ngay cả khi em nối lại không thành. Anh quá tốt, hay em quá ngu ngơ
    Anh bảo em hãy dành thời gian để thư giãn, để suy nghĩ thật kĩ về mọi chuyện. Anh không muốn sau này em hối hận khi đến với anh. Anh không muốn em phải buồn, phải khóc
    Em, sẽ thật tỉnh táo, để suy nghĩ, để bước tiếp con đường...mà đến giờ em vẫn chưa biết là đúng hay không
     
    Nhược Ninh thích bài này.
  11. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Chúc em có được quyết định sáng suốt để tự tin mà chạm tay vào hạnh phúc, em à!
    Còn nếu chị là em, đáp án cuối cùng của chị là Jun (hay Juncute nhỉ?)+Gà....
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  12. ditimemtrongmuathu

    ditimemtrongmuathu Thiết kế, thi công kiến trúc, nội thất nhà

    Tham gia:
    18/2/2013
    Bài viết:
    2,310
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Hy vọng em sẽ có quyết định đúng đắn thuộc về con tim mình với cái đầu lạnh :D
     
  13. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Em cảm ơn chị nhiều ạ
    Em cảm ơn anh nhiều.

    Haizzzz...có đôi lúc đã muốn buông xuôi. Có đôi lúc không biết phải làm như thế nào. Đầu óc 1 kiểu, trái tim 1 hướng.
    Có đôi khi ước được trở lại là hồi bé xíu, để không phải suy nghĩ chuyện gì cả.

    Hi, hiện tại thì cả em Jun và anh Gà đang hòa bình trong sự " cố gắng". Có một số chuyện xảy ra, khiến con tim, cũng như sự tin tưởng không còn vẹn nguyên như xưa.
    Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp, và hy vọng dù có thể nào, những người yêu nhau thật sự cũng sẽ quay về bên nhau.
     
  14. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,040
    Đã được thích:
    1,528
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Cố gắng lên em nhé! Chị biết em là cô gái mạnh mẽ, không chỉ dừng lại ở "hy vọng" đâu, đúng không???
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  15. ditimemtrongmuathu

    ditimemtrongmuathu Thiết kế, thi công kiến trúc, nội thất nhà

    Tham gia:
    18/2/2013
    Bài viết:
    2,310
    Đã được thích:
    709
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Lâu rồi không thấy em viết tiếp?
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  16. Me_Huy_Hoang

    Me_Huy_Hoang HỘI RẮN NHÀ QUÊ

    Tham gia:
    29/8/2012
    Bài viết:
    12,675
    Đã được thích:
    4,476
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Lâu lắm mới gặp bác đấy ạ ^^

    @@:Lâu nay k ngó thăm em gái nay topic nổi lên vào thấy vẫn nhiều cảm xúc quá

    Chúc em luôn luôn may mắn trong mọi lĩnh vực nhé
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.
  17. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Em cảm ơn chị nhiều ạ. Đôi khi cái sự mạnh mẽ của em nó chỉ là vỏ bọc chị ạ. Đôi lúc thấy mình quá yếu đuối....

    Nhiều lần viết, rồi lại nhiều lần xóa bác ạ, cứ viết rồi đọc lại.....rồi lại......

    Em cảm ơn bà chị nhiều ạ. Hy vọng may mắn sẽ đến với tất cả mọi người ạ!
     
