Mình đi xe ngoài đường khi đậu ở đèn đỏ thì thấy 1 người mẹ chở con đi học về đậu gần đó, đứa bé tay cầm ly nước đang uống và khi đèn xanh người mẹ phóng xe đi và đứa bé cứ thế mà quăng ly nước ra ngoài đường, lần khác thì 1 khách của nhà mình chở con (lúc này đứa bé đang uống nước) ghé qua nói chuyện ở ngoài nhà mình lúc chuẩn bị đi nó vô tư quăng cái ly nó đang uống ở trước nhà mình mà mẹ nó cũng chẳng nói gì, bạn có quan tâm dạy cho con bạn về phép lịch sự này, giờ mình thấy ngay cả người lớn cũng vô tư quăng rác lung tung nên mấy đứa trẻ thấy thì nó cũng nghĩ làm vậy là tự nhiên và nó vô tư làm theo.
Ðề: Con bạn có như thế này không? con nhà mình chẳng bao giờ như thế, Nó phải tìm đúng nơi có sọt rác để vứt, đi chơi hay đi học, ăn bánh xong vẫn thấy gói cái giấy mang về nhà. Hỏi ra mới biết ko tìm thấy thùng đựng rác đâu.... - Đôi khi trẻ nhỏ phải uốn nắn từ đầu, từ khi bé bắt đầu biết nghe và cảm nhận - có người nói dạy từ khi còn trong bụng mẹ.
Ðề: Con bạn có như thế này không? đây là vấn đề khá nhạy cảm mn ạ, tùy thuộc vào cách nhìn nhận vấn đề của từng người nữa, nhưng mình cũng đồng ý với mn dạy cho trẻ lễ phép và lịch sự là điều rất cần thiết, sẽ tạo cho trẻ thói quen tốt.
Ðề: Con bạn có như thế này không? Con mình trộm vía đi học được rèn cẩn thận chuyện vứt rác đúng chỗ, đúng nơi quy định.
Ðề: Con bạn có như thế này không? e sẽ dạy con e biết nơi vất rác chứ k thể để lung tung như thế được
Ðề: Con bạn có như thế này không? Con mình cũng thế, uống sữa xong không đc vứt hộp linh tinh pải tim thùng rác bỏ vào, nếu không tìm thấy thùng rác thì mang về nhà bỏ. Cái này pải từ ng lớn mới được. Nếu ng lớn mà cũng có thói quen hay vứt rác bừa bãi ra đường thì trẻ con cũng sẽ thế thôi.
Ðề: Con bạn có như thế này không? Chúc mừng mẹ nó, đã rèn được đứa trẻ tốt. - Mình nghĩ nên dạy trẻ con biết cách tự lấy quần áo mặc để chuẩn bị đi lớp, Tự đeo khẩu trang, tự đi giày.... tự lau giầy của mình... Chắc chắn sau này, nó sẽ là một người tự lập cực kỳ
Ðề: Con bạn có như thế này không? trẻ con như con vẹt ấy, người lớn làm thế nào thì nó bắt chước theo, đâu đã ý thức được hết mọi hành động đâu!
Ðề: Con bạn có như thế này không? Công nhận cái này là do người lớn dạy, ngoài các cô giáo dạy ở trường ra thì bố mẹ phải làm gương nữa. Bố mẹ nó cũng ý thức tồi thì lấy đâu ra trẻ con ý thức tốt được, xã hội làm sao phát triển được. Mình nhớ có lần đi bộ ở công viên, có bà đi đón cháu học mẫu giáo về, khoảng 3,4 tuổi, cháu ăn kẹo xong hỏi bà: Bà ơi vỏ kẹo cháu vứt ở đâu ạ? Bà bảo: Cứ vứt xuống đất ấy. Nhưng đứa bé nhìn quanh 1 hồi, dường như không thấy ai vứt rác ra đấy, thế là nó chẳng nói gì cứ khư khư cầm cái vỏ kẹo trong tay, đi đến cuối công viên cũng có 1 cái xô rác hình chim cánh cụt, cô bé mới chạy lại bỏ vỏ kẹo của nó vào đấy. Những ai quan sát cô bé từ đầu đến cuối mới thấy ý nghĩa của hành động nhỏ này. :x
Ðề: Con bạn có như thế này không? topic này rất hay.mình cũng từng thấy nhiều vụ như thế này lắm có hôm mình dẫn con ra trước nhà chơi,chút xíu nữa bị bịch nước mía văng trúng người rồi ở nhà mình hay làm gì cũng có ngăn nắp nên con mình nhìn theo mẹ mà học hỏi,cháu mới 2t mà mình làm gì cháu cũng làm giống mình,rất ngăn nắp
Ðề: Con bạn có như thế này không? Trẻ con làm gì đều soi từ gương của người lớn ra đấy, bố mẹ, những người lớn gần gũi bên bé phải dạy bé ngay từ nhỏ để bé có ý thức vứt rác đúng chỗ, chứ ngay cả người lớn cũng vứt bừa bãi thì nói bé chẳng nghe đâu.
