em ơi!tại hôm nay ngày cá tháng 4 nên có nói thiệt e cũng nghĩ là xạo nên chị có chuyện cũng chẳng dám post lên đây cho cả nhà ý kiến nữa.
Trời ơi,công toi tui cảnh giác cả ngày,gần tới giờ ngọ hốt trọn gói của tina và susu chứ,ghét ghê,tui mới đọc tới phần tina tay ko đánh chữ đc mà alo liền,nghe tina kêu chị ôm trọn gói rồi ngày cá tháng 4,tức quá............giận quá..........uống vài xô nước cho hạ hỏa rồi 888888888888888888 tiếp
kể cho cả nhà nghe câu chuyện đi xem bói vi mô của chị hà,bạn chị hà,tina và mình..sẵn đây cám ơn papa nhiều lắm,6g30 papa đã đến nhà thầy để ..đặt cục gạch,8g40 chị hà và bạn ghé nhà chở mình đi ,gần đến bv hùng vương sực nhớ rủ e tina đi nữa..ui gọi hoài nàng k bắt máy thế là gọi cho phơ xin số nhà,phơ tắt máy chắc sợ bị gạt hay sao phơ?gọi cho hương ,hương k có số,gọi cho chị tiểu cần cũng k được..bất quá tam nên để chị hà gọi,chị hà gọi cho chị tiểu cần 1 lần là được liền,nhưng chị tc đang bơi nên cũng k đem điện thoại..vừa lúc đó cũng chạy đến nhà tina..sao khi bấm chuông ,nhờ e kl gọi tina xuống ui,nàng ta mặc áo thun cá sấu dài ngang gối,mặt còn say ngủ ..xong nàng ta đi vào vs khoảng 5,7p là ra tới..đi đến nhà bà thầy cũng 9g ..có 1 người khách đang coi,4 chị e ngồi bên ngoài 88,1 lúc sau bà đó ra kéo con nhỏ khác vào tức quá chị hà lên tiếng,rồi lại có 1 bà dẫn theo 1 người nữa vào,còn nói là bạn của bà thầy,rồi có 1 người nữa đến từ hôm qua k xem được hôm nay đến xem,rồi bạn chị hà được vào xem vừa ra chị hà vào thì có người khác chen vào,và lại phải nhường cho người ta..sao kể đến đây oải quá..cuối cùng 4 chị em cũng xem được..và theo thứ tự từ lớn đến nhỏ..ai xem ra là bàn liền xem bả coi có trúng hay trật..1g15 là xem xong kéo nha ra nhà hàng 7 kì quan làm 1 bữa hoành hoành tráng tráng theo phong cách made in china,2g40 đi siêu thị metro..sắm đầy 1 xe đẩy..xong ra về là 4g30p..đến được trường su,bo cũng 5g kém 15..nhờ mình chỉ đường hay quá nên chị hà chạy chính xác luôn..hehe.cám ơn chị hà nha!
bận về bị say xe nên ngồi ở trường su cả tiếng đồng hồ mới về nhà!hihi cá cắn câu..gần cuối ngày rồi sao k ai vào cắn nữa vậy ta..:?::?::?:
sáng nay chị đi xem rồi..về ghé 7 kì quan 888 ,rồi đi metro xong mới ai về nhà nấy..coi như hôm nay là 888 suốt luôn,vì ngồi cả 4 tiếng mới xong mà!
được 3 con cá rùi+ với papa là 4 ...chị cũng tính sanh thêm nhưng thầy bói bảo vẫn là con trai mà chị khoái con gái thui à!
dạ cũng trúng đó chị chuyện tương lai thì chưa biết, nhưng nhữngg chuyện e đang dự tính mà bả biết đấy!. .