Mẹ nó qua cửa hàng shop TRUE BLOOD 108 K3 ngõ 48 Tạ Quang Bửu xem hàng nhưng nếu có nhu cầu đặc biệt cho người size to, hoặc quần trẻ em thì phải Pm để mình mang đến . Cửa hàng chỉ có size thường thôi .
Váy thì không có nhưng áo dáng dài thì nhiều , đặc biệt mỗi loại chỉ có 3 đến 4 cái ko có nhiều (vì không nhập được)
Vụ đồng phục đã chọn xong. Đây là hoạt động tự nguyện nên nếu ai có nhu cầu thì đăng ký mua áo nhé. Áo của con sẽ là mẫu 5. Áo của mẹ (hoặc bố) là mẫu 6. Mọi người có thể xem bảng để chọn size phù hợp cho bố mẹ. Còn đối với các con thì mọi người xem bảng hoặc vào đây tham khảo nhé. Nếu chưa chọn được size thì khi đăng ký nhớ ghi rõ chiều cao, cân nặng và tuổi của con để thuận tiện cho việc đặt áo. Danh sách đăng ký in áo đồng phục: A. DS đăng ký đồng phục cho mẹ Fomat: Nick của mẹ/ số lượng/ Size của mẹ 1. Ngọc Bin: 01 áo - size L 2. Bình Lola: 01 áo - size L 3. Hằng Kevin: 01 áo - size L (ko cần hỏi đăng ký luôn cho Cạ, hehee...) 4. Metram : 01 áo - size XL 5.conyeucuame 01 áo - size L 6. Le Thuy: 01 áo - size L B. DS đăng ký đồng phục cho con Fomat: Nick của mẹ/ Size của con/ tuổi/ chiều cao/ cân nặng của con 1. Ngọc Bin: 01 áo - size S - gần 5 tuổi - 114cm, 23,5kg 2. Lola: 01 áo - size XS - gần 3 tuổi - 99cm, 17kg 3. Kevin: 01 áo - size XS - gần 3 tuổi (chiều cao cân nặng để mẹ Hằng điền tiếp ) 4. Metram: 01 áo - size XS - gần 2 tuổi (chiều cao cân nặng để mẹ Hà về đo lại điền tiếp sau ) 5. conyeucuame: 01 áo - size M - 8 tuổi - 130cm, 28kg; 01 áo - size S - 106cm, 20kg 6. Le Thuỷ: 1 áo - size M - 8 tuổi - 1m35 nặng 29kg; 01 áo size S - 104cm, nặng 17kg, 3,5 tuổi C. DS đăng ký đồng phục cho bố Fomat: Nick của mẹ/ số lượng/ Size của bố 1. P/S: - Vui lòng copy đầy đủ thông tin (kể cả thông tin về bảng size quần áo) để tiện theo dõi. - Vui lòng đăng ký đầy đủ theo mẫu.
Hehee chính xác. Chỗ nào thấy chữ "cho Tây" là mắt mình sáng long lanh. So với các bạn Tây thì mình quá bình thường. Mà ông chồng mình cũng thế luôn. 2 vợ chồng nhà tớ đáng lẽ phải sinh ra hoặc sống ở bển mới phải. Mua hàng Mỹ mặc size 10 vừa in khít khìn khịt. Ông chồng thì fan hâm mộ của hàng Mỹ, suốt ngày đặt hàng Mỹ tặng vợ (chỗ này nghe nó huênh hoang thế nào ấy, nhưng mà là sự thật) Thế này bao giờ mới mua đc nhà đây...
@Thủy X: Đã khám cho Kiên chưa? Bác sỹ bảo bị sao? Mấy hôm trước cháu tớ cũng bị dị ứng nổi khắp người, đi khám bác sỹ bảo dị ứng thời tiết, cho uống và bôi nhưng ko đỡ. Thế là em tớ nghe mọi người mách là lấy lá khế xao qua cho khô rồi sát trực tiếp vào người. Kết quả là khỏi đấy. @Bình Lôla: Trộm vía nhìn em bé iu quá nhỉ? Mẹ Bình sau này tha hồ mà ngồi vắt chân kén rể nhé!
Ừ, tôi cũng thích thơ lắm, dân gốc Văn mà. Bài này lần đầu nghe dù chưa biết yêu là gì nhưng mà tôi đã cảm nhận được tâm trạng mãnh liệt và tha thiết với tình yêu của cô gái trong thơ. Hồi đó tôi cũng ước mình sẽ yêu như thế, yêu đến cháy hết mình. Và cái đoạn chiêm nghiệm về tình yêu ở đoạn cuối, tôi rất hay ngâm nga một mình, như một sự nhắc nhở mỗi khi chồng và mình có chuyện. Tôi còn nhiều bài hay lắm, để hôm nào rảnh tôi hầu các bà yêu thơ nhé! Vì đa phần thơ tôi đọc rồi nhớ, chứ không có thói quen ôm sách thơ. Tôi thuộc dạng thích bài nào là bài đó ăn vào máu, vào tim luôn, dằng dứt bứt không ra ý chứ, hihi....
@Bình Lola: mua nhà to hơn, nhà này toàn người to nên con lớn dần dần sẽ chật. Hề hề Tớ thích nhà 1-2 tầng thôi. Nhà ống lên xuống mệt lắm, mà thiết kế nội thất sẽ khó hơn.
Hì hì, gần hè là bọn tớ săn lùng bạn X liên tục. Thỉnh thoảng gọi điện hoặc chat YM có cái gì hay ho là lượn qua xem luôn Bạn X chủ yếu bán buôn chứ ít khi bán lẻ, mà chủ yếu là đồ cho các con, còn đồ bố mẹ thì thỉnh thoảng mới có.
Bít là thế nhưng nhiều khi thấy chạnh lòng lắm. Tôi (tự nhận xét) là người lãng mạn, nên thích được quan tâm, chăm sóc tỉ mỉ chứ kiểu như ông ấy bày tỏ hiện nay tôi ko hợp. Tôi thích cái gì là được làm cái đấy, ông ấy ko can thiệp đâu, ví dụ hôm nọ tôi đi Lai Châu mấy ngày liền nhưng ông ấy vẫn vui vẻ, chẳng ngăn cản hay khó chịu gì cả. Tôi tham gia hoạt động bên Quỹ từ thiện nên cũng hay bận những việc của người vác tù và hàng tổng, có hôm về đến nhà 3A đã ngủ cả rồi nhưng ông ấy cũng ko trách móc câu nào. Công ty của ông ấy thì tôi chiếm gọn cái gác xép để đầy đồ ủng hộ từ thiện, hắn cũng chỉ bảo khéo mà chuột cắn hết đồ lại bắt đền anh. Cũng còn may là như thế. Thực ra ngày xưa ông ấy ko khô khan như thế này đâu, ngày lễ ngày kỷ niệm đều mua hoa hồng trắng tặng vợ. Tự nhiên từ ngày lao vào kinh doanh đâm dở chứng đổi tính đổi nết, cái gì cũng quy ra tiền. Ngày cưới, ngày sinh nhật, ngày phụ nữ cũng chỉ đưa tiền cho vợ bảo em chịu khó đi mua hộ anh món quà. Nhiều lúc bực lắm nhưng biết làm sao được, ông Trời se duyên rồi mà. Chết thật, ko biết có phải mình đang nói xấu chồng ko ấy nhỉ? Nếu đúng vậy thì sr chồng nhé, keke
4 bắp ngô + 500ml sữa có cho thêm nước ko mà được 2L hả bà ? Nhìn hấp dẫn quá. Con tôi ghét sữa có khi tôi làm thử cho nó vậy.