Ðề: Con bạn có như thế này không? Thằng nhà mình thì đôi khi vẫn vứt vỏ hộp sữa tươi lung tung . Nhưng ra đường thì tuyệt nhiên ko dám vứt . Nếu ko tìm thấy thùng rác , nó sẽ hỏi mình là cái này vứt ở đâu
Ðề: Con bạn có như thế này không? ôi con e ko biết nói thế nào cả. nhiều lúc thì nó tự nhặt rác và bảo đi vứt rác, ra đúng thùng rác vứt, nhưng nhiều lúc nó bảo vứt rác, nó vứt luôn xuông chân ấy hix
Ðề: Con bạn có như thế này không? em thấy nt là không đc, chắc tại bé học người lớn hoặc người lớn biết bé quăng bừa bãi nt không giải thích cho bé hiểu hành động như thế là không đc, rồi làm hư bé thêm
Ðề: Con bạn có như thế này không? Cái này ko phải lỗi của đứa nhỏ mà do người lớn hết. Thói quen của bố mẹ, cách dậy dỗ của bố mẹ, ông bà ng lớn, đi đường mình thấy nhiều ng lớn cũng như vậy í chớ
Ðề: Con bạn có như thế này không? Mẹ thuphuongnt86 có giải thích cho con tại sao phải bỏ rác vào thùng rác không hay chỉ dạy nó rác thì bỏ vào thùng rác, với lại mấy bạn của bé có vứt rác lung tung không, mình thấy môi trường xung quanh tác động rất nhiều tới các bé, ngay cả như người lớn mà còn bị tác động nói chi các bé, như trường hợp mình đi xe với bạn mình khi tới đèn đỏ nếu đoạn đường đó mà mọi người nghiêm túc chấp hành thì không có vấn đề gì, nhưng khi đến đoạn đường mà đèn chưa kịp xanh người ta đã phóng thì bạn mình lại giục mình sao ai cũng đi mà mình chưa đi trong lúc đó đèn vẫn đỏ.
Ðề: Con bạn có như thế này không? hix, e chỉ bảo con vứt rác vào thùng thôi chứ cũng ko có giải thích. mà xq thì bé ko biết dc vì e thuê nhà riêng. còn ở lớp thì có cô dạy rùi nên chắc các bé cũng ko vứt rác bừa bãi. chắc e phải giải thích cho con mới dc
Ðề: Con bạn có như thế này không? Mình đồng ý với bạn chủ top. Đây hoàn toàn là bố mẹ phải làm gương và uốn nắn con từ bé. Con mình cũng vậy, nhiều lần đang đi đường ăn xong cái kẹo, con định vứt vỏ ngay xuống đường, mình ngăn lại và bảo phải vứt vào thùng rác. Vài lần như thế, từ sau con ăn xong là ko dám vứt giấy kẹo bừa bãi, chờ mang về nhà vứt vào thùng rác.
Ðề: Con bạn có như thế này không? Trẻ con các bé thường rất vô tư, chưa có ý thức ngay. Quan trọng là người lớn, phải thường xuyên nhắc nhở con để thành 1 thói quen định sẵn.