Đêm lạnh quá ai còn thức vào điểm danh nhé

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi dautramhue, 12/12/2008.

  1. meyenbeo

    meyenbeo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    43
  2. quyenttk0110

    quyenttk0110 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Thanks chị, bây giờ thì ốm thật rùi, lại kiểu cúm nữa, ho và sụt sịt hoài, gặp khách hàng đến là ngại, chắc chiều nay xin nghỉ ở nhà quá :(
    Chúc chị 1 tuần mới tốt lành :)
     
  3. quyenttk0110

    quyenttk0110 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    hì, cũng chả bít khẩu vị của các mẹ thế nào, tính em thích ăn lạp sườn lắm (hình như gọi là lạp xưởng thì phải) mà món nhà mẹ cunxinhyeuyeu làm kiểu khác ở siêu thị em hay ăn nhưng khá là ngon ạ, em mà order 50k thì chỉ ăn 1 bừa là hết, hix hixx, thấy mẹ đó bảo em thứ 3 tuần này lại ship cho 1 ít, nếu mẹ nào ăn được món này (đặc sản Cao Bằng đó ạ) thì ăn ủng hộ mẹ đó nhé
    (Em xin lỗi lạc để tẹo ạ)
     
  4. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Điểm danh phát rùi té nhể.............
     
  5. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    WM yêu quý của tui! Tui luôn chờ bà để tranh nhau vào nhà đêm điểm danh đầu tiên nha! Ráng lên nha!
     
  6. MebeThuan

    MebeThuan

    Tham gia:
    22/10/2009
    Bài viết:
    10,664
    Đã được thích:
    3,378
    Điểm thành tích:
    2,063
    Có cái thân tôi đây. Đúng là dạo này hơi bỏ bê điểm danh thật.
    Tự nhiên cũng thấy nhớ nàng Gió trăng quá LQ à...........
     
  7. me be bibi

    me be bibi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/4/2008
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Em lạc vào đây mới bít có nhiều mẹ cũng thức khuya quá. Em điểm danh 1 cái rùi đi ngủ luôn đây ạ, cả ngày mai phải lượn đường rùi. hix. Chúc các mẹ ngủ ngon nhé ^^
     
  8. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Xí xớn vô phát hehe...................
     
  9. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Hum nay điểm danh đúng nghĩa thức khuya! Mai tha hồ gà gật
     
  10. dautramhue

    dautramhue Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2008
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    173
    Có người gà gật cũng bạn đây hehe, dạo này bận quá đi :(
     
  11. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Đêm gió hơi lạnh nhỉ! Ngày mới rồi!
     
  12. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Thương đêm dài để lòng người khắc khoải
     
  13. quyenttk0110

    quyenttk0110 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng xin điểm danh ạ, máy tính của nhà có anh đến sửa cho rùi, vui quá hihi
    (sao nhà em nhìu muỗi thế nhỉ, hix)
    Chúc cả nhà ngủ ngon ạ
     
  14. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Bùn ngủ quá nè....................
     
  15. dautramhue

    dautramhue Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2008
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    173
    Thức giấc và chạy

    Em xin phá luật chính em vì đã post nó ban ngày nhưng mà đọc hay quá không biết post ở đâu trên rum nên chia sẻ đây cho anh em đọc cũng được.

    Thức giấc và chạy

    Có bao giờ bạn rơi vào cảnh sau một giấc ngủ dậy, bạn hoàn toàn bị mất phương hướng, chẳng biết phải làm gì và làm cho mục đích gì chưa? Nếu có, mời bạn đọc câu chuyện nhỏ về con sư tử và con linh dương sau đây…

    Ở châu phi vào mỗi buổi sáng, con sư tử thức giấc

    Ở châu phi vào mỗi buổi sáng con linh dương thức giấc

    Con linh dương biết rằng nó phải chạy nhanh hơn cả con sư tử chạy nhanh nhất, nếu không nó sẽ bị giết. Và con sư tử biết rằng nó phải chạy nhanh hơn ít ra là với con linh dương chạy chậm nhất hoặc là nó sẽ chết đói.

