HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. Bô-bô

    Bô-bô i ♥ HR

    Tham gia:
    11/9/2007
    Bài viết:
    2,023
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    863
    Kiên bị ốm thế nào hả Thủy?
    Nhà tớ vừa có chiến tranh, giờ mỗi thằng 1 phòng ôm laptop làm việc riêng :(
     
    Đang tải...


  2. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Thế bà làm gì mà giờ này vẫn chưa ngủ vậy?
     
  3. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Hóa ra là có chiến tranh, thảo nào giờ này vẫn còn thức.
    Bình thường giờ này nhà mình đã ngủ hết rồi, chỉ có mỗi mình tôi là còn thức thôi. Tôi hay ngủ muộn nên cũng quen rồi.
     
  4. Bô-bô

    Bô-bô i ♥ HR

    Tham gia:
    11/9/2007
    Bài viết:
    2,023
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    863
    Hôm nay tôi thức nấu cháo. Cả tuần tôi nấu có 2 lần thôi, nấu xong chia hộp rồi pahir chờ nó nguội thì mới cất vào tủ lạnh đc
     
  5. Bô-bô

    Bô-bô i ♥ HR

    Tham gia:
    11/9/2007
    Bài viết:
    2,023
    Đã được thích:
    1,355
    Điểm thành tích:
    863
    Vừa chiến tranh vừa có nhiệm vụ đăcbietj :)
     
  6. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    nấu cháo cho em bobo á? sao lại nấu có 2 lần/tuần? bà bận quá à hay sao mà nấu gộp thế?
     
  7. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Em sợ


    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
    Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
    Trong mỗi tế bào không có phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu thành quán nhỏ chợ trời

    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
    Trước trái tim em không ngừng bão táp
    Anh thản nhiên với em, hối hả với người

    Em sợ một ngày anh không dám cho em
    Một giây phút lành nguyên, chút hy sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình

    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung mãi em thành người nhu nhược
    Sợ một ngày không được như mong ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù!
     
  8. MeKien

    MeKien Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2006
    Bài viết:
    1,943
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Hik, nó bị viêm họng, sốt , giờ chả hiểu bị phản ứng với thuốc gì hay dị ứng cái gì mà người mẩn tịt lên (thuốc ksinh thì vẫn là loại nó đã quen uống từ lâu rồi), uống thuốc thấy đỡ rồi hôm nay lại bị mẫn ngứa nhiều hơn . Chắc sáng mai phải cho qua khoa dị ứng ở Bạch Mai để khám. Nhà bà chiến tranh giữa các vì sao à mà xảy ra muộn thế ?
     
  9. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Thức giấc và chạy

    Có bao giờ bạn rơi vào cảnh sau một giấc ngủ dậy, bạn hoàn toàn bị mất phương hướng, chẳng biết phải làm gì và làm cho mục đích gì chưa? Nếu có, mời bạn đọc câu chuyện nhỏ về con sư tử và con linh dương sau đây…

    Ở châu phi vào mỗi buổi sáng, con sư tử thức giấc

    Ở châu phi vào mỗi buổi sáng con linh dương thức giấc

    Con linh dương biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử chạy nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị giết. Và con sư tử biết rằng nó phải chạy nhanh hơn ít ra là với con linh dương chạy chậm nhất hoặc là nó sẽ chết đói.

    Còn chúng ta, dù là sư tử hay linh dương – là kẻ mạnh hay kẻ yếu thì khi mặt trời mọc (hoặc từ tinh mơ - tuỳ theo từng công việc) chúng ta cũng sẵn sàng để chạy. Chúng ta phải nỗ lực không ngừng vượt qua khó khăn, vượt qua chính mình để tồn tại và khẳng định giá trị bản thân.

    Thử dừng lại và ngẫm nghĩ:

    Mọi vật trong cuộc đời này đều phải nỗ lực không ngừng để tồn tại, trải nghiệm và phát triển. Cho đến cọng rêu yếu ớt bám trên vách tường vôi kia cũng cố vươn mình ra đón ánh nắng. Những em bé mà số kilomét mỗi ngày em phải đi còn gấp nhiều lần so với số tuổi của mình cũng phải cố gắng… để không bị bỏ lại bên lề cuộc đời. Hay vị giám đốc bán hàng của một công ty thì phải càng phải nỗ lực gấp nhiều lần để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao doanh số. Bởi lẽ bao nhiêu công nhân viên dưới quyền của vị giám đốc ấy phải nuôi sống bản thân, gia đình, doanh thu của công ty phải trích một phần xây dựng đất nước…

    Ai ai cũng có một công việc ứng với vị trí của mình. Nhưng dù bạn là ai thì cũng đừng nỗ lực nửa vời để rồi thất vọng và hối hận. Bởi rằng giữa thành công và “chưa làm nên trò trống gì cả” đôi khi chỉ là một khoảnh khắc của sự cố gắng và kiên nhẫn.

    Và thật là đáng tiếc khi phải nói rằng: “Biết thế thì mình đã cố gắng hơn chút nữa”. Không có gì vô nghĩa bằng cuộc sống của người chỉ biết “lẽ ra” hay “biết thế thì”. Cuộc sống tươi đẹp này không đáng để chúng ta nói lời hối tiếc. Nào hãy cùng xuất phát và chạy những bước thật dũng mãnh. Mỗi buổi sáng thức dậy hãy tự nhủ rằng “Một ngày mới đã bắt đầu, hãy khởi động và chạy thôi!”.

