Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu theo mình thì nên giữ đi.Như thế tốt cho bạn và ng ấy.Vì nếu 2ng k đến đc với nhau thì đỡ day dứt
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu giờ qh trước hôn nhân là chuyện rất bt, nhưng mà nếu chắc chắn đến với nhau trong tương lại gần thì ko sao, chứ ko phải đàn ông thằng nào nó cũng nghĩ thoáng dc đâu, bản thân mình mình cũng sẽ cảm giác mất giá nếu như khi mình đế́n với ch mà ko còn trinh tiết nữa.
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu Mình nghĩ nếu bạn đã quyết định đi đến cùng với anh ấy thì chuyện đó là bình thường Vì dù sao sau này đó cũng là chồng mình mà Còn nếu vẫn đắn đó thì ko nên, tuy giờ quan điểm thoáng nhưng sau này chồng mình biết mình đã từng có quan hệ sâu sắc với 1 người con trai khác thì anh ấy cũng ko vui đâu Bạn nên suy nghĩ kỹ nhé
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu Tùy thuộc vào cả 2 người chứ làm sao mà tư vấn được nhể?
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu Yêu nhau thì chuyện qhtd chắc chắn sẽ xảy ra. Em hãy tính trước chuyện sắp xảy ra là em sẽ sử dụng biện pháp tránh thai nào: bcs, xuất tinh ngoài, thuốc cấp tốc Em có tính đến chuyện khi đã qhtd rồi thì có khả năng, ngày nào anh ấy cũng đòi được quan hệ. Liệu cả hai có đầy đủ sức khỏe để đáp ứng
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu cái này là chị nói rất đúng em thấy chuẩn lun không chỉnh... khi yêu nhau mà hjc bạn nên quyết định đúng đắn nha.... mình rất thông thoáng trong chuyện này nhưng đến lượt mình thì cũng ray rứt chán hj
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu hãy suy nghj kỹ bạn nha bạn 23t rùi mu vẫn còn ng vẹn,hì hì,là điều đáng quý lắm đấy thui cố giữ nốt đến khj lấy chồng đi
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu Cái này khó tư vấn thật nhỉ, bạn còn đang lăn tăn chuyện hai nhà chưa ưng nhau lắm, rồi còn nghĩ tới nguy cơ chia tay nữa thì chuyện qh trước theo tớ là không nên. Mặc dù tớ là người rất thoáng! cái chính là bạn phải cảm thấy an tâm và thoải mái chứ lúc nào cũng lo sợ có thể chia tay ko đến đc thì làm sao, vv và vv.
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu e ới, con gái thì nên giữ mình trc yêu, zai nhà c cũng đòi nhưng c nói ko là ko, h 2 đứa roài, zai bảo ngày xưa mà " chén được thì đá luôn và ngay, ko chén đc nên mới càng yêu và cưới" suy nghĩ kỹ e nhé, con gái bao h cũng thiệt thòi trong khi cả 2 bên đếu ko đồng ý cơ mà, yêu là 1 chuyện, hôn nhân là 1 chuyện khác đấy nhé
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu Mình nghĩ bạn nên cân nhắc, 2 bạn cũng mới yêu nhau 8 tháng mà. Với lại bạn nghĩ xem lỡ không may dính bầu liệu bạn trai bạn có sãn sàng cùng bạn gánh vác không, nói chung trước khi đồng ý bạn cứ phải thăm dò thử xem thế nào. Chứ không may xảy ra chuyện lại quất ngựa truy phong thì mệt lắm. Nếu 2 bạn có thể chịu trách nhiệm về những việc mình làm và đã có kế hoach chắc chắn cho tương lai thì quan hệ trước hôn nhân cũng không sao, chứ chỉ để nhằm giải quyết nhu cầu sinh lý thì...
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu may mà chồng mình ko lên dd nên mình mới dám nói,nhiều lúc thấy tiếc vì trước chồng ko qh với ai hahahaha thiệt quá bạn bè đứa nào cũng vài thằng xong mới cưới,vẫn chồng ngoan con đẹp haha
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu theo tớ thì con gái có thân phải giữ lấy, được 1 lần thì những lần sau dễ lắm
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu Tình yêu là cái khôn của người dại và là cái dại của người khôn
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu Mình cũng khá băn khoăn về vấn đề này. Nhưng mình từng được một lời khuyên từ một người bạn khá thân chia sẻ là : sau này có yêu ai mà chưa xác định được gì thì hãy cố giữ mình, con trai không phải là ai cũng xấu nhưng khi đã có được thì dễ nhàm chán, nhiều vấn đề nữa nãy sinh. Dù là bây giờ nghĩ thoáng hơn nhưng cũng không vì thế mà buông xuôi .Phải suy nghĩ kĩ bạn à
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu Theo mình thì ko nên, yêu thì có thể muốn cho đi tất cả nhưng cuộc sống thật sự ko như mình mong đọi, nó ko bao giờ lúc nào cũng là màu hồng, những gì mình lường trc đc thì nên cẩn trọng, vì trong việc này con gái luôn là người thiệt thòi.
Ðề: chuyện quan hệ trước hôn nhân? khó nghĩ quá. huhu chuyện này bạn hỏi ý kiến mọi người thì chỉ "lắm thầy nhiều ma" thôi. Vì mọi chuyện, đặc biệt là chuyện tình cảm, chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ và biết rõ mình nên làm gì. Theo mình, bạn nên điềm tĩnh cho mối quan hệ này, cảm nhận xem tình cảm hai người đã đến mức nào, và bạn đã sẵn sàng chưa thôi. Còn quan hệ trước hay sau, mình không nghĩ là nó sẽ làm mất giá người con gái này kia, đó chỉ là nguy cơ với những người đàn ông không yêu bạn thật lòng thôi. Vấn đề không phải là trước hay sau hôn nhân, mà là với ai