Em chán quá các mẹ ah, vào đây tâm sự cho đỡ stress. Em làm kế toán cho công ty tư nhân kiểu gia đình nên nhiều khi áp lực và khó chịu kinh khủng, cũng cố gắng gắn bó được 2 năm nhưng mà muốn nghỉ việc quá. Ngặt nỗi là em lại đang nhờ công ty đóng bảo hiểm cho chị dâu em đang mang bầu (Được 04 tháng rồi) nên chả dám xin sếp nghỉ. Huuu. Mệt mỏi lắm các mẹ ah
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Thực ra nghề kt thì ở đâu cũng vậy , mình ra trường và cũng làm kế toán hơn 10 năm , nhiều lúc cũng muốn bỏ nghề song ngoảnh đi ngoảnh lại chả biết làm gì ngoài công việc mình đang gắn bó . Cố gắng vượt qua thôi bạn ạ , thời điểm này bạn mà nghỉ việc khó xin việc ở chỗ khác lắm . Chúc vui !
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Em cảm ơn chị. Em cũng biết vậy nên cũng đã dám nghỉ đâu ạ, cố gắng qua đợt khó khăn này chị ah. hii.
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Công việc nào cũng gây áp lực mẹ nó ạ, nhất là công việc liên quan tới tính toán những con số, e cũng học ngành kinh tế, nhiều lúc nhìn những con số mà tức phát điên. Khổ nỗi e cũng yếu chả làm đv công việc đòi hỏi sức khỏe nên đâm đầu vào học ngành kinh tế vậy. Em đang sinh viên năm cuối, mn còn có nghề rùi,e ra trường còn chưa biết đi đâu về đâu ạ, thỉnh thoảng chép miệng nói là cứ học đã,đến đâu rồi tính tiếp. Buồn chán lại vào diễn đàn đọc tâm sự của các mẹ trên này. Mẹ nó thư giãn đi ạ,giảm stress,e nghĩ nghe nhạc ko lời cũng giúp giải tỏa đấy mn ạ.hi
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Những mẹ này xem ra học toàn những ngành mà bản thân ko cảm thấy yêu thích nhỉ? Có 1 số người họ nói họ chỉ thích những con số thôi nhé. Dù sao thì cũng phải cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi. Các mẹ cố lên nhé
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Mình thấy nghề kế toán nhiều khi ức chế, chán nản lắm, bảo yêu nó cũng khó, lương thì không cao mà suốt ngày phải vật lộn với các con số, với cấp này cấp nọ, với thuế với má nữa, sau này có con chắc không để cho nó theo nghề của mình. Dù sau thì mình cũng theo nghề đc hơn 5 năm rồi đấy, thành gạo cội của cty mất rồi, nghỉ bây giờ thì cũng tiếc, mẹ nào theo nghề kto cố gắng trụ cho qua giai đoạn bão tố này nhé!
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Làm ở đâu thì cũng bị áp lực thôi bạn ạ. Mình cũng đã từng chuyển việc vài lần rồi, mỗi nơi có 1 loại áp lực khác nhau. Hãy cố gắng vượt qua sẽ hết thời điểm khó khăn này. Nếu ko chịu được thì đành bỏ
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ, em thì yêu và gắn bó với nghề mặc dù kinh nghiệm còn non cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Chỉ cái là áp lực công việc nên nhiều khi mệt mỏi vì công ty tư nhân làm ăn kiểu gia đình nên chính sách và kiểu làm việc nhiều khi chán. . Thấy nhiều đứa bạn làm cho các công ty lớn mà ngưỡng mộ quá. hichic
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Thực ra em thấy nghề nào cũng vậy, trong chán ngoài thèm. Cơ mà thời buổi này, còn có việc làm là tốt rồi mẹ nó ạ. Cố lên nha !
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah nói thật là làm Kt cho công ty gia đình là vio cùng chán luôn ý.nhưng đang thời buổi khó khăn thì cố lên thôi mẹ nó à.
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Bây giờ xin việc đang khó khăn. Tốt nhất trước mắt cứ bám trụ để có thu nhập rồi kiếm một công việc phù hợp hãy chuyển mẹ nó ạ. Mẹ nó cố gắng lên.
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Hihi, em cũng đang bám trụ cho qua thời kỳ khủng hoảng kinh tế này đây ạ. Có mẹ nào có nhu cầu về đồ dùng nội thất trong nhà như bàn, ghế, tủ quần áo, bàn phấn... thì pm em nhé. E mới cập nhật được ít hình ảnh lên FB thôi ạ. Kinh tế khó khăn nên cũng phải làm thêm ko thì ko đủ sống các mẹ ủng hộ em nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah mẹ nó thử nghiên cứu vụ của em xem có kết hợp được không, nhiều mẹ đã làm và rất ok mẹ nó ạ
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah khó khăn nên làm ăn kinh doanh cũng trầm lắng hơn, nên cv cảm thấy chán. nhanh nhanh qua giai đoạn này thôi
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Cảm ơn mẹ nó nha. Mình sẽ ngâm cứu thêm vụ của mẹ nó. Chúc chị đắt hàng nhé.
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah thế thì cố mà làm thui - đến khi chị em làm xong hồ sơ sinh lấy tiền BH - thì nghỉ việc hhii
Ðề: Chán công việc quá các mẹ ah Công việc của tớ cũng thế, nhiều úc chán, nhưng vì miếng cơm, nên vẫn cố