Em cũng nghe chị papa nói rồi. Tiếc thế chị nhỉ. Không biết thì thôi, biết mà k mua đc, hix hix. C hay đi chơi để ý nha, khi nào có thì ới em với nha! ^^ :finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Thỉnh thoảng mới thấy em ... bữa nào đi VT hẹn hò nữa nhé Lâu quá chị chưa đc gặp em gái ... công việc dạo này có đỡ căng hơn kg em? Cái vụ BH của chị xong chưa, em nhân message chị pm rồi hả? Hôm nào chị ghé gởi tiền em đây?
Vũng Tàu bây giờ bãi tắm có sạch đẹp không vậy Thu? Đi VT mà 2 ngày có gì chơi không ? Định cho Misa nhà mình đi VT
Biển Vũng Tàu cũng đẹp nhưng ko sạch lắm chị ợ, quê em ở VT mà em ít đi VT, toàn đi Phan Thiết thôi hehe
@famtran : em ơi,khi nào có nước hoa Lancome poeme,em gọi chị nha.Số đt chị em có rồi đó.(hôm qua em đã sms cho chị,nhớ ko).Còn ko,em pm cho chị ở đây cũng dc. Tks em nghen.
CHAI LANCOME này FAI ORDER tam 20ngày có do c, hien e có may chai co san o duong link nay http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?p=1804330#post1804330, c xem có ưng ko a neu c order vui long ck cho e 100% tiền va confirm dum e ben topic dung tich muon mua. e ko ngai order dum c nhung mah, no chang co sale off gi het tinh ra mua o store vn cho nhanh c ạ. c co the so sanh gia roi nt e nghen.e se bao ja chi tiet. c pm hop thu e duoc roi e ol muh
@famtran: vừa nói chuyện đt với em xong.Nghe cách nói chuyện dễ thương qua hà.Hy vọng bữa nào off,chị sẽ gặp em. Cố gắng cái vụ nước hoa cho chị nghen.hiihihihi
bà ơi, hôm qua về muộn, mệt ơi là mệt, anh con lại còn quấy, cứ mon men trèo lên ngồi với mẹ bằng được (để nghịch con chim, kekekeke), đến lúc cất cái lồng đi, nó ko chịu, kêu gào ầm ỹ, xong ko dỗ kịp, chàng phun ra hết bữa tối luôn, điên thế chưa hết nhé, cho chàng ngủ xong, sang nhà bên này, lại thấy ob đang kỳ cạch....đeo kính vặt lông, pó tay, lại xắn tay lên, hì hụi, nhặt nhặt, đốt đốt chắc hôm nay ở nhà cu cậu được bữa ăn thịt chim ngon lành roài, hehe, lần sau mà có chim nữa, bà lại ới tôi nhé, àh, mà có loại chim non hơn nữa càng thích bà ạh mí lại, lần sau, trước lúc bà làm, gọi tôi nhé, giờ là tay làm....chim chuyên nghiệp roài, akakakak các bác nhà mình nghe xong vụ chim cò này cứ gọi là lăn ra ngất hết nhể
keke chồng tui chỉ nhưng tuiko dám làm bà ợ, lúc ob mần thịt sao bà ko chụp 1 tấm hình làm kỉ niệm hehe vui qua ha, theo kinh nghiem an nhậu của xã tui thì bồ câu này còn bé đóbà, ăn ngon. khổ nỗi yêu càu giá ổn, mập mạp bé nữa fai kiem. tui moi hoi tren kia ng ta noi muon con sống thì dan truoc 2ngày, co ji can thi keu tui
uh, tại tôi ko lấy nhiều, nên cứ lúc nào bà đi lấy cả 1 sơ ri thì bà thêm cho tôi 2 con là được, cái này làm hơi kỳ công, nhưng bé ăn tốt nên lâu lâu có bà ới tôi là được
Hi chị, Cám ơn chị hôm bữa đã vào đọc topic bán hàng của em áh. Nếu chị có thắc mắc gì thì chị hỏi nha, em biết em sẽ trả lời áh