    Còn chúng ta, dù là sư tử hay linh dương – là kẻ mạnh hay kẻ yếu thì khi mặt trời mọc (hoặc từ tinh mơ- tuỳ theo từng công việc)chúng ta cũng sẵn sàng để chạy. Chúng ta phải nỗ lực không ngừng vượt qua khó khăn, vượt qua chính mình để tồn tại và khẳng định giá trị bản thân.

    Thử dừng lại và ngẫm nghĩ:

    Mọi vật trong cuộc đời này đều phải nỗ lực không ngừng để tồn tại, trải nghiệm và phát triển. Cho đến cọng rêu yếu ớt bám trên vách tường vôi kia cũng cố vươn mình ra đón ánh nắng. Những em bé mà số kilomét mỗi ngày em phảiđi còn gấp nhiều lần so với số tuổi của mình cũng phải cố gắng…để không bị bỏ lại bênlề cuộc đời. Hay vị giám đốc bán hàng của một công ty thì phải càng phải nỗ lực gấp nhiều lần để quảng bá mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao doanh số. Bởi lẽ bao nhiêu công nhân viên dưới quyền của vị giám đốc ấy phải nuôi sống bản thân, gia đình, doanh thu của công ty phải trích một phần xây dựng đất nước…

    Ai ai cũng có một công việc ứng với vị trí của mình. Nhưng dù bạn là ai thì cũng đừng nỗ lực nửa vời để rồi thất vọng và hối hận. Bởi rằng giữa thành công và “chưa làm nên trò trống gì cả” đôi khi chỉ là một khoảnh khắc của sự cố gắng và kiên nhẫn.

    Và thật là đáng tiếc khi phải nói rằng: “Biết thế thì mình đã cố gắng hơn chút nữa”. Không có gì vô nghĩa bằng cuộc sống của người chỉ biết “lẽ ra” hay “biết thế thì”. Cuộc sống tươi đẹp này không đáng để chúng ta nói lời hối tiếc. Nào hãy cùng xuất phát và chạy những bước thật dũng mãnh. Mỗi buổi sáng thức dậy hãy tự nhủ rằng “Một ngày mới đã bắt đầu, hãy khởi động và chạy thôi!”.

    “Không ai có cơ hội lật ngược chiếc đồng hồ cát của mình, dù chỉ một lần. Và cuộc sống tuyệt đẹp này, với mỗi chúng ta là duy nhất”.
     
    quyenttk0110 thích bài này.
  16. quyenttk0110

    quyenttk0110 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/12/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Hix, đọc xong mà thấy xấu hổ với bản thân quá, cảm ơn anh Dautramhue nhé, dạo này công việc ko được suôn sẻ nên em chán nản và bỏ bê công việc quá, phài làm lại, nỗ lực và cố gắng thui.
    Sẽ "chạy" sau mỗi sớm mai thức dậy. chúc mọi người cùng cố gắng và thành công!
     
  17. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    27,756
    Đã được thích:
    6,098
    Điểm thành tích:
    3,063
    Vào điểm danh rùi đi ngủ thôi!!!!!!
     
  18. dautramhue

    dautramhue Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/9/2008
    Bài viết:
    1,780
    Đã được thích:
    320
    Điểm thành tích:
    173
    Lâu rồi không vào điểm danh tối hôm nay, không hôm nay ngày cá 1-4 điểm danh.
    chúc mọi người có tháng làm việc hiệu quả, Tháng 3 ngày 8 đã hết rồi, hahah.
     
  19. j3oy_kl90

    j3oy_kl90 Bất Cần Đời.

    Tham gia:
    16/3/2010
    Bài viết:
    2,253
    Đã được thích:
    928
    Điểm thành tích:
    773
    Thay mặt mọi người thanks chị cái :) nhà mình chắc chỉ còn iem với chị đang ol oy :( ! Sao mà chị chưa ngủ vậy?
     
  20. handu

    handu Tớ là Hân Du nhá

    Tham gia:
    17/11/2009
    Bài viết:
    6,283
    Đã được thích:
    892
    Điểm thành tích:
    823
    Bác này mấy hôm trước kêu bận quá, thế mà toàn thấy thức đêm lang thang diễn đàn. Nhà nhìu muỗi hử bác, hehe, bác dùng thử tinh dầu đốt bạc hà - cỏ chanh nhà em xem sao, bảo đảm muỗi chạy mất dép.
     
    quyenttk0110 thích bài này.

Chia sẻ trang này