Ðề: Đáng suy ngẫm. Theo như mình hiểu là: Những suy nghĩ, hành động sai trái của người lớn để trẻ em nhìn thấy và bắt chước. Nếu chúng ta không uốn nắn, trái lại còn khuyến khích thì sẽ ảnh hưởng xấu tới nhiều trẻ em khác Nói chung là người lớn phải là tấm gương cho con trẻ.
Ðề: Đáng suy ngẫm. Theo như mình hiểu là: Những suy nghĩ, hành động sai trái của người lớn để trẻ em nhìn thấy và bắt chước. Nếu chúng ta không uốn nắn, trái lại còn khuyến khích thì sẽ ảnh hưởng xấu tới nhiều trẻ em khác Nói chung là người lớn phải là tấm gương cho con trẻ.
Ðề: Đáng suy ngẫm. mình thì cũng nghĩ như mẹ nó nhưng mình thấy 1 ý nghĩa rộng là khi từ nhỏ ta được sự uốn nắn chỉ bảo của ông bà thì sau này ta sẽ có cs tốt đẹp và cũng sẽ là người chỉ bảo cho thế hệ sau
Ðề: Đáng suy ngẫm. Người đứng ở trên bục tượng trưng cho giới quan chức, quyền lực. Ai cũng biết bản chất thật của họ, nhưng lặng lẽ cúi đầu, những ai dám nói ra sẽ không được yên thân. Kiểu như đúng sai trắng đen nằm trong tay người có quyên lực ấy. Mình hiểu vậy.