  18. Hoàng Mai118

    Hoàng Mai118 "**come a woman as my mum

    Tham gia:
    18/5/2012
    Bài viết:
    2,587
    Đã được thích:
    1,135
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    Sinh nhật anh, đương nhiên là em không đến để chúc mừng anh được. Chỉ biết nhắn tin, gọi điện và làm mấy món anh thích thôi nhỉ. Cả anh, cả em đều thích ăn món dạ dầy trộn chua ngọt với rau răm, thêm ít thịt dải luộc nữa, rồi ít cuống họng, cuống tim, cả đuôi lợn luộc để chấm mắm tôm chanh đánh sủi bọt....thêm vài lát ớt. Ngon tuyệt anh nhỉ. Anh nhớ có lần mẹ anh làm tận 3 cái đuôi to đùng, thêm 1 đĩa thịt dải, 1 đĩa cuống họng, và 1 ít phổi lợn luộc cho em....thế mà em với anh oánh chén sạch. Bố anh về trêu là " chúng mày ăn tham hết phần tao". Em thích ăn phổi lợn, anh bảo em " sao em tranh cả phần của con Mic thế". Mẹ anh thì bảo " gớm, cha bố anh, hồi trước anh chả ăn như điên rồi còn lắm chuyện".
    Sn anh, thế là sáng em dậy sớm, ra chợ mua mấy đồ đó....về nhà làm thật sạch. Hức, em ghét làm dạ dày....vì mỗi lần làm rất là lâu......nhưng cuối cùng vẫn xong...sau đó luộc, và sau đó trộn chua ngọt...bỏ vào cái hộp thật xinh xinh.....các món kia cũng luộc luôn, cho vào 1 cái hộp khác. Em còn mua thêm 1 ít su su, 1 ít bí ngòi, 1 ít đậu Hà Lan, 1 ít cà rốt, 1 ít ngô bao tử, 1 ít súp lơ...sau đó làm sạch...để vào túi, anh sẽ về luộc, em làm sẵn 1 ít kho quẹt tôm thịt để về mọi ngừoi chấm, nhà anh mỗi lần ăn món này đều tấm tắc nhỉ. Cầm đt lên, tần ngần....có nên gọi cho anh ko nhỉ? Hay em sẽ nhờ anh xe ôm chuyển sang...đắn đo...suy nghĩ. Đang định lấy hết can đảm để gọi, vừa đang bấm số thì.....anh gọi đến. Ngập ngừng 1 lát, rồi em nói chúc mừng sinh nhật anh.......rồi em cũng nói được là em đã làm 1 ít đồ, anh qua lấy về nhé. Anh nói là đang ở ngay ngõ nhà em rồi. Vội vàng lấy đồ ra...mang ra cổng để chờ anh. Anh đến và rất ngạc nhiên,hỏi tại sao em lại đứng ở cổng. Em chỉ trả lời là đưa để anh mang về luôn cho kịp. Nhưng thực ra, thực ra là em sợ anh ạ. Em sợ khi anh vào nhà em rồi, em sợ lúc đó em lại ko kiềm chế được, và em sợ em lại lao vào ôm anh.
    Anh hiểu suy nghĩ của em. Nhận đồ từ tay em, cho lên xe. Em nói thêm lời chúc mừng sinh nhật anh lần nữa. Anh đã vào xe, chuẩn bị đi về. Em tần ngần bước vào cổng. Tay đang cầm chìa khóa mở cổng thì......cảm nhận được hơi ấm từ phía sau mình, cảm nhận được vòng tay ôm em thật chặt...từ phía anh.
     
    Nhược Ninh thích bài này.
  19. mecun14410

    mecun14410 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/8/2013
    Bài viết:
    8,007
    Đã được thích:
    1,123
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....

    hạnh phúc là sau bao nhiêu cố gắng mình đạt được diều mình mong muốn
     
  20. pillorchid

    pillorchid Tinh dầu Perfume

    Tham gia:
    2/2/2010
    Bài viết:
    1,322
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Các "đấng mày râu" ngang qua cuộc đời....



    Lâu mới lại đọc được tâm sự của em. Chị nhớ lại một người chị gái chị đã nói thế này: ai đó cho em cái sinh khí để em yêu đời, yêu người, trở nên một con người đẹp đẽ và chạm được đến đáy tim em, em hãy yêu người đó.
    Chúc em hạnh phúc!
    Hãy là người con gái có trái tim nóng và cái đầu lạnh em nhỉ
     
    Hoàng Mai118 thích bài này.

Chia sẻ trang này