Hôm qua đi làm gần đến cơ quan rồi, tự nhiên thấy em đi xe đằng trước kêu lên 1 tiếng lạng sang bên, đồng thời thầy một bãi (ko biết bãi gì) bay vèo từ mồm (mìng thì chỉ muốn gọi cái đó là mõm hay cái gì đại loại thế) 1 thằng cao to đi xe máy chạy vèo qua. Cái bãi ấy nó rơi trước mặt mình, suyt vào em đi đàng trước, thế nhưng trên cánh tay mình cảm nhận 1 làn nước li ti đậu xuống (nói đến đây lại thấy tởm quá). Sao lại có cái loại con gì mà phi xe ào ào giữa đường, phẹt một bãi bay vèo vèo trước mặt bao nhiêu người đi đường như thế cơ chứ. Chẳng được bố mẹ dạy bảo thì bằng ngần ấy rôi cũng phải tự biết những lúc như thế thì đi chậm lại, sát lề đường rồi kín đáo thả cái gì ra thì thả chứ. Mồm miệng con người chứ có phải đít con vịt đâu mà bạ đâu cũng phẹt ra. Haizz, bực mình quá nhưng lúc ấy cái con vật ấy nó phóng xe nhanh quá, chẳng kịp phản ứng gì, đành ngồi đây mà bức xúc 1 mình.
Ðề: Cái mồm xì xoẹt ) giờ ra đường chứng kiến lắm cảnh chướng tai gai mắt của mấy con người thiêu ý thức đấy lắm c ạ!
Ðề: Cái mồm xì xoẹt Ông anh trai em cũng chuyên có thói quen thế, nói mãi rồi mà cũng ko chịu sửa. Nhiềunlucs nhìn cũng điên lắm nhưng ông ấy bảo thủ, nói lại thành cãi nhau nên thôi, ko thèm dây. Haizzz
Ðề: Cái mồm xì xoẹt Thứ nhất là mình cứ thử nghĩ 1 ngày nào đó mình ra đường bị 1 "bãi" ấy nó toẹt vào mặt, thì mình cảm thấy thế nào và mình nghĩ chủ nhân của cái bãi ấy nó ra sao, thì sẽ biết ngay nếu trong trường hợp mình là chủ nhân của 1 "bãi" như thế thì xung quanh họ nghĩ mình là cái thể loại nào. Thứ 2 nếu lại bảo rằng ôi ngoài đường, có phẹt một bãi như thế thì dù có bị chửi là thằng nọ thằng kia thì cũng chẳng ai biết mình là ai. Tuy nhiên hậu quả dễ thấy nhất là chẳng may hôm đó ko phẹt trúng 1 bà chân yếu tay mềm, mà lại trúng 1 thàng nó vừa mới đi nghỉ dưỡng ở .... trại về, nó xông lên túm lại vả cho ko còn cái rằng nào thì cũng dở (báo chí lại có phen giật tít án mạng chỉ vì 1 bãi....). Còn sâu xa hơn, nếu đã vô ý thức trong một chuyện, vô ý thức tại 1 nơi thì cũng có thể vô ý thức trong mọi chuyện, mọi nơi, vì thế nếu cái gì biết là ko hay thì tốt nhất là cố gắng đừng làm, thế gọi là tu dưỡng, có tu dưỡng thì mới tử tế, mới được kính trọng thực sự.
Ðề: Cái mồm xì xoẹt hic hic nghe đã sợ rùi.ngày trc mình đi xe máy còn bị đứa nào ở ô tô nôn ra túi bóng ném vèo xuống đg gó tạt đúng là ng mình ôi ôi nghĩ lại thấy tởm thật.trên đời này sao lắm ng vô ý thức thế k biết
Ðề: Cái mồm xì xoẹt Em tởm nhất cáj thể loạj khạc nhổ bừa bãi.Bọn em học sư phạm,bạn em nó đi thực tập kể là nhjều đứa học sinh hỗn lắm,đứng trên tầng nhổ vào đầu cô gjáo rồi phá lên cười.đúng là ức ứa nước mắt
Ðề: Cái mồm xì xoẹt khiếp, e vừa đọc đã thấy buồn nôn, kinh tởm quá, e còn gặp trường hợp mà một th biến thái nó chui vào WC nữ, nghĩ lại thấy rùng mình quá
Ðề: Cái mồm xì xoẹt Đấy, những đứa ấy bắt đầu từ xì xoẹt ở trường, dần dân sẽ xì xoẹt ra đến ngoài đường đấy.
Ðề: Cái mồm xì xoẹt dị ứng ai bạ đâu cũng khạc, mà mẹ nó ví von hay thế, so sánh với đít con vịt mới bùn cười chứ ^^
Ðề: Cái mồm xì xoẹt Cũng có thể có những người họ không nhận thức được như thế là tởm, lại tưởng thế là hay (sau khi nhổ toẹt ra thế phóng vù đi và trong bụng đắc chí hả hê nghĩ ah, thế nào cũng có đứa hứng trọn)
Ðề: Cái mồm xì xoẹt Kinh tởm thật. Nước bọt khi ở trong miệng mình thì rất bình thường, nhưng ra ngoài không khí mùi rất kinh tởm
Ðề: Cái mồm xì xoẹt Mình cũng thấy ghét kinh khủng cái thể loại ấy, còn ghét thêm loại người mà đi đường cứ phì phèo điếu thuốc, vô tư phả khói ra phía sau, càng ghét hơn nữa là phía sau đang chở phụ nữ hoặc trẻ con, thật là vô ý thức và vô trách nhiệm.
Ðề: Cái mồm xì xoẹt Ha ha, thế này thì người hút thuốc lá cũng bị gộp vào cái đám "cái mồm xì xoẹt" rồi ...
Ðề: Cái mồm xì xoẹt nghe chị kể em ngỡ như chim câu câu nhà ai thả vô lối để nó bay ra đường rùi toẹt bậy