    “Không ai có cơ hội lật ngược chiếc đồng hồ cát của mình, dù chỉ một lần. Và cuộc sống tuyệt đẹp này, với mỗi chúng ta là duy nhất”.
     
    Sửa lần cuối: 1/4/2010
    me ZINZONMe_beBin thích.
  10. MeKien

    MeKien Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2006
    Bài viết:
    1,943
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Hồng: bà lãng mạn nhỉ. Sưu tầm được nhiều truyện/thơ hay ghê. Tôi thì thường xuyên ngủ muộn lắm nhưng mà dạo này ít online khuya .
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  11. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    mai bà cho con đi khám đi, cứ ở nhà sốt ruột lắm. Chắc con hết sốt rồi chứ bà?
     
  12. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Cũng chẳng biết có phải là lãng mạn hay ko nhưng mỗi khi tôi buồn tôi chỉ toàn tìm đến với thơ và truyện mà thôi. nếu ko tôi sẽ gào thét lên hoặc là sẽ chết mất vì ức chế.
     
  13. MeKien

    MeKien Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2006
    Bài viết:
    1,943
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Ừ, hết sốt, cũng k thấy kêu đau họng nữa nhưng dị ứng thì lại trầm trọng hơn. Tôi cho đi khám bsy vẫn chuyên khám cho nó rồi đấy chứ , đang uống Phenargan , trong uống ngoài bôi nhưng k thấy đỡ. Bố nó thì cứ bảo là phản ứng với thuốc ksinh Zithromax (thuốc này nó uống bao lâu nay rồi), tôi thì cứ muốn cho uống đủ liều để cho dứt hẳn cái khoản viêm họng vì nó đau k nuốt được, chả ăn uống gì mấy, từ hôm qua ăn uống mới đỡ hơn. Nhưng hôm nay thì cả người nó cứ sần hết lên , gãi suốt, thấy tội nghiệp lắm, mai phải cho đi Bạch Mai làm xét nghiệm cho yên tâm. Từ tối đến giờ thì anh ý lại đi ngủ sớm, không thấy trằn trọc gãi nhiều nữa. Hik, nó ốm có mấy hôm mà gầy tọp hẳn đi bà ạ :sad:
     
  14. MeKien

    MeKien Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2006
    Bài viết:
    1,943
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Hihihi, VTV3 đang truyền hình trực tiếp trận bóng giữa đội Arsenal và đội Barcelona, hiện nay tỷ số vẫn đang là 0-0 (tôi liếc thấy TV ax đang xem :rolleyes::rolleyes:)
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  15. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    Trời, thế thì sốt ruột lắm bà nhỉ. Tôi tưởng chỉ viêm họng bình thường thôi chứ ốm thế thì sốt ruột lắm. Mai bà cho con ra bệnh viện da liễu hay Bạch Mai vậy?
     
  16. MeKien

    MeKien Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2006
    Bài viết:
    1,943
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    Tại hôm thứ 2 thấy nó có vẻ đã bớt dị ứng rồi, đêm qua thì ngủ ngon lành bà ạ, chả hiểu sao từ chiều đến giờ lại có vẻ nặng hơn nên tôi cũng sốt ruột, mai cho qua khoa dị ứng chống độc của Bạch Mai để khám chứ k phải là Da liễu đâu. Đang chờ trời sáng để đưa đi khám đây. Hik, chả ngủ được (vì tôi ngủ từ 8h30 đến 11h rùi :D), chắc tôi ngồi xem TV với lướt net đến sáng mất . Bà đi ngủ đi , muộn lắm rồi đấy.
     
  17. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,393
    Đã được thích:
    3,620
    Điểm thành tích:
    863
    uh, mai cho con đi khám đi nhé, có gì đi khám về thì vào nhà mình thông báo cho bà con biết với nhé.
    Thôi bà cố nằm đi, ngủ thêm được tí nào hay tí ấy cho đỡ mệt. Tôi phải làm báo cáo đây. bà ngủ ngon nhé.
     
    MeKien thích bài này.
  18. MeKien

    MeKien Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2006
    Bài viết:
    1,943
    Đã được thích:
    874
    Điểm thành tích:
    723
    G9 nhé, hik, Kiên đang ngứa ngáy gãi lung tung, tôi phải ra xem thế nào, sốt ruột thật. Mong trời nhanh sáng quá .
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  19. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    >>>> Câu này quen quen .... rồi cũng nhớ ra; xưa chị chồng đóng cửa chỉ mặt mình đập bàn dạy mình cái điều đúng y như thế.

    He he, vậy chị và mẹ chồng làm được gì nào?

    Mà chị và mẹ có thực tế so sánh rồi nên mới dậy mình đấy Hà ạ :p
     
    metram thích bài này.
  20. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Thủy X, Hồng, Minh Anh thức cũng khuya thế.
    Tớ không ngờ là Hồng rất lãng mạn nhé.
    Thủy X cho con đi khám ở Bạch Mai xem nguyên nhân là gì nhé?
    Tớ nghĩ trước Kiên đã từng uống loại KS đó rồi thì cũng chưa hẳn dị ứng là do KS đó chứ nhỉ?
     
    MeKienPhan huyen nhi thích.

Chia sẻ trang này