Iem ngại đi xa nên chỉ đề cử mấy chỗ gần nhà thui....... Đúng là chủ Topic " Thích đủ thứ !" Iem cũng đồng quan điểm với chị ( Ơ nhưng mà iem hok mê zai đâu )
cám ơn bác Delta: Tớ thì đâu cũng được. Tớ ở Đội cấn nên đi ra điểm nào cũng thấy gần....mà thực thì xa tớ cũng đi.... Thế thứ 6 tuần sau đi buổi tối được không?
Nên tụ vào buổi tối ngày nghỉ đi. Vì ngày bình thường đi làm rồi lại đi học nữa.Khó sắp xếp thời gian lém.
Ơ hay sao nhiều người có sở thích nhậu và zai thế nhỉ? Nhậu phải đi đôi với zai như kiểu các bác nam cứ karaoke thì phải có tay vịn ý. Hí hí.Nghĩ đến zai đẹp lại thèm.............................
Hị hị ấy biết rồi....còn hỏi.....ngại chít..... Thế tối thứ 6 tuần sau được không? Địa điểm là 68 Huỳnh thúc Kháng?? Được không các đồng chí????? Hội mình ra mắt lần đầu chưa có giai....lần sau tớ sẽ order từ trước
UI. Mỗi mềnh iem là zai tơ. Nhưng lại xấu zai nên chả dám ! Thui ! Chúc các bác lên đường bình an vô sự gặp nhìu may mắn.
Ôi ôi, giai à??? sao chả nói sớm. Nếu giai đẹp thì chị không cho đi đâu. Giai xấu....dư em thì được....hị hị
Ơ vừa thay avarta à... Biết xấu rồi, thế mới rủ....đẹp trai thì chiu....nhỡ chả may bác say....bác .....thi....
Hội này hay quá, nhưng em ko thích uống rượu, chỉ uống bia thui. Cũng muốn tham gia nhưng sợ bị mọi người...đánh giá. Phụ nữ mình khổ thế đấy
Sao lại thám thính vào luôn đi chứ mẹ nó? Lại nói đến chuyện bị oánh giá. Làm tớ nhớ chuyện tớ bị người yêu "đá" vì tội " rượu bia" híc....oan lắm. Vì tớ chỉ uống khi đi chơi với anh ý và mấy cô bạn thân. Hồi đó tớ cũng không mê zai như bây giờ nên có bao giờ làm gì nên tội. Anh ấy lại còn tuyên bố xanh rờn với mẹ mình: Cháu không thể chấp nhận được cô ấy. Con gái gì mà....." híc.....Làm mình bị U mắng: GIời ơi, con gái con đứa như thế đấy....muối mặt chưa????( Thế giờ tớ lấy chồng, thì chồng tớ lại cực thích tớ uống bia rượu. Mẹ chồng, bố chồng, cả họ nhà chồng cũng ủng hộ luôn. Còn tớ thì...tự dưng lại không uống nữa....Căn bản không có bạn....
Có một điểm em giống chị là xã nhà em rất thích rủ vợ đi uống bia (kể cả từ hồi còn yêu nhau cơ) Ai đời lần đầu tiên mời bạn gái đi chơi lại rủ đi...uống bia cơ chứ Nhà chồng em thì bố chồng ko bia rượu thuốc lá gì nhưng trộm vía mấy đứa con cái dâu rể thì đứa nào cũng...khá. Hí hí. Tuy ko được bố chồng ủng hộ như chị nhưng mấy anh chị em nhà em lại cùng hội cùng thuyền
Sao miềng ko phát hiện ra Hội này sớm hơn chứ!!! ĐAng nẫu hết cả lòng mề phèo phổi đây, có nàng nào ok làm phát tối nay ko??????????????????